Bồ đá - buồn như lá mùa thu

  • Thread starter Thread starter RickBe
  • Ngày gửi Ngày gửi
3 tháng thì 3 tháng, 3 tháng nhưng có nhiều kỷ niệm và ý nghĩa với nhau có khi còn hơn 5 năm ấy chứ :-<


bonus thêm bài Mưa Tuyết cho nó có không khí bồ đá
[mp3]http://dl.mp3.kapsule.info/fsfsdfdsfdserwrwq3/1f3fa788294161377f2c559cdec2cd0d/4a5f0830/d/1e/d1e12ad309f6758cdaa68d9a351a2079.mp3?filename=Mua-Tuyet.mp3[/mp3]

Đúng rồi! Cứ thất tình là nghe nhạc Jimmii Nguyễn giải sầu đi rồi tự tử hồi nào ko hay đó:-w. Chắc chủ topic tiếc là tiếc công sức bỏ ra chứ đã yêu là biết phải hao rồi thì làm sao tiếc tiền được đúng ko?
P/s: Cho hỏi tên người trong ảnh chữ kí của chủ topic để mình lên google search.
 
Ngày đó mình buồn 2-3 tuần thì fai 8-> móc game ra chơi từ sáng -> tối -> over9 -> ngủ -> lại nhớ lại buồn -> lại game -> ..... Giờ thì hết rồi. Thi thoảng vẫn nhớ chút, buồn 1 chút, rồi thôi 8->
 
Em \m/ .. sau 1 năm trời \m/ .. dấu hiệu đã nhận ra cách tầm 1-2 tháng,nhưng vẫn thấy buồn,bảo chia tay vì việc học lớp 12...OK ... sau vài tháng thấy đi với 1 thằng khác \m/
Ôm nhau cái nào , chúng ta là đồng chí :)) bác có hoàn cảnh giống y chang PO nhưng PO ko phải bị đá :)) nhưng khi chưa nói lời chia tay thẳng mà đi với thằng khác thì tự hiểu :-j
 
mình thì tự nhiên người ấy đổi số điện thoại và biến mất luôn không liên lạc gì nữa,2 đứa vẩn đang yêu thắm thiết không có dấu hiệu gì hết,buồn đã 2 tuần rồi....bạn còn trẻ mà lo gì,có mấy người già cả như mình mới lo thôi \m/
 
bạn không biết nhà, không biết số đt nhà, bạn bè của cô ấy luôn sao. Sao bí hiểm vậy
 
Chưa bị đá , nhưng chia tay thì có , mối tình 3 năm vụt chốc bay mất , cũng buồn nhưng rồi cũng xong vì đời là thế =))
 
Chia tay cũng là một phần của tình yêu mà ^^

Ko sao đâu, 1 lần vấp ngã, biết cách đứng dậy sẽ thêm dc 1 lần thành công đấy. Con gái còn nhiều, rồi bạn sẽ gặp dc bạn đời của mình thôi :D
 
Hê hê, hồi bọn t chia tay, không phải là m không quan tâm ng ta, cũng hoa, cũng quà, cũng ăn uống tùm lum, nhưng mà khi chia tay m mới hiểu, nguyên nhân là 2 đứa ở xa nhau quá, khi cô ấy buồn thì m không thể ở bên cạnh đc và ngược lại..........:-w:-w:-w
ngẫm lại mới thấy các cụ nhà ta nói đúng: Nhất cự li, nhì tốc độ
H thì em í 2 con rồi :)):)):)):)):)):)):))
 
Cười đi em dẫu cho rằng mình phải chia ly, dù sao đi nữa chúng ta vẫn là của nhau :))
[video]8Fuq2vUrWEY[/video]

P/s: Kiếm con khác rồi ăn quả FB của nó (dc thì chơi hẳn clip) thì có cho tiền nó cũng chả dám đá =))
 
lá mua thu rơi kèm theo mưa mùa thu
[video]1dGcUSBocec[/video]
[video]EJ6ZTL5AUQ4[/video]
 
Chia tay bùn tối nổi bỏ game 2 ngày nay, bác nào bít cách giải sầu hay không, chán chả muốn làm gì:(
 
thế đã biết vì sao bị đá chưa !?
 
Cà phê \m/
Ngắm các bạn xinh tươi. Sẽ bình phục nhanh thôi mà \m/
 
Kiếm em khác rùi ráng rủ nó ấy ấy để lấy lại $ mình bỏ ra :))
 
Chia tay bùn tối nổi bỏ game 2 ngày nay, bác nào bít cách giải sầu hay không, chán chả muốn làm gì
Vui cũng sống, buồn cũng vẫn phải sống.
Vậy buồn làm j.

Rủ mấy đứa bạn đi cafe/nhậu nhẹt chém gió tí sẽ đỡ hơn. :D
 
đến h` caf ae ơi ! \:D/
ai còn thuốc cho ta 1 que bay !? :'>
 
thế đã biết vì sao bị đá chưa !?

Em ấy có thằng khác, con gái bây giờ thật là.... các bác ạ :(
 
Xời, nghe chuyện tình lan can đê. Nói thật.... Cậu quên mẹ nó đê \m/
Cà phê nhậu nào \m/
 
nó quen thằng khác thì nói sớm em đỡ mệt, tốn cơm tốn cháo chưa chấm mút dc gì thì bỏ đi thế có tức không :(
 
Back
Top