http://www.onemanga.com/Naruto/123/14/
Chú ý lời 2nd. Như vậy lúc 3rd thăng quan thì 2nd vẫn còn sống. Còn về 1st thì không rõ ràng lắm... 1 khung tranh đó chưa nói lên rằng liệu siêu nhân này có phải còn sống đến lúc đó không

.
Nhưng theo như lời Mad/Tobi nói thì sau khi lên 1st, siêu nhân này đã có chính sách chia Bijuu để lập lại hòa bình... nên khó có thể có chiến tranh ngay lập tức sau khi Mad phản

.
Thực ra chuyện Mad làm phản có thể dẫn đến 2 hệ lụy:
1 là các làng khác nhân cơ hội, đục nước béo cò xông vào ăn hôi... nhưng khả năng này có lẽ ít vì 1st và Mad chia tay nhau ở Tuyệt tình cốc, cách Konoha rất xa... như vậy có lẽ hầu như nhân lực cũng như vật lực của Konoha không bị tổn hại... các nước khác cũng không dại mà đút đầu vào :'>
2 là việc đánh bại Mad cùng Kyuubi sẽ khiến uy danh 1st càng vang lừng hơn nữa, có thể nói là vang dội năm châu + với việc Konoha không bị thiệt hại thì việc các nước khác "dám" gây hấn là rất ít. Thậm chí là chúng sẽ bu lại mà bợ anh 1st lên mây ấy chứ

.
Data Book nói "không lâu" nhưng thực ra là quá chung chung và tương đối. Mad cũng nói: "không lâu sau 1st trao quyền cho 2nd và anh này thi hành chính sách trao tặng Uchiha chức dân phòng cấp làng..." còn gì :'>... chả biết "không lâu" của các anh là bao lâu
Mà thật chứ chú nào chỉ cần làm bị thương được 1 trong 2 siêu nhân kia thì cũng đủ để uy danh chấn động thiên hạ, nở mày nở mặt tha hồ mà chém gió... đằng này còn giết chết mới ghê

... Còn không thì chả nhẽ siêu nhân đang uýnh nhau lại bị đạn lạc bay trúng chết... dù sự thật có thể như thế nhưng mà khó chấp nhận quá
