Bồ đá - buồn như lá mùa thu

  • Thread starter Thread starter RickBe
  • Ngày gửi Ngày gửi

RickBe

Thy Phương Nhi Thảo
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
5/11/06
Bài viết
21,555
Reaction score
26,293
Vậy là chia tay sau 3 tháng, công sức tiền của bỏ ra đón đưa ẻm đi ăn kem, đi học, đi chơi coi như mất, buồn hơn là mất đi 1 người mình thích thật sự. buồn ơi khi nào nguôi :-<

có bác nào từng bị bồ đá như em không, vào anh em ôm nhau 1 cái nào :(
 
Em \m/ .. sau 1 năm trời \m/ .. dấu hiệu đã nhận ra cách tầm 1-2 tháng,nhưng vẫn thấy buồn,bảo chia tay vì việc học lớp 12...OK ... sau vài tháng thấy đi với 1 thằng khác \m/
 
Chưa bị đá bao giờ, cơ mà lúc chia tay vẫn buồn :-<

Thôi, đời còn trẻ, mất em này ta kiếm em khác đồng chí ạ, coi như rút kinh nghiệm ;;)
 
Khi vui vẻ không nói gì. Khi chia tay thì rất là nhiều lý do để chia tay :), nghe thì có lý nhưng thời gian mới trả lời cho tất cả được. Cứ nói thẳng chứ việc gì phải có lý do này nọ nhỉ, đến lúc biết mới thấy buồn.
 
Chưa bị đá bao giờ, cơ mà lúc chia tay vẫn buồn :-<

Thôi, đời còn trẻ, mất em này ta kiếm em khác đồng chí ạ, coi như rút kinh nghiệm ;;)

Đồng ý với bác, em sẽ sống theo chân lý "sống không yêu cho gái nó thèm" :-"
 
Vậy là chia tay sau 3 tháng, công sức tiền của bỏ ra đón đưa ẻm đi ăn kem, đi học, đi chơi coi như mất, buồn hơn là mất đi 1 người mình thích thật sự. buồn ơi khi nào nguôi :-<

có bác nào từng bị bồ đá như em không, vào anh em ôm nhau 1 cái nào :(

cái này là tiếc của :)) .
 
Vậy là chia tay sau 3 tháng, công sức tiền của bỏ ra đón đưa ẻm đi ăn kem, đi học, đi chơi coi như mất, buồn hơn là mất đi 1 người mình thích thật sự. buồn ơi khi nào nguôi :-<

có bác nào từng bị bồ đá như em không, vào anh em ôm nhau 1 cái nào :(

haha cũng có người giống mình!! nản bọn con gái thiệt :(
 
3 tháng thì sao phải buồn, ngày xưa t chia tay mối tình đầu kéo dài 3 năm của t cũng chỉ nhỏ vài giọt lệ thôi, sau lao vào học hành và kiếm tiền nên bây h không còn cảm giác j nữa
 
hix định wen mà nghe vậy thấy ghê we'
cơ mà tốn nhiêu thế;;)
 
3 tháng thì 3 tháng, 3 tháng nhưng có nhiều kỷ niệm và ý nghĩa với nhau có khi còn hơn 5 năm ấy chứ :-<


bonus thêm bài Mưa Tuyết cho nó có không khí bồ đá
[mp3]http://dl.mp3.kapsule.info/fsfsdfdsfdserwrwq3/1f3fa788294161377f2c559cdec2cd0d/4a5f0830/d/1e/d1e12ad309f6758cdaa68d9a351a2079.mp3?filename=Mua-Tuyet.mp3[/mp3]
 
hí hí mình thì quen bx mình được 3 năm rồi \m/
 
Mà lí do vì sao chia tay áh,hay ông nhăn nhít quá nên em nó ko chịu nổi,hay làm j...em nó hả? :">
 
Mà lí do vì sao chia tay áh,hay ông nhăn nhít quá nên em nó ko chịu nổi,hay làm j...em nó hả? :">

Hoặc là như đồng chí nói, hoặc là em kia nhăng nhít
Đùa vậy thôi, chủ 2pic không phải buồn đâu, đời còn dài, biết đâu mai kia ra đường té nhẹ cái mà quen đc e ngon hơn e kia mấy lần ấy chứ
 
Để tìm được 1 nửa thực sự không phải dễ, có khi phải trải qua hàng trăm mối tình, tới lúc con người mệt mỏi và để mặc cho gió nó đưa thì lúc đó mới có được tình yêu trọn vẹn.

Mời bác vào hội tôi tám cho trẻ lại :D
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=611739
 
hix tui cũng muốn mình thử thất tình 1 lần cho biết, tới giờ vẫn chưa biết mùi vị tình yêu là thế nào:(
 
bị rùi mà 3năm trước

chủ topic đừng bùn làm j, đời này có thiếu gái đâu mà lo. mất em này còn em khác mà.
 
ôm nhau nào, bị chia tay mà tôi còn ko biết lý do, cứ tưởng mình làm gì sai trái ai ngờ đâu nó có thằng khác. Giấu luôn mới ghê.
 
Bị cắm sừng hay bị đổ vỏ là những thứ một thằng đàn ông không nên dính phải \m/
 
Anh em cố lên.Đừng để chúng nó bắt nạt mãi.........Bản lĩnh lên,tôi ko nhũng bị đá mà còn nhục nhã xin quay về,còn bị quay như quay dế nữa nè !!!
 
Đừng buồn nhiều, đời là thế....
 
Back
Top