Long time no see, jungmi
Tớ từ bé cũng đã bị mẹ nhồi cho đọc tiểu thuyết (bị cấm truyện tranh

) nên bây giờ cũng nghiền luôn:'>
Văn học cổ điển thì các nước thì chắc nước nào tớ cũng đã từng đọc, Anh, Pháp, Mĩ, Nga...
Mà có lẽ vh Pháp là đọc ít nhất và cũng lâu lắm rồi nên ko có ấn tượng nhiều. Trước giờ mới đọc 3 chàng ngự lâm và hoa tulip đen của Dumas, với vài truyện của Jules Verne...
À nói mới nhớ, nếu jungmi yêu thích truyện của Dumas cha thì tớ khuyên nên tìm đọc quyển
Hiệp sĩ Sainte- Hermine, tác phẩm cuối cùng của ông (chưa viết xong thì đã chết), truyện dù chưa kết thúc nhưng theo ý kiến cá nhân thì nó là hay nhất đấy
Văn học Anh thì gần đây mới đọc Kiêu hảnh và định kiến của Jane Austen (cái này chắc ai cũng biết), truyện về giới quý tộc của anh, tớ cũng rất thích (đọc xong mới thấy đời sống tinh thần của dân bên đấy nó ra sao

).
Mà ấn tượng nhất chắc là Đồi gió hú của Emily Bronte, truyện rất hay, nhưng mà u ám, nặng nề, tàn khốc quá, tớ đọc xong mà cũng hãi (chắc chẳng bao giờ đọc lại), trái ngược hẳn với Kiêu hãnh và định kiến...
Của Mĩ thì chủ yếu tớ đọc truyện ngắn là nhiều, Jack London, O. Henry, Hemingway...chưa đọc tiểu thuyết nào của Hemingway (giã từ vũ khí, chuông nguyện hồn ai...), mà hiện giờ chưa có tiền mua ::(
Mới đây tớ vừa đọc To kill a mockingbird của Harper Lee, highly recommend
Đối với tớ thì văn học Nga luôn là số 1, đơn giản vì nó chân thực, giản dị, và có nhiều trường đoạn tả thiên nhiên rất hay và đẹp

đỉnh cao là các tác phẩm thế kỉ 19-20 :
L. Tolstoy thì chắc VN ai cũng biết, nhưng thực sự truyện của ông này tớ cũng ko thích lắm...
Truyện ngắn Chekhov cũng rất hay (chưa thấy ai viết truyện ngắn hay hơn ông...)
Tác giả tớ thích nhất là chính là Dostoevsky, và "Anh em nhà Karamazov" kicks ass \:d/
Tiểu thuyết hiện thực của Dostoevsky là số 1

,
Truyện ngắn cũng ko thiếu, như "Bông hồng vàng và bình minh mưa" của Paustovski, hay "Những ô cửa màu xanh" của Yuri Kazacov...
Btw tớ nếu muốn tìm hiểu những truyện ngắn hay của Nga thì nên mua 4 quyển
Văn học Nga - Những tác phẩm nổi tiếng
PS: Hôm qua vừa mới đọc Cha và Con của Turgenev, lâu lắm mới thấy mình rơm rớm vì đọc truyện:'>