DARK ARAGORN
Dragon Quest
- 2/8/04
- 1,493
- 103
Nếu thế này mà đã "the end of everything" thì you are nothing but a fcuking loser. Get lost đi.
Còn o thì ngồi lại, lên kế hoạch tiếp để mình nên làm gì, chứ o phaỉ nằm đấy ngoác mồm ra mà than.
Vừa luyện thi DH lại, vừa kiếm công việc gì đấy mà làm, vd tìm cái Trung học chuyện nghiệp nào đấy mà học trước rồi tính, o thì học cái nghề, mai mốt rớt tiếp thì ít ra còn biết vá cái bánh xe chứ o phải nằm than thở nữa.
Còn yêu à? O yêu được nữa thì thôi, coi như là tự cho mình một cơ hội khác, refresh yourself.
Đời em trai còn nhiều bể khổ lắm, rốt DH chưa thấm vào đâu đâu
Còn o thì ngồi lại, lên kế hoạch tiếp để mình nên làm gì, chứ o phaỉ nằm đấy ngoác mồm ra mà than.
Vừa luyện thi DH lại, vừa kiếm công việc gì đấy mà làm, vd tìm cái Trung học chuyện nghiệp nào đấy mà học trước rồi tính, o thì học cái nghề, mai mốt rớt tiếp thì ít ra còn biết vá cái bánh xe chứ o phải nằm than thở nữa.
Còn yêu à? O yêu được nữa thì thôi, coi như là tự cho mình một cơ hội khác, refresh yourself.
Đời em trai còn nhiều bể khổ lắm, rốt DH chưa thấm vào đâu đâu
cuộc đời bất công, mấy thằng luôn muốn chết thì ko biết nó có rất nhiều thứ rất tốt bên cạnh nó. Còn mấy thằng luôn muốn sống để ngẩn mặt với đời thì éo đc cái gì. VL
toàn nói về trượt ĐH ko


Thôi vứt bỏ cái sĩ diện mà nhận tạ đi, không tự nhiên mà mọi người làm thế đâu. Tao thấy nhiều người học không khủng nhưng họ có chí lắm! Như " Đàn anh" Rekka chẳng hạn, lão ấy biết tự lượng sức mình, nên lão cố gắng chuyên tâm học nghề và nâng cao Tiếng Anh giao tiếp để sang Úc làm việc, lão bảo làm vài năm được tầm vài trăm nghìn đôla thì phắn về VN cưới vợ đẹp sinh con khôn rồi vứt tiền vô ngân hàng! Như vậy mới đáng được kính trọng và học hỏi phải ko nào.......

gia đình ko tin à. Vừa đi vừa đi làm vừa đi học gia đình sẽ nể mình thôi ko có bạn bè à? Rồi sẽ có. Ng` yêu à? ra đường thiếu gì gái đẹp còn vẫn còn buồn thì tìm thú vui khác (ko chơi hàng trắng, thuốc lá, rượu bia nhá
ko vô chữ nữa đâu 