Naruto FC [Hiruzen Sarutobi - The 3rd Hokage - ]

[B]Bạn thích tộc nào nhất trong Naruto??[/B]


  • Total voters
    158
  • Poll closed .
Làm sao thằng Sặc não lại biết dc chỗ họp hội nghị nhỉ :-?.
 
còn vũ khí còn lại là kiếm, cung hoặc thương thậm chí có thể là súng ;))
Bình tĩnh nào,naruto vẫn ở trong kỷ nguyên dao kéo mà;)).Mà bất cập thế k bik,có radio ,video,camera theo dõi rồi mà không có nồi khẩu súng=((
 
nhanh quá mới đây mà sắp có chap mới ra nữa rồi

thằng sac biết chỗ họp chắc do lão Mad kêu thằng Zetsu chỉ
 
Thời của Nar làm gì có súng.
Lính thời đó thì cầm thương (giáo) hoặc là cung , cao cấp hơn thì có thêm 1 cây kiếm, còn samurai thì thường là cầm kiếm.

Mà sặc thì làm gì biết được chỗ họp chứ k thì đâu có cần Zetsu dẫn đi đâu.
 
Bình tĩnh nào,naruto vẫn ở trong kỷ nguyên dao kéo mà;)).Mà bất cập thế k bik,có radio ,video,camera theo dõi rồi mà không có nồi khẩu súng=((

Có súng làm quái gì trong khi chỉ toàn dùng skill chưởng nhau ầm ầm như phim tàu =))
 
Thời của Nar làm gì có súng.
Lính thời đó thì cầm thương (giáo) hoặc là cung , cao cấp hơn thì có thêm 1 cây kiếm, còn samurai thì thường là cầm kiếm.

Mà sặc thì làm gì biết được chỗ họp chứ k thì đâu có cần Zetsu dẫn đi đâu.

Quên hẳn luôn thằng Zetsu.

Thời của Nar có hẳn tivi, máy vi tính, bộ đàm nữa kia =)).
 
Có tộc Fuuma ko. Tộc của Vũ quốc
Tộc này của thằng Pain ý :P
Khi Jiraiya đi chu du khắp nơi để viết sách thì đã từng đánh nhau với một người trong gia tộc này
090114231552-233-851.jpg




Tộc Haku làng sương mù là 1 tộc đầy đau khổ ;)) khả năng là huyết kế nên sharigan cũg ko copy đc :X
090114231552-544-241.jpg
 
Có tộc Fuuma ko. Tộc của Vũ quốc
Tộc này của thằng Pain ý :P
Khi Jiraiya đi chu du khắp nơi để viết sách thì đã từng đánh nhau với một người trong gia tộc này
Đó là tộc của thằng Animal Realm cũ của Pain chứ Nagato là dân thường, được trời phú cho Rinnegan chứ có thuộc tộc nào đâu :-"

Về chuyện không có súng ống trong Nar thì cũng chả có gì lạ vì có các loại jutsu khủng rồi thì làm gì có động lực thúc đẩy nghiên cứu súng ống, xe tăng hay máy bay :) Thay vì nghiên cứu vũ khí thì ninja trong Naruto nghiên cứu jutsu:
- Muốn có xe bọc thép ư? Earth hay Wood Style có thể dễ dàng tạo shield cho bạn ở bất cứ đâu b-)
- Áo giáp chống đạn à? Thuật Metal Body của Kakuzu thậm chí còn làm tốt hơn :P
- Bom ư? Không thấy Deidara sao mà còn phải hỏi :))
...
Hiện nay thế giới Naruto đã có loại jutsu mà khoa học kỹ thuật ở thế giới thật chỉ mơ mới có: teleport ;))
 
Tộc Haku làng âm thanh là 1 tộc đầy đau khổ khả năng là huyết kế nên sharigan cũg ko copy đc :X

Haku ở đâu đó ở Thủy Quốc, sau này Zabuza mới dẫn về làng Sương Mù đào tạo. Zabuza đảo chính bất thành mới đưa Haku xuất ngoại ;))

Còn làng âm thanh là do thằng bệnh Oro lập nên, chẳng liên quan gì đến Haku cả :))

Hiện nay thế giới Naruto đã có loại jutsu mà khoa học kỹ thuật ở thế giới thật chỉ mơ mới có: teleport

Không hẳn là mơ đâu, tớ nhớ là đã từng có bài báo nào đó nói về việc thí nghiệm thành công "truyền thông lượng tử", truyền được hạt photon đi hơn 600m đấy ;))
 
Không hẳn là mơ đâu, tớ nhớ là đã từng có bài báo nào đó nói về việc thí nghiệm thành công "truyền thông lượng tử", truyền được hạt photon đi hơn 600m đấy ;))
Vậy là thế giới mình cũng tiến nhanh chứ nhỉ
Spoiler continue
PART 3

Omoi, Karui & Samui
They're retrieving data and taking notes in a place with Konoha's old books.(Library?)
Omoi: "My hand hurts! Man! If this gets inflammed, then my sword muscles will weaken. If I get killed because of that in a battle..."
Karui seems torn up
Karui: "If you can move your mouth, than move your hand!!"
Konoha shinobi tell them to shut the **** up
Samui apologizes
The three of them finish what they're doing and leave.
Samui to Omoi: "Sheesh, if you're a shinobi, be more cool!"
Saumui: "Let's hurry to where Raikage-sama is."
Omoi: "Right."
Karui "Yessir!"
Karui steps on a pebble(Yamato's radio wood) when he begins walking. Karui doesn't realize that.
Yamato himself emerges from a wall(?).
YamatoSorry, but I've been allowed to learn radio wood. It's my forte to tailing people like this. Now then, maybe I should link up with Kakashi-senpai and Naruto.)
Omoi, Karui & Samui are leaping from tree to tree, heading back to the Raikage
Omoi: "That guy(Naruto)... I wonder if he's alright."
Karui grimaces
Karui: "If you bring that up, I'll kick your *** too, Omoi!"
Omoi: "Huh? So you were worried too then!"
Karui gets [something. Don't understand the word]

The real Yamato has his eyes closed. Maybe's radioing.
Yamato: "Let's begin the pursuit."
Naruto: "Yessir!"

Naruto, Kakashi & Yamato
they put on their ninja hat and robes cloaks

*Assuming that ohana made a typo here, and meant "ninja"
**Look up Shugendou


PART 4

The Mizukage & co. stayed at an inn.
Mizu: "Choujuurou, your sword must be quite heavy. Are you sure you're okay?"
Chou: "Oh... Yes... I have a slight fever though..."
Mizu: "Let me see..."
She puts her forehead on his, and checks his temprature
Ao: "I'm telling you, Godaime, you're too soft on Choujuurou! This is why youngsters are spoiled nowadays! They walk for a little bit and then they go "Oh, I'm so hot augh". Why, in our days--"
Mizu:"Ao... It's no longer the time when it's called "The Village of the Blood Mist". The nightmare that was Yondaime's era is over... Please stop boasting about the past."
Chou gets all lovey-dovey and happy
Ao: "S-Sorry... It's finally..."
Mizu: "Now, let's end this gloomy topic there. Let's have a meal soon. I look forward to the food of a minshuku***."
Ao: "What'll we eat tonight? We can arrange a meal for it, right? Choujuurou?"(How the Mizukage hears it: "What's for the betrothal? We can arrange a meal for it, right? Choujuurou?)
Chou: "Uh..."
Mizu: (...Betrothal...!)
Chou: "There's so many things, I'd worry myself over what to choose, eventually I wouldn't be decide."
Ao: "Man, you're so indecisive!! This is why youngsters have no spirit nowadays!"
Mizu: (Bethrothal, so many things, eventually... break-up?!?!)[Pun again]
Chou makes arrangements for the meal and leaves the room
Ao: "Man, why, in our days--"
Mizu gets close to Ao: "Shut up or die."
Ao: (Whaaaaaat--------!!)

Mizukage hiện tại là Mizukage Đệ Ngũ, còn thời mà Làng Sương Mù bị gọi là Huyết Sương là thời Mizukage Đệ Tứ. Bây giờ mình hiểu vì sao Mad không còn là Mizukage nữa: bị đuổi :))
 
Không biết thằng Omoi có họ hàng gì với anh em nhà Raikage không mà phát biểu toàn những câu vô đối thế nhỉ ;))
 
Mizukage hiện tại là Mizukage Đệ Ngũ, còn thời mà Làng Sương Mù bị gọi là Huyết Sương là thời Mizukage Đệ Tứ. Bây giờ mình hiểu vì sao Mad không còn là Mizukage nữa: bị đuổi
Chỗ nào bảo Mad bị đuổi thế đồng chí :-/. Không phải tớ thích xoắn đâu mà đang vội nên đọc sơ cái spoil hơi bị dài này thôi :-?.

Haku ở đâu đó ở Thủy Quốc, sau này Zabuza mới dẫn về làng Sương Mù đào tạo. Zabuza đảo chính bất thành mới đưa Haku xuất ngoại
Hình như là trên đường tẩu khỏi Sương Mù - tức là sau khi đảo chính bất thành- anh mới vớ được bé Haku chứ nhỉ :-?
 
Chỗ nào bảo Mad bị đuổi thế đồng chí :-/. Không phải tớ thích xoắn đâu mà đang vội nên đọc sơ cái spoil hơi bị dài này thôi :-?.
Thời Mizukage Đệ Tứ tàn bạo đến độ Đệ Ngũ phải thốt lên là "nightmare" thì đáng bị đuổi lắm :-"

Tiếp spoil nè
naruto456-d.jpg

naruto456-e.jpg

naruto456-f.jpg

Lão già bên trên hình như là quản gia của phòng họp Kage
 
Thời của Nar làm gì có súng.
Lính thời đó thì cầm thương (giáo) hoặc là cung , cao cấp hơn thì có thêm 1 cây kiếm, còn samurai thì thường là cầm kiếm.

Mà sặc thì làm gì biết được chỗ họp chứ k thì đâu có cần Zetsu dẫn đi đâu.

Thời của Nar khác j` thời nay =))
Cầu cống đường xá đấy đủ,nhà cao cửa rộng cũng đâu có kém ai =))
Nói thực đến thời Sengoku thì lính bắn súng ầm ầm rồi =))
Và có những samurai cả đời ko dùng katana đến 1 lần =))
Còn những thứ như súng ống hay j` đấy là vô dụng trong cái này =))

P/s:Mizukage quản lí quân của mình bằng tình cảm ah :'>
 
P/s:Mizukage quản lí quân của mình bằng tình cảm ah :'>
Thế thì mới sút được Mad ra khỏi ghế chứ :"> (đoán thôi nhé :-")
Thấy trước giờ chủ yếu là quản lý bằng cách dọa giết, chỉ có mỗi thằng Thất kiếm trí thức là được quản lý bằng tình cảm thôi ;))
Thấy mỗi thằng Ao theo chế độ cũ, suốt ngày ca cẩm bị dọa giết thôi mà ;))
 
P/s:Mizukage quản lí quân của mình bằng tình cảm ah

Thấy trước giờ chủ yếu là quản lý bằng cách dọa giết, chỉ có mỗi thằng Thất kiếm trí thức là được quản lý bằng tình cảm thôi ;))

Nói Mad giáo dục chắc là nói về chính sách giáo dục nên mới sản sinh ra anh Zabuza, chắc là thời đó Kage kiêm luôn cả chức bộ trưởng giáo dục :))
 
Nar đang được quản lý chặt chẽ lắm mà,sao vẫn bỏ làng đi được vậy?
 
Nar đang được quản lý chặt chẽ lắm mà,sao vẫn bỏ làng đi được vậy?

Thằng Sai được lệnh là theo dõi Nar thì không nhận được lệnh ngăn Nar rời khỏi làng, còn mấy thằng Root canh chừng Nar thì lại cùi bắp ;))
 
Ai cho tớ xin lại cái link data book cái nhỉ,đang cần nghiên cứu vài thứ
 
Back
Top