Tra_Xanh_C2
Youtube Master Race
- 7/10/08
- 2
- 0
Hồi ức về thời học sinh là những kỹ niệm đẹp, năm 12 lài giai đoạn chuyển tiếp trong đời của mỗi học sinh, nhân dịp khai trường năm học mới, mình xin kể lại những mẫu truyện vui buồn về năm 12 của một người ở 1 địa phương nào đó, ở 1 trường THPT nào đó ở đất nước VN…
Phần 1:
Sau 1 kỳ nghỉ hè thật ngắn ngủi, A được thông báo vào trường để tập quân sự, mỗi người phải chuẩn bị 1 cây dài để giả làm súng, và 1 khúc cây nhỏ để giả làm lựu đạn. Đó là lúc 1:30PM trời nắng chang chang, hôm nay mình nghĩ thế nào lại ko mang theo nón
đang lấy tay che nắng, thì may thay lai có 1 cái nón của 1 bạn nữ đưa cho, lòng cảm kích, nhưng lại nghĩ đi mà mang theo đến tận 2 nón à… 17 tuổi rưỡi, mấy bạn cùng trang lứa vài đứa trỗ mã cao to, chỉ có mình là vẫn còn lẹt đẹp nhỏ con, nghe papa nói mình dậy thì trễ, vì trong dòng họ ai cũng cao ráo cả
Ừ thì nghe vậy thì biết vậy… NHưng mấy bạn gái thì hầu hết thì đã dậy thì, trỗ mã ra ai nấy cũng nhìn thật… hấp dẫn và gợi cảm lắm
Tập đội hình đỗi ngũ, quay trai quay phải, tập diễu hành mệt cả người, một lát sau nghỉ giải lao, mấy đứa vào canteen uống nước, mình và thằng Bình lại cầm cây đánh giỡn với nhau chơi, và lại muốn ra uy với nó vì thằng Bình nhỏ con hơn mình
. TÍnh tình trẻ con, lại được cầm cây, thêm trời nắng nóng, thằng Bảo mập với thằng Bảo già (ở lại lớp 2 năm), giỡn giỡn thế nào lại cầm cây rượt đánh nhau
Mấy thằng đứng gần chỉ trỏ, "thằng Bảo quạu lên đánh ghê thiệt"
Ông thầy thấy nhốn nháo chạy xuống, thì mọi việc lại yên bình, ông thầy hỏi chuyện gì, thì mấy đứa nói “chỉ là giỡn với nhau chơi vậy mà” 
Gần 1 tuần tập về mình mẫy uể oai muốn chết, về tắm rửa ăn uống là ngủ ngay
Lúc đó sở hữu 1 cái máy vi tính cổ lỗ sĩ, lại ham chơi game mà có biết gì đâu, lén mua game về cài, rồi đút vào chơi ko đc, đem ra khiếu nại, thì máy người ta chơi được
đành ngậm ngùi đem về. Cứ thế cũng vài chục games. Có trò may mắn chơi được, cũng hên 
Mấy ngày học quốc phòng kế tiếp, nghe ông thầy giảng lý thuyết, thì chú ý của mình lại hướng đến bạn Trang, một bạn nữ cao ráo, gương mặt thật là đẹp. Mình ước chi được lọt vào mắt xanh của bạn ấy nhỉ
Ngồi nghe ông thầy giảnh về chính trị, ghi ghi, chép chép, bệnh ngáp lại lan truyền từ đưa này sang đứa khác…
Đến cuối buổi, đsám học sinh giải tán chen chúc đi vào nhà để xe, đám học sinh hỗn độn, nam chen nữ, nữ chen nam, mồ hôi và đồ thể dục, “va chạm” lẫn nhau ít nhiều
chỉ là vô tình thôi, nhưng mà cũng thấy vui vui 
Lấy xe đạp đi về, ăn cơm, tắm rửa sạch sẻ, rồi cầm vài ngàn chạy xe đạp ra chỗ Kim VI bắn Half Life chơi, chỗ này lúc nào cũng đông khách, và lại gặp mấy thằng bạn, bắn mấy kèo la hét um sùm… Bắn chán lại quay vê ngủ, và nghĩ đến lớp mới mình có bao nhiêu bạn gái đẹp nhỉ, hy vọng sang lớp mới cua được nhiều em đẹp nhỉ… Và cứ thế lại hết một ngày…
Phần 1:
Sau 1 kỳ nghỉ hè thật ngắn ngủi, A được thông báo vào trường để tập quân sự, mỗi người phải chuẩn bị 1 cây dài để giả làm súng, và 1 khúc cây nhỏ để giả làm lựu đạn. Đó là lúc 1:30PM trời nắng chang chang, hôm nay mình nghĩ thế nào lại ko mang theo nón
đang lấy tay che nắng, thì may thay lai có 1 cái nón của 1 bạn nữ đưa cho, lòng cảm kích, nhưng lại nghĩ đi mà mang theo đến tận 2 nón à… 17 tuổi rưỡi, mấy bạn cùng trang lứa vài đứa trỗ mã cao to, chỉ có mình là vẫn còn lẹt đẹp nhỏ con, nghe papa nói mình dậy thì trễ, vì trong dòng họ ai cũng cao ráo cả
Ừ thì nghe vậy thì biết vậy… NHưng mấy bạn gái thì hầu hết thì đã dậy thì, trỗ mã ra ai nấy cũng nhìn thật… hấp dẫn và gợi cảm lắm
Tập đội hình đỗi ngũ, quay trai quay phải, tập diễu hành mệt cả người, một lát sau nghỉ giải lao, mấy đứa vào canteen uống nước, mình và thằng Bình lại cầm cây đánh giỡn với nhau chơi, và lại muốn ra uy với nó vì thằng Bình nhỏ con hơn mình
. TÍnh tình trẻ con, lại được cầm cây, thêm trời nắng nóng, thằng Bảo mập với thằng Bảo già (ở lại lớp 2 năm), giỡn giỡn thế nào lại cầm cây rượt đánh nhau
Mấy thằng đứng gần chỉ trỏ, "thằng Bảo quạu lên đánh ghê thiệt"
Ông thầy thấy nhốn nháo chạy xuống, thì mọi việc lại yên bình, ông thầy hỏi chuyện gì, thì mấy đứa nói “chỉ là giỡn với nhau chơi vậy mà” 
Gần 1 tuần tập về mình mẫy uể oai muốn chết, về tắm rửa ăn uống là ngủ ngay
Lúc đó sở hữu 1 cái máy vi tính cổ lỗ sĩ, lại ham chơi game mà có biết gì đâu, lén mua game về cài, rồi đút vào chơi ko đc, đem ra khiếu nại, thì máy người ta chơi được
đành ngậm ngùi đem về. Cứ thế cũng vài chục games. Có trò may mắn chơi được, cũng hên 
Mấy ngày học quốc phòng kế tiếp, nghe ông thầy giảng lý thuyết, thì chú ý của mình lại hướng đến bạn Trang, một bạn nữ cao ráo, gương mặt thật là đẹp. Mình ước chi được lọt vào mắt xanh của bạn ấy nhỉ
Ngồi nghe ông thầy giảnh về chính trị, ghi ghi, chép chép, bệnh ngáp lại lan truyền từ đưa này sang đứa khác…Đến cuối buổi, đsám học sinh giải tán chen chúc đi vào nhà để xe, đám học sinh hỗn độn, nam chen nữ, nữ chen nam, mồ hôi và đồ thể dục, “va chạm” lẫn nhau ít nhiều
chỉ là vô tình thôi, nhưng mà cũng thấy vui vui 
Lấy xe đạp đi về, ăn cơm, tắm rửa sạch sẻ, rồi cầm vài ngàn chạy xe đạp ra chỗ Kim VI bắn Half Life chơi, chỗ này lúc nào cũng đông khách, và lại gặp mấy thằng bạn, bắn mấy kèo la hét um sùm… Bắn chán lại quay vê ngủ, và nghĩ đến lớp mới mình có bao nhiêu bạn gái đẹp nhỉ, hy vọng sang lớp mới cua được nhiều em đẹp nhỉ… Và cứ thế lại hết một ngày…
viết tiết nha, đang đọc rở
Ít ra cũng có động lực nào đó để thúc đẩy mình đi học chứ, cố gắng tạo ấn tượng tốt với mấy bạn bằng cách trả lời mấy câu hỏi khó của ông thầy. Dần dà cũng kiếm được ít cảm tình của các bạn 
cuối cùng mình lại tỏ ra ga lăng trả tiền cho mấy bạn nữ, mấy bạn cảm ơn, và cười tươi rồi bỏ lên lớp… 
Rồi có bữa ông thầy xuống kiểm tra thằng nào ko màng giày, đã nói mình bị té xe trầy bàn chân, ko mang giầy nổi, mà rốt cục cũng bị kéo lỗ tai đứng dậy, đứng suốt buổi… Rồi có bữa thằng nào đó giật chiếc giày đang mang của mình rồi quăng đi, làm mình giận sôi gan, mình ko nhớ đã giọng vô mặt nó bao nhiêu cái nữa 