Em ấy là ng` yêu của thằng bạn tôi ( cũng khá thân ) , em đ.c bạn thân của thằng kia giới thiệu với nó .
2 đứa yêu nhau cũng đ.c gần 5 tháng rùi .
Tình cờ tôi nói chuyện với em . Lần nói chuyện đầu tiên của tôi với em là lúc em vào nick chat của thằng kia . Tui thấy nick sáng nên vào chat . Lớp tui có 54 ng` , chỉ có 1 đứa con gái nên bọn con trai nếu có nói chuyện với nhau thì chắc chỉ có 1 chủ đề . Chat với em đ.c 1 lúc rùi , tui bắt đầu nói sang chủ đề kia thì em bật WC lên cho tui coi mặt rùi nói : - nói chuyện tử tế đi , tớ ko phải là T . Lúc đó tui ngượng lắm nhưng vẫn nói chuyện . Hum đó tui nói chuyện với em 2 lần , cả 2 lần em đều vào nick của thằng kia và cả 2 lần đấy tui đều nhầm đấy là nó >"< Ấn tượng lần đầu tiên nói chuyện của tui rất là xấu . Nhưng cuối cùng sau nhiều làn nói chuyện thì tui cũng xin đ.c nick chat của em và bắt đầu từ đó 2 đứa tui nói chuyện khá nhiều .
E học trên HN , em cùng quê với thằng kia và cách quê tui những 240 km >"< Vì thế nên chúng tui chỉ gặp mặt nhau đ.c có vài lần khi em xuống HP chơi . Mỗi lần em xuống thì em ngủ qua đêm ở nhà trọ của con bé trong lớp .
Khoảng cách xa nhau nên tình cảm của thằng kia dành cho em có nhiều thay đổi . 1 lần đi bê lễ , nó làm quen đ.c với 1 con bé , nói chuyện qua lại nhìu lần thì con bé kia bảo rằng yêu nó . Thằng kia ko nói rằng mình đã có ng` yêu mà nó đồng ý làm ng` yêu của bé kia ( thằng này bắt cá 2 tay ) . Tui biết chuyện nhưng mà tui ko nói với em đ.c . Lý do thì lát tui sẽ nói . Tôi có nói chuyện với nó về việc đó nhưng nó bảo rằng chỉ là yêu linh tinh cho đỡ buồn thui , nhằm lấp chỗ trống của em vì 2 đứa ít gặp nhau quá .
Trong khoảng thời gian 4 tháng thì tui và em nói chuyện với nhau rất nhiều , hầu như hum nào chúng tui cũng nói chuyện từ tầm 10h tối đến khoảng 1 , 2h sáng . Hầu như mọi chuyện em đều kể với tui , có lẽ lúc này tui đã có 1 chỗ đứng nhất định trong suy nghĩ của em rùi . Cũng có 1 lần em nói rằng tôi là ng` bạn thân thứ 2 của em , ngoài tôi ra thì em có 1 đứa bạn thân là con gái .
Em khá xinh xắn , nhiều thằng theo đuổi lắm . Nhưng khi nói chuyện về thằng bạn tui thì em luôn nói rằng tình cảm của mình chỉ dành cho nó . Cái này có lẽ là đúng .
Nhiều lần tui có nói bóng gió về việc khoảng cách xa sẽ khiến ng` ta thay đổi suy nghĩ nhưng em đều khẳng định rằng tình cảm của em dành cho nó là ko thay đổi , và em tin rằng tình cảm nó dành cho em cũng ko thay đổi .
Tui cũng đã từng hỏi em rằng nếu em và nó chia tay thì tui có cơ hội nào ko thì em trả lời rằng tôi ko có . Vì em ko muốn yêu 1 ng` làm mình nhớ tới hình bóng ng` yêu tr'c , vì ko muốn bị mọi ng` nhìn vào rùi bình loạn này nọ , ....
Tính em thích tự do , đi chơi đây đó nên cũng hay đi chơi với mấy thằng đang theo đuổi em nhưng chỉ với tư cách la bạn thui . Sau mỗi lần đi chơi thì em đều nói với tôi cả . Và cũng thật buồn cười , tôi đã đóng vai ng` tốt mấy lần . Mấy lần đó tôi khuyên em nên cho mấy thằng kia cơ hội , ko nên để nó ăn dưa bở , ......
Cuối cùng , đến bây giờ , tôi cũng đã chịu sống thật với cảm xúc của mình . Tôi ngỏ lời rằng muốn em cho tôi 1 cơ hội . Em đã từ chối khéo tôi .
Nói thật , tôi là 1 thằng thực dụng , theo chủ nghĩa cơ hội nhưng tuyệt đối ko bao giờ phủ nhận điều đó . Nếu việc mọi ng` hỏi mà tôi trả lời đ.c thì tôi sẽ trả lời , nếu ko muốn nói thì tôi sẽ nói thẳng rằng ko nói đ.c . Tôi thuộc kiểu ng` ích kỉ , giả tạo .
Em đang học ở 1 tr`g DL trên HN , 1 tháng bố mẹ chi cho em ~ 3,5 mil . Trong khi đó , 1 tháng tôi chỉ đ.c có 700k thôi ( tiền ăn , thuê nhà trọ . Tiền học cuối kì đóng riêng ) , ngoài ra muốn tiêu thêm thì phải đi làm thêm . Tôi có đi làm bồi bàn ở quán cà phê , 1 tháng đ.c có 700k ( làm bán thời gian , vì thế nên tôi chỉ chat đ.c với em tầm 10h tối trở đi ) .
Khoảng cách về tiền bạc khiến cho tr'c đó tôi ko dám thừa nhận tình cảm của mình . Khoảng cách giữa 2 đứa khiến cho tôi ko tin tưởng vào khả năng giữ đ.c tình cảm của 2 đứa khi đã yêu nhau . Lúc nào quanh em cũng có những thằng muốn chen vào , tôi sợ rằng mình ko thể chịu đ.c điều đó , làm rạn nứt mối quan hệ của 2 đứa ( nếu mà tôi là ng` yêu của em ) . Tôi sợ những tính cách của mình sẽ khiến tôi ko thể giữ đ.c em >"<
Còn việc cưa cẩm thì tôi tin là mình sẽ làm đ.c .
Vẫn biết tự tin là 1 nửa thành công nhưng mà bây giờ , tôi chỉ tự tin trong việc cưa cây đốn củi thôi , chứ ko có 1 tí gì tự tin trong việc giữ đ.c em cả .
Em là ng` tôi thực sự muốn yêu , muốn lấy làm vợ , ko phải là tình cảm thoáng qua đâu ( mặc dù 4 tháng quen nhau là quá ngắn ngủi , quá ảo )
Nguyên nhân tôi ko nói với em về truyện của thằng kia là : tôi sợ em sẽ buồn , sẽ thất tình , sẽ là cơ hội cho những thằng đang theo duổi em ở trên HN , tôi sẽ mất cơ hội . Chứ ko phải vì tôi là 1 thằng bạn tốt đâu >"<
Bây giờ tôi nên làm gì , tiếp tục theo đuổi hay là lại đóng vai 1 ng` bạn thân của em đây >"<
Mọi ng` góp ý với mình nhé
Các bạn có vào thì làm ơn đừng nói cái giọng khinh lính mới nhé . Tôi ko muốn cãi nhau đâu .
2 đứa yêu nhau cũng đ.c gần 5 tháng rùi .
Tình cờ tôi nói chuyện với em . Lần nói chuyện đầu tiên của tôi với em là lúc em vào nick chat của thằng kia . Tui thấy nick sáng nên vào chat . Lớp tui có 54 ng` , chỉ có 1 đứa con gái nên bọn con trai nếu có nói chuyện với nhau thì chắc chỉ có 1 chủ đề . Chat với em đ.c 1 lúc rùi , tui bắt đầu nói sang chủ đề kia thì em bật WC lên cho tui coi mặt rùi nói : - nói chuyện tử tế đi , tớ ko phải là T . Lúc đó tui ngượng lắm nhưng vẫn nói chuyện . Hum đó tui nói chuyện với em 2 lần , cả 2 lần em đều vào nick của thằng kia và cả 2 lần đấy tui đều nhầm đấy là nó >"< Ấn tượng lần đầu tiên nói chuyện của tui rất là xấu . Nhưng cuối cùng sau nhiều làn nói chuyện thì tui cũng xin đ.c nick chat của em và bắt đầu từ đó 2 đứa tui nói chuyện khá nhiều .
E học trên HN , em cùng quê với thằng kia và cách quê tui những 240 km >"< Vì thế nên chúng tui chỉ gặp mặt nhau đ.c có vài lần khi em xuống HP chơi . Mỗi lần em xuống thì em ngủ qua đêm ở nhà trọ của con bé trong lớp .
Khoảng cách xa nhau nên tình cảm của thằng kia dành cho em có nhiều thay đổi . 1 lần đi bê lễ , nó làm quen đ.c với 1 con bé , nói chuyện qua lại nhìu lần thì con bé kia bảo rằng yêu nó . Thằng kia ko nói rằng mình đã có ng` yêu mà nó đồng ý làm ng` yêu của bé kia ( thằng này bắt cá 2 tay ) . Tui biết chuyện nhưng mà tui ko nói với em đ.c . Lý do thì lát tui sẽ nói . Tôi có nói chuyện với nó về việc đó nhưng nó bảo rằng chỉ là yêu linh tinh cho đỡ buồn thui , nhằm lấp chỗ trống của em vì 2 đứa ít gặp nhau quá .
Trong khoảng thời gian 4 tháng thì tui và em nói chuyện với nhau rất nhiều , hầu như hum nào chúng tui cũng nói chuyện từ tầm 10h tối đến khoảng 1 , 2h sáng . Hầu như mọi chuyện em đều kể với tui , có lẽ lúc này tui đã có 1 chỗ đứng nhất định trong suy nghĩ của em rùi . Cũng có 1 lần em nói rằng tôi là ng` bạn thân thứ 2 của em , ngoài tôi ra thì em có 1 đứa bạn thân là con gái .
Em khá xinh xắn , nhiều thằng theo đuổi lắm . Nhưng khi nói chuyện về thằng bạn tui thì em luôn nói rằng tình cảm của mình chỉ dành cho nó . Cái này có lẽ là đúng .
Nhiều lần tui có nói bóng gió về việc khoảng cách xa sẽ khiến ng` ta thay đổi suy nghĩ nhưng em đều khẳng định rằng tình cảm của em dành cho nó là ko thay đổi , và em tin rằng tình cảm nó dành cho em cũng ko thay đổi .
Tui cũng đã từng hỏi em rằng nếu em và nó chia tay thì tui có cơ hội nào ko thì em trả lời rằng tôi ko có . Vì em ko muốn yêu 1 ng` làm mình nhớ tới hình bóng ng` yêu tr'c , vì ko muốn bị mọi ng` nhìn vào rùi bình loạn này nọ , ....
Tính em thích tự do , đi chơi đây đó nên cũng hay đi chơi với mấy thằng đang theo đuổi em nhưng chỉ với tư cách la bạn thui . Sau mỗi lần đi chơi thì em đều nói với tôi cả . Và cũng thật buồn cười , tôi đã đóng vai ng` tốt mấy lần . Mấy lần đó tôi khuyên em nên cho mấy thằng kia cơ hội , ko nên để nó ăn dưa bở , ......
Cuối cùng , đến bây giờ , tôi cũng đã chịu sống thật với cảm xúc của mình . Tôi ngỏ lời rằng muốn em cho tôi 1 cơ hội . Em đã từ chối khéo tôi .
Nói thật , tôi là 1 thằng thực dụng , theo chủ nghĩa cơ hội nhưng tuyệt đối ko bao giờ phủ nhận điều đó . Nếu việc mọi ng` hỏi mà tôi trả lời đ.c thì tôi sẽ trả lời , nếu ko muốn nói thì tôi sẽ nói thẳng rằng ko nói đ.c . Tôi thuộc kiểu ng` ích kỉ , giả tạo .
Em đang học ở 1 tr`g DL trên HN , 1 tháng bố mẹ chi cho em ~ 3,5 mil . Trong khi đó , 1 tháng tôi chỉ đ.c có 700k thôi ( tiền ăn , thuê nhà trọ . Tiền học cuối kì đóng riêng ) , ngoài ra muốn tiêu thêm thì phải đi làm thêm . Tôi có đi làm bồi bàn ở quán cà phê , 1 tháng đ.c có 700k ( làm bán thời gian , vì thế nên tôi chỉ chat đ.c với em tầm 10h tối trở đi ) .
Khoảng cách về tiền bạc khiến cho tr'c đó tôi ko dám thừa nhận tình cảm của mình . Khoảng cách giữa 2 đứa khiến cho tôi ko tin tưởng vào khả năng giữ đ.c tình cảm của 2 đứa khi đã yêu nhau . Lúc nào quanh em cũng có những thằng muốn chen vào , tôi sợ rằng mình ko thể chịu đ.c điều đó , làm rạn nứt mối quan hệ của 2 đứa ( nếu mà tôi là ng` yêu của em ) . Tôi sợ những tính cách của mình sẽ khiến tôi ko thể giữ đ.c em >"<
Còn việc cưa cẩm thì tôi tin là mình sẽ làm đ.c .
Vẫn biết tự tin là 1 nửa thành công nhưng mà bây giờ , tôi chỉ tự tin trong việc cưa cây đốn củi thôi , chứ ko có 1 tí gì tự tin trong việc giữ đ.c em cả .
Em là ng` tôi thực sự muốn yêu , muốn lấy làm vợ , ko phải là tình cảm thoáng qua đâu ( mặc dù 4 tháng quen nhau là quá ngắn ngủi , quá ảo )
Nguyên nhân tôi ko nói với em về truyện của thằng kia là : tôi sợ em sẽ buồn , sẽ thất tình , sẽ là cơ hội cho những thằng đang theo duổi em ở trên HN , tôi sẽ mất cơ hội . Chứ ko phải vì tôi là 1 thằng bạn tốt đâu >"<
Bây giờ tôi nên làm gì , tiếp tục theo đuổi hay là lại đóng vai 1 ng` bạn thân của em đây >"<
Mọi ng` góp ý với mình nhé
Các bạn có vào thì làm ơn đừng nói cái giọng khinh lính mới nhé . Tôi ko muốn cãi nhau đâu .

và tao bị ban hí hí ...
mà ông giữ dễ mà , quan trọng con kia có chịu giữ ko hay lại quăng đi mua cái khác




