Cỗ máy thời gian -Fujiko F. Fujio

Status
Không mở trả lời sau này.
du hành thời gian tới tương lai dễ vì khi chuyển động với vận tốc ngang ánh sáng thì không gian bị co lại, dẫn tới hiện tượng co giãn thời gian, người di chuyển với vận tốc đấy sẽ già đi rất chậm so với thế giới xung quanh -> tương đương du hành đến tương lai
 
THế thì đơn giản ,chỉ cần đông đá người lại trong 1 cái máy xong vài trăm năm sau rã đông là xong :))
thế là có món xác ướp đông lạnh :))
nói khoa học 1 tí thì việc đông lạnh mô sống làm cho các phân tử nước ngưng lại thành tinh thể băng, làm hư hại tế bào => đông xong thì chẳng khác cái xác chết cóng ;))
 
nếu đông bằng nhiệt độ hydro hoá lỏng thì nước không hình thành tinh thể, lúc rã ra có thể sống được
giống như đống cỏ trong bụng một con ma mút, lúc đào lên thì cỏ vẫn còn tươi, đấy là lý do vì sao cá đông lạnh lập tức ở nhiệt độ -40 lúc rã đông ăn vẫn ngon nhưng nếu -5 thì mất hết vị
lý thuyết là thế
 
8-} nếu muốn đến tương lai thì cho 1 thằng lên vũ trũ với vận tốc cao , chắc chắn time sẽ trôi nhanh hơn. Khi nó cập bến thì vài trăm năm đã trôi qua rồi :)) =))...

p/s: Doraemon dc sáng tác trước pacman hay sau pacman thế :-?... Mấy cái tác phẩm mà các bạn post là của 3F sensei hay là doujin vậy ?... ( lính mới lính mới ==''' )
 
8-} nếu muốn đến tương lai thì cho 1 thằng lên vũ trũ với vận tốc cao , chắc chắn time sẽ trôi nhanh hơn. Khi nó cập bến thì vài trăm năm đã trôi qua rồi :)) =))...

p/s: Doraemon dc sáng tác trước pacman hay sau pacman thế :-?... Mấy cái tác phẩm mà các bạn post là của 3F sensei hay là doujin vậy ?... ( lính mới lính mới ==''' )

Pacman sáng tác trước, nhưng lại bị chia làm 2 phần. Hình như phần 2 lại sáng tác sau Doraemon. :D Nhìn tranh vẽ khác hẳn
 
Có ai có bộ cỗ máy thời gian này thì up lên dùm mọi người đi :D
Cảm ơn rất nhiều
 
[-X
Có ai có bộ cỗ máy thời gian này thì up lên dùm mọi người đi :D
Cảm ơn rất nhiều


Hãy đợi Xì Trum Cận thị ... [-X


Còn bây h đang có trong tay cả bộ đang đọc , nhưng không up [-X
 
Thế thì im di cho nhanh. Trình bảy cái gì, khoe hàng à?
 
vừa đọc tập 2, cảm giác như mới :D tập này thằng Bon nó ăn một trái lekima mà bị con Rim thuyết cho một tràng, chả bù cho Doremon với Nobita hết đến tương lai rồi lại về quá khứ làm đủ trò thì ko sao :))
công nhận thích Rim hơn con nhỏ sau =((
 
vừa đọc tập 2, cảm giác như mới :D tập này thằng Bon nó ăn một trái lekima mà bị con Rim thuyết cho một tràng, chả bù cho Doremon với Nobita hết đến tương lai rồi lại về quá khứ làm đủ trò thì ko sao :))
công nhận thích Rim hơn con nhỏ sau =((

Có tư tưởng con RIM thích thằng main char :)) b-)
 
Tự nhiên có mấy thằng dở người vào sửa linh ta linh tinh ở đây :|
http://en.wikipedia.org/wiki/Fujiko_Fujio

Astro Wah Lai Toi (1948-1957)
Phoneix Chinese News (1949-1958)
TVB8 (1951-1957)
TVB Drama (1962-1963)

8-}
 
chắc bọn hongkong bôi thêm vào chứ tvb thì liên quan gì đâu:|
 
mình thích các tác phẩn của FF lắm! ai có link tổng hợp kiterstsu khong nhỉ ?
 
:( kiterstsu :( một phần không thể chối bỏ :( nhớ bộ đó lắm mà kiếm ko ra link :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top