Phải Làm Sao Đây >.<

  • Thread starter Thread starter kenturo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ac, sao mà ko có gì :-s
-Distance, it is a test of love, many will fail, but for those who can withstand it have the answer: true love.
-There is a saying, 'Out of sight, out of mind.' But how can that be true? You are not here, yet I can't get you out of my mind.
-I never knew what love was until I met you, then when distance pulled us apart, I found out what true love is.
-If someone truly loves you, distance is not a problem. It's just the power of making love grow each day.
-I miss you most when I'm sad. I miss you when I'm lonely. But most of all, I miss you when I'm happy.
 
Mình quen người yêu trên mạng nè. Bạn học cũ thôi. Quen nhau khi em đang đi du học. chi mới đc ở bên nhau 1 thang hơn rồi xa nhau tiếp 2 năm rồi. Cũng có lúc tưởng như kô qa đc rồi đấy chứ. Nhưng em nghĩ, còn tùy thuộc vào bạn gái của mình nhiều lắm.
 
Y!M Ice Dragon: Restinpeace29608
Y!M Kenturo: yaiba_kenjuro
Y!M Xx_Ice_Dragon_xX: Friends_Forever_9292
Y!M Hikaru: sword_manship
Y!M King_Arthur: lordofbahamut
còn tùy thuộc vào bạn gái của mình nhiều lắm.
Các đồng chí đã chờ thì tức là cũng đã tin bạn gái mình rồi.
Thì tụi mình chỉ làm đc thế thôi, phần còn lại là ở người ta thôi.
 
tình yêu ko khoảng cách , chỉ bik chờ đợi thôi mấy chiến hữu ơi ! nhưng tui tin vào những ji em nó hứa :-*
 
Ừ, vì tương lai với người mình yêu, và để chứng minh mấy ông kia sai :D
Vạch trần tội ác của ông bà "xa mặt cách lòng"
There is a saying, 'Out of sight, out of mind.' But how can that be true? You are not here, yet I can't get you out of my mind.
There is a saying, 'Out of sight, out of mind.' But how can that be true? You are not here, yet I can't get you out of my mind.
There is a saying, 'Out of sight, out of mind.' But how can that be true? You are not here, yet I can't get you out of my mind.
 
Mà các bác không biết có giống em không. Bạn của ng iu em đa số là con trai, mà em biết nhiều thằng trong số đó có tư tưởng không tốt... nên nhiều lần cũng phải cãi nhau nhiều vì có nhiều lý do đâu không. Có ai có kinh nghiệm truyền đạt không?
 
ko bik ở vn mình có dịch vụ chuyển bưu phẩm wa Thái ko ta ?
 
Mà các bác không biết có giống em không. Bạn của ng iu em đa số là con trai, mà em biết nhiều thằng trong số đó có tư tưởng không tốt... nên nhiều lần cũng phải cãi nhau nhiều vì có nhiều lý do đâu không. Có ai có kinh nghiệm truyền đạt không?

Án binh bất động, cùng lắm thì đấu trí với mấy thằng đó, đừng gây nhau với bạn gái ông, gây gỗ là chỗ hở cho kẻ thứ 3 tấn công :D << Kinh nghiệm của kẻ thứ 3 :-ss
 
ông fai kể detail tí mới bik mà bày cách chứ :-w
 
Rest In Peace:
Mà các bác không biết có giống em không. Bạn của ng iu em đa số là con trai, mà em biết nhiều thằng trong số đó có tư tưởng không tốt... nên nhiều lần cũng phải cãi nhau nhiều vì có nhiều lý do đâu không. Có ai có kinh nghiệm truyền đạt không?

Án binh bất động, cùng lắm thì đấu trí với mấy thằng đó, đừng gây nhau với bạn gái ông, gây gỗ là chỗ hở cho kẻ thứ 3 tấn công << Kinh nghiệm của kẻ thứ 3 . Nếu cần thì tìm cách nói với nhỏ ông nghĩ gì, nhưng đừng để xảy ra gây gỗ , với đừng nói đi nói lại quài, ghen có thể để cô ấy thấy ông yêu cô ấy, nhưng ghen nhiều quá sẽ làm người ta mệt mỏi.
Nói thế chứ ông 2 năm kinh nghiệm chắc biết ròi
Rest In Peace: post dùm
 
Hên xui, wa topic ng` việt 5 châu hỏi coi mấy ng` đi du học là bít "xa mặt cách lòng" nó thế nào. Chỉ khoảng 1/3 là giữ đc. Nếu mấy pác đã quyết tâm thì còn lại phụ thuộc vào gf của mấy pác nhiều lắm. Sống ở nơi đất khách quê ng`, ko ai thân quen, bạn bè, cô đơn, nếu có 1 ng` nói chuyện, dựa dẫm, nương tựa thì khả năng đổ hơi bị cao :))
-1 lời khuyên là nên gọi đt nhiều :D bác nên lên trang Skype.com đọc phần unlimited world. Pác đóng 13$/tháng rồi dùng soft skype gọi vào đt ở bên Thái. Tui nghĩ như vậy sẽ rẻ tiền hơn là gọi card or đt thường.

-Mà Thái gần mà, đi xe wa lại chắc cũng ok.
 
Hên xui, wa topic ng` việt 5 châu hỏi coi mấy ng` đi du học là bít "xa mặt cách lòng" nó thế nào. Chỉ khoảng 1/3 là giữ đc. Nếu mấy pác đã quyết tâm thì còn lại phụ thuộc vào gf của mấy pác nhiều lắm. Sống ở nơi đất khách quê ng`, ko ai thân quen, bạn bè, cô đơn, nếu có 1 ng` nói chuyện, dựa dẫm, nương tựa thì khả năng đổ hơi bị cao :))
-1 lời khuyên là nên gọi đt nhiều :D bác nên lên trang Skype.com đọc phần unlimited world. Pác đóng 13$/tháng rồi dùng soft skype gọi vào đt ở bên Thái. Tui nghĩ như vậy sẽ rẻ tiền hơn là gọi card or đt thường.

-Mà Thái gần mà, đi xe wa lại chắc cũng ok.

Ơ, đc những 1/3 cơ à :-?
 
3 năm sau em nó về,dao kéo đầy đủ,về đây khối người theo,lúc đó bạn có đợi cũng ko dc j đâu,wen người khác đi =))
 
Bg tớ lúc trước hay đi chơi với mấy anh kết nghĩa hay với mấy ông bán shop hay mua, tớ cực ghét, nhìn mặt mấy ổng khá đểu mà bg mình toàn kiu là người tốt :|
Sau đó mình giận rùi bg mình mới ít đi với tụi kia:D
 
Mặt tớ ng` khác nhìn cũng kêu là đểu này :)) nói chuyện thì cũng bị nói là đểu + mất dạy.
 
3 năm sau em nó về,dao kéo đầy đủ,về đây khối người theo,lúc đó bạn có đợi cũng ko dc j đâu,wen người khác đi =))
Bản thân mình lúc đấy cũng phải cố mà ngon lành chứ, ko gf bỏ theo người khác thì chỉ trách mình thôi :">

n Bg tớ lúc trước hay đi chơi với mấy anh kết nghĩa hay với mấy ông bán shop hay mua, tớ cực ghét, nhìn mặt mấy ổng khá đểu mà bg mình toàn kiu là người tốt
Sau đó mình giận rùi bg mình mới ít đi với tụi kia
Tớ thì thằng nào đi chung gf tớ tớ đều thấy đểu cả :-ss
Cẩn thận các thằng anh kết nghĩa =))
 
uhm phải coi chừng mấy thằng kết nghĩa đó , nó kết gf ông nó mới kết nghĩ ông đó :)):)) , 1 cách tiếp cận khá hay nhỉ, " kín thì nó rinh , hở nó rình" . thằng anh kết nghĩa nào mà lén phén với gf tui là có ngày cụt tay ko bik tại sao ah` :-":-"
 
Ở xa , phải nhắc cho ny biết là , có ny rồi thì đừng đi chơi riêng với con trai, đi đông thì còn được .
Nếu ny mình hiểu thì nhất định sẽ làm thôi . Còn mấy tên anh kết nghĩa gì đó thì đúng là đểu thật :-w
 
Ôi nghe chuyện mấy thằng anh kết nghĩa roài:|
Mấy thằng đó ko cua dc gf tui cái đó đòi kết nghĩa anh em ấy chứ:|
Mà bữa đi chơi chug thấy tụi nó nc dẻo miệng kinh nó 10 thì mình dc 1 ........
 
Back
Top