lễ mà các bạn vẫn xôm tụ nhỉ

Đôi lời góp ý cho LTK, bài bạn viết hay lắm, nhưng chỉ đứng trên lập trường và cái nhìn của bạn thôi, nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về cái làng game, nộp đơn và thử làm ở team điều hành 1 cái game nào đó ở bất kì cty game nào sẽ hiểu. Lúc đó bài post của bạn chắc chắn sẽ khác ngay :)
Đó là điểm nhầm của bạn. Một trong các bài viết đã nói rõ, tôi từng làm trong team điều hành game (GM), từng làm Mod và SMod nữa. Bài viết của tôi đến nay vẫn không hề thay đổi, tính từ lúc bắt đầu tham gia GVN, đi làm GM, bỏ công việc GM (nói thẳng vì lương ko xứng đáng với trình độ - bạn làm GM thì bạn biết mức lương nó bao nhiêu chứ gì). Trong ngành game và điều hành game, tôi từng làm nhé : GM + Mod forum, Hỗ trợ kỹ thuật (các vấn đề bug lỗi, cài đặt, lỗi máy tính phát sinh, conflict phần mềm, mạng... tôi có bằng bên ngành mạng/phần cứng riêng nên mới thêm các mục này), hỗ trợ khách hàng (phụ với CS vì CS nhiều khi không biết nhiều về game cũng như kỹ thuật nên trả lời thường hơi chuối), dịch thuật/biên tập nội dung cốt truyện game, event, nhiệm vụ, đóng góp ý tưởng cho event, cho poster quảng cáo, quay phim + biên tập phim + xử lý hiệu ứng... Như vậy đủ chưa ??? Cái bản dịch của vGE theo tôi nhớ là 37200 dòng (phần nội dung truyện, nhiệm vụ... các part khác riêng chừng 14000 dòng) bạn tưởng tôi chưa dịch ?? Bản dịch đó các bạn có sử dụng đấy (lỗi tôi chưa sửa tôi thấy game ra cũng xuất hiện y chang). Phần giới thiệu về game GE trên trang chủ GE - FPT (bài giới thiệu về hoàn cảnh ra đời của tân lục địa sau sự kiện Tam Niên Chiến (cuộc chiến 3 năm) không phải của tôi hay sao mà nó y xì không khác một chữ với bản dịch gốc tôi còn lưu vậy).
Tôi hiểu cái khó của các bạn khi có những lúc bạn có sáng kiến khác, nhưng nó lại trái với ý kiến của leader hoặc ý định của ban GĐ. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng bạn sẽ phủ nhận những gì thuộc về quan điểm riêng của bạn rồi cho rằng mọi thứ leader nói đều là đúng.
Có rất nhiều sửa đổi trong 1 game khi điều hành là dựa trên bàn thảo hoặc đề xuất của 1 số cá nhân (thường liên quan đến leader + Game Planning) cho nên đôi khi khá phiến diện. Tôi từng thấy những GM chơi game giỏi hơn điều hành nhưng rất tự tin về bản thân. Tôi từng thấy những GM dùng công cụ của quyền GM để trục lợi cá nhân ....v..v... rất nhiều mặt trái tôi tận mắt nhìn thấy. Vì vậy bạn không cần bảo tôi phải đi thử, vì tôi cũng từng bước qua con đường mà bạn đang đi.
Những gì tôi nói, là thông qua kinh nghiệm tôi đã có: NPH hoàn toàn có khả năng đề nghị NSX sửa đổi 1 số chi tiết trong game để phù hợp với thị trường mà mình đang kinh doanh, từ đặt event đến điều chỉnh giá cả (như FPT đã làm). Vấn đề là các bạn phải nghĩ xem nến điều chỉnh cái gì và như thế nào. Tốt nhất là nên tham khảo ý kiến gamer trên diện rộng (đừng hỏi trực tiếp là tăng giá TB hay ko, mà hỏi là hạn chế việc dùng Jack nên hay không - tôi nghĩ như vậy nhiều người ủng hộ hơn) , thay vì một vài ý kiến noob trên forum (đọc thấy ích kỷ ko tả nổi) hoặc chỉ là bàn thảo riêng trong nhóm GM (dù các bạn hoàn toàn có quyền tự quyết). Hoặc nhẹ nhàng hơn, các bạn có thể tiến hành những thay đổi lớn (như kiểu 500% TB ấy) theo dạng step by step : 200%, 400% .... Bên VNG nó sửa tùm lum trong game, thêm cả NPC (vụ TranYeu một thời bị thắc mắc, chửi bới ..v..v..), tại sao bên FPT ko đề nghị IMC làm được - nếu ko được thì phải hỏi lại tài năng thương thuyết của các bạn rồi.
Tôi nói những điều trên là trong trường hợp các bạn có thể tham khảo ý kiến khách hàng, nếu team vGE chưa đến nỗi thực sự cho rằng mình là "hoàn hảo", là "bất bại", "không thể sai". Còn nếu các bạn cho rằng mình ko bao giờ sai (nhận sai ko phải là điều dễ dàng gì) thì chịu thôi. Kết quả là điều chúng ta sẽ thấy. Mà hiện tại, kết quả không phải tốt đẹp gì. Đúng không ?
Ngoài lề tí:
Nếu theo dõi sẽ thấy, bài nào tranh luận thẳng thắn, tôi cũng tranh luận thẳng thắn. Bài nào có vẻ coi thường gamer thì tôi mới chửi thẳng lại. Cho nên đã xác định là tranh luận, vậy thì cứ vô tư. Cái gì chứng minh tôi nói sai, tôi sẽ nhận sai, ko có gì phải vướng mắc hết (điểm này người VN ta so với người nước ngoài thì còn làm hơi ít - mấy vị giáo sư nước ngoài mà bị SV vặn được là họ cười cười : "Really ? My bad. I mistook it. Thank you !"). Còn mình hả, có những cái thiên hạ đều biết sai nhưng vẫn chỉ là :"Tôi có biết gì đâu. Do thiếu trình độ nên gây ra hậu quả thôi mà. Tất cả là lỗi của tập thể. Tôi chỉ là nạn nhân của cơ chế điều hành thôi .... blah ...blah " - cuối cùng là xổ toẹt, ko còn lỗi gì nữa ( nếu ko đạp được thằng vạch lỗi xuống bùn cho nó chết).