c0ngchuapr0
Mr & Ms Pac-Man
- 10/3/09
- 160
- 0
- Thread starter
- #141
nghĩ cũng thấy buốn cười, em gái can thiệp thì kêu còn non, chưa biết đúng sai, bố mẹ vào giải quyết thì kêu là người già rồi, tư tưởng cổ hủ, lạc hậu. Anh trai của bạn ấy cùng lắm chắc cũng 25 tuổi, vậy là thấu đời rồi, không cần ai khuyên can nữa sao ? Hay cũng vì không ai khuyên can nên mới thành ra như thế ?
anh mình 23 tuổi năm nay ra trường ,đi làm rùi chắc năm sau sẽ cưới vợ nhà có 3 anh chị em ,chị gái năm nay cũng lên xe hoa tuy sống ở quê nhưng nếp quê ảnh hưởng kô nhiều từ nhỏ ai cũng có tính tự lập và quyết đoán của riêng mình cũng chưa có ai làm cha mẹ phiền lòng đến mức phải can thiệp vào lối sống hay quyết định cả nên bản thân gặp phải chuyện này (kô biết có phải do mình trẻ người non dạ kô) mà cảm thấy nhiều thứ sụp đổ mà chẳng làm gì được thực ra thì mình ích kĩ đâu có thể nghĩ cho chị ly nhiều thế mà đầu tiên mình cảm thấy rất uất ức (chẳng hiểu tại sao) lúc nào trong đầu cũng đặt ra câu hỏi :anh mình là người thế sao? từ nhỏ anh mình rất thương mình và mình cũng vậy ,có thể nói 19 năm được sinh ra và lớn lên thì anh ấy là người ảnh hưởng đến mình nhiều nhất .cảm thấy cái gì anh ấy nói cũng đúng ,mọi điều anh ấy làm đều đáng cho mình học tập còn nhớ hồi năm ngoái khi anh mình đưa mình đi nhập học ĐH trên đường 2 anh em bị xe đâm giữa trưa chẳng có 1 ai cái xe cán 2 anh em thì chạy mất anh ấy đã chẳng ngần ngại mà cõng mình đi tìm người cứu dù anh ấy cũng bị thương đâu có nhẹ ....
từ hôm biết chuyện ấy ,anh mình chẳng tỏ thái độ gì chỉ xin mình đừng nói với GF của anh ấy 2 anh em gặp nhau cả ngày mà chẳng ai nói với nhau câu nào vừa rồi tớ có lên blog của mình định vào blog của bạn anh ấy để hỏi ý kiến thì thấy blog của anh ấy có entry mới (anh mình bỏ viết blog lâu rồi) tớ kô đủ can đảm để đọc hết đại loại chỉ là anh ấy tự chửi mình ,chửi vì cái chuyện ''xấu xa'' ấy sao lại để cho em gái biết và vô tình làm tớ bị tổn thương vì 1 hình tượng ông anh đẹp đẽ ngày nào kô còn nữa bây giờ tớ rối lắm và chỉ biết ngồi khóc ,tớ thương anh tớ ,tớ muốn anh tớ là 1 người đàng hoàng ,có cuộc sống lành mạnh chứ kô phải như vậy ...





.


.Mất hứng