Tuyệt kĩ FiFa Online 2

  • Thread starter Thread starter Nessie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

Nessie

Youtube Master Race
Tham gia ngày
15/9/08
Bài viết
3
Reaction score
0
Những kĩ thuật đảo chân, lừa bóng, sút bóng .... trên mạng cũng đã có quá nhiều bài viết hướng dẫn rồi. Tuyệt kĩ em muốn đề cập đến ở đây là đòn Tâm lí chiến. Hehe.
Ko nói lan man dài dòng nữa, em vào thẳng vấn đề :
Khi nhìn thấy đội hình đối phương quá khủng, đừng dại dột mà khen những câu kiểu như : " Đội hình của bác pro quá..." Sẽ chỉ làm cho đối thủ tự tin và hưng phấn hơn khi bước vào trận đấu thôi. Thay vào đó hãy chửi rủa vài câu dạng như : " Đồ con lợn, mày mang đội hình dự bị ra đá với tao à ? " Lúc đó đối thủ sẽ ức chế và mất bình tĩnh, các cụ đã dạy giận quá thì mất khôn mà. Đối thủ sẽ nghĩ thầm : '' Đc lắm, con gà này, mình sẽ oánh phủ đầu cho nó thua luôn từ hiệp 1 "
Vào trận, đối thủ sẽ nôn nóng ghi bàn mà bỏ quên khâu phòng ngự. Hãy cố thủ thật tốt, xoạc tung người vài chú tiền đạo. Mục đích : làm suy giảm sức mạnh của đối phương.(xoạc làm sao để chấn thương thật nặng nhé, chứ xoạc linh tinh, nó chả hề hấn gì mà mình lại chịu thẻ oan)
Nếu đối thủ LP nhiều như nước thì chẳng nói làm gì, còn nếu thuộc loại trọc phú nửa mùa thì sẽ chùn chân. Họ sẽ phải bật tường nhanh mà ko dám hùng hục dốc bóng như trước nữa. Trong lòng thì càng điên tiết, càng muốn nôn nóng ghi bàn. Đây mới là thời điểm thuận lợi để bạn quật ngã đối phương.
Nếu cách biệt 1 bàn mong manh, thời gian thì sắp hết. Hãy chơi đòn câu giờ, trong bóng đá thì chỉ 1 giây cũng làm nên chuyện. Thế nên cảnh giác ko bao giờ thừa. Hãy xem các trận ở cúp C1, ngoại hạng anh... mặc dù là các cầu thủ lớn, các đội bóng nổi tiếng, nhưng họ vẫn tìm mọi cách để câu giờ đấy thôi. Chịu nhục 1 tý cũng đc, còn hơn là để bị thua đau. Hehe
Sáng nay VTC bảo trì, ko vào đc Fifa, rảnh rỗi em post bài này lên. Có gì ko phải các bác đừng chửi em nhé
 
thảo nào tôi cũng thấy cậu rảnh thật post mấy cái vớ vẩn ..... tâm lí chiến nghe thật là nực cười 8->
 
Hồi tối có 1 thằng tên mtbinpro đá ngu như trâu , chơi bẩn nữa thế mà mở miệng kêu mình gà ,đội cùi
tớ dứt cho 5-0 :)) mà còn đòi đá lại, tui ko dám vì nó quá bẩn làm chấn thương 1 thằng của tui rùi
đừng nói đây là chủ thớt :|
 
Chửi đối thủ xong xông vào chém đinh chặt sắt người ta, nghe đến là phi thể thao =)) Thể loại này nó chả sút cho bẹp dí luôn ấy =))
 
Sáng nay bảo trì ah :( .
Ngồi phá h ko vào đc game nữa. Bị lỗi tiếng Hàn :((, bác nào giúp với :

sieuthiNHANH2009072120130yjhln2vhzd104276.jpeg
 
ừ sáng nay bảo trì :|
mua đĩa xóa đi cài lại 8->
 
Mình cứ mỗi lần bốc được thằng O'Shea là lại lỗi tiếng Hàn, văng game luôn mới đau =)) Chấm dứt chơi O'Shea :))
 
Tổ chức đá độ với em nó đi các bác 8->
 
Đã bị ko biết bao nhiêu thằng chọc như thế, cao điểm hơn và thấp điểm hơn cũng thế, tất cả đều bị mình dập cho out game ngay khi vừa hết trận =). Tâm lí chiến kiểu này chỉ có rước nhục vào thân =)
 
Những kĩ thuật đảo chân, lừa bóng, sút bóng .... trên mạng cũng đã có quá nhiều bài viết hướng dẫn rồi. Tuyệt kĩ em muốn đề cập đến ở đây là đòn Tâm lí chiến. Hehe.
Ko nói lan man dài dòng nữa, em vào thẳng vấn đề :
Khi nhìn thấy đội hình đối phương quá khủng, đừng dại dột mà khen những câu kiểu như : " Đội hình của bác pro quá..." Sẽ chỉ làm cho đối thủ tự tin và hưng phấn hơn khi bước vào trận đấu thôi. Thay vào đó hãy chửi rủa vài câu dạng như : " Đồ con lợn, mày mang đội hình dự bị ra đá với tao à ? " Lúc đó đối thủ sẽ ức chế và mất bình tĩnh, các cụ đã dạy giận quá thì mất khôn mà. Đối thủ sẽ nghĩ thầm : '' Đc lắm, con gà này, mình sẽ oánh phủ đầu cho nó thua luôn từ hiệp 1 "
Vào trận, đối thủ sẽ nôn nóng ghi bàn mà bỏ quên khâu phòng ngự. Hãy cố thủ thật tốt, xoạc tung người vài chú tiền đạo. Mục đích : làm suy giảm sức mạnh của đối phương.(xoạc làm sao để chấn thương thật nặng nhé, chứ xoạc linh tinh, nó chả hề hấn gì mà mình lại chịu thẻ oan)
Nếu đối thủ LP nhiều như nước thì chẳng nói làm gì, còn nếu thuộc loại trọc phú nửa mùa thì sẽ chùn chân. Họ sẽ phải bật tường nhanh mà ko dám hùng hục dốc bóng như trước nữa. Trong lòng thì càng điên tiết, càng muốn nôn nóng ghi bàn. Đây mới là thời điểm thuận lợi để bạn quật ngã đối phương.
Nếu cách biệt 1 bàn mong manh, thời gian thì sắp hết. Hãy chơi đòn câu giờ, trong bóng đá thì chỉ 1 giây cũng làm nên chuyện. Thế nên cảnh giác ko bao giờ thừa. Hãy xem các trận ở cúp C1, ngoại hạng anh... mặc dù là các cầu thủ lớn, các đội bóng nổi tiếng, nhưng họ vẫn tìm mọi cách để câu giờ đấy thôi. Chịu nhục 1 tý cũng đc, còn hơn là để bị thua đau. Hehe
Sáng nay VTC bảo trì, ko vào đc Fifa, rảnh rỗi em post bài này lên. Có gì ko phải các bác đừng chửi em nhé

10 points còn ít .
 
Nick của em khác cơ, chứ còn cái thèng mtbinpro này thì em ko bít
Còn nhiều trò lắm, nhưng nói ra sợ các bác chửi nên lại thôi. Haha
 
Nick của em khác cơ, chứ còn cái thèng mtbinpro này thì em ko bít
Còn nhiều trò lắm, nhưng nói ra sợ các bác chửi nên lại thôi. Haha
vậy thì giữ đi chứ đừng lôi ra xài hay tuyên truyền nhé, cho FFOnl nó còn được trong sạch thêm 1 tí.

gì chứ FFonl thì em xin kiếu. thể loại đàng hoàng thì ít mà thể loại chợ búa thì tràn ra (:| có ghiền mà muốn chơi cũng phải nghĩ lại :-s
 
thảo nào tôi cũng thấy cậu rảnh thật post mấy cái vớ vẩn ..... tâm lí chiến nghe thật là nực cười 8->

tôi ko phủ nhận quan điểm của chủ thớt.
đúng là trong thi đấu đối kháng, tâm lí đóng một vai trò rất quan trọng, gây nhiều ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của mình và đối phương.
đừng làm j quá đáng để rồi gây ra một không khí nặng nề cho cả 2 là đc. ko nên chửi bới thô tục, mạt sát nhau. còn vấn đề khích bác nhau là thường:D
 
tôi ko phủ nhận quan điểm của chủ thớt.
đúng là trong thi đấu đối kháng, tâm lí đóng một vai trò rất quan trọng, gây nhiều ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của mình và đối phương.
sợ đá đàng hoàng thì không lại nó hay sao mà phải tâm lý chiến ;;)

hồi đó đá FF off cũng thấy hoài, vẫn có người thích dùng nhưng ít thôi, vì đa số người ta không ưa nên cũng không ai xài :-"
 
Đá lan mà thử xài chiêu đó coi xem có bị táng cho vỡ ối ko =)
 
mod chém thằng tay đi thằng vô văn hóa vô giáo dục=))
Coi bộ trình độ nó kém quá nên giở thói bẩn thỉu vô sỉ ra:))
 
Thật sự mà nói thì ông chủ topic nói cũng chẳng sai. Mình thì dùng cách #, ko cần chửi. Chỉ vào trận, thấy đội kia ít sao thì xài đội chinh. Còn nhiều thì cho các em dự bị, ngồi ngoài có cơ hội đá với mấy ngôi sao cho các em dự bị nó có tinh thần hết trận ngồi xem tiếp. Còn cho cầu thủ chính nghỉ ngơi khỏi tốn tiền uống nước.
Nếu vào trận mà nó đá đàng quàng thì mình cũng vui vẻ thua. Còn nó vào vài trái mà láo thì tui cho hàng sao của nó tìm đường về 1 nơi xa xăm hết. :))
 
các bác thi nhau chém anh ấy mạnh tay quá thế kia làm sao anh ấy kịp đỡ:))
em cũng nghĩ, mình ko "đá xoáy" họ, lúc trận đấu có kết thúc mà mình thua, thì người bị đá xoáy sẽ lại là mình chứ ko ai khác.
"thà ta phụ người chứ ko bao giờ để người phụ ta":>
 
các bác thi nhau chém anh ấy mạnh tay quá thế kia làm sao anh ấy kịp đỡ:))
em cũng nghĩ, mình ko "đá xoáy" họ, lúc trận đấu có kết thúc mà mình thua, thì người bị đá xoáy sẽ lại là mình chứ ko ai khác.
"thà ta phụ người chứ ko bao giờ để người phụ ta":>
nhiều thằng đá với mình mà cứ lảm nhảm cả buổi, mình cứ im lặng cho nó độc thoại thôi, chẳng mất gì. gameonline gặp bao nhiêu là người, trước sau gì cũng có lúc bực mình ;)) cái người thích giao lưu học hỏi nói chuyện theo kiểu khác :-"
 
ừ thì nếu đã chuẩn bị trước tinh thần là giao lưu học hỏi thì chẳng ai làm thế cả
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top