Học để làm gì, các bạn biết chứ ?

Nói ra là biết cậu chả hiểu gì.

Lương tháng tính bằng đô la mỹ nhưng ko phải xài ở VN mà là xài ở bên Mỹ. Bộ cứ tưởng ra nước ngoài là dễ ăn lắm đấy. Hài.
 
Em không nghĩ là chỉ tranh luận về một vấn đề nào đó là có thể nói rằng người đó có đủ trình độ hay không. Ai cũng có những điểm mạnh và điểm yếu không lẽ một họa sĩ gặp 1 bác sĩ không có óc thẩm mỹ là có thể nói vội người bác sĩ đó không có trình độ ạ??
Nếu mà cứ nhìn vào điểm yếu của nhau để mà nói thì có mà đến thế kỷ sau cũng chẳng hết chuyện.
Với lại em nghĩ tranh luận cuối cùng chỉ để hiểu nhau thôi chứ không thể hoàn toàn ngã ngũ rằng ai đúng ai sai vì mỗi người đều sẽ luôn cho rằng mình đúng và hầu như giữ mãi kiểu suy nghĩ đó.
Chuyện học hành thì em không biết sao chứ em thấy dù bất kỳ lý do gì thì cũng chỉ là để ngẩng cao đầu với xã hội.
@chủ topic: Em đã từng có ý kiến giống như sếp. Nhưng cứ đợi cho tới khi đi thi đại học nhìn điểm của mình là biết điểm có thực sự quan trọng và cái cách đoàn kết trong lớp kia cũng chỉ hại mình thêm mà thôi sếp ạ.:D

Họa sĩ và bác sĩ là 2 thái cực khác nhau. Còn tôi và bạn, trong vấn đề tranh luận này, đều giữ một vị trí chung: người tranh luận --> lý luận của bạn sụp đổ.

Nói cách khác, ai cũng có quyền giữ ý kiến chủ quan của mình. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của tranh luận không phải là hiểu nhau (đó chỉ là một sản phẩm phụ), mà là tìm ra được một kết luận cuối cùng. Ai cũng nghĩ mình đúng nhưng không hẳn lý luận của ai cũng đúng - đó là sự khác biệt.

Mã:
Cái tớ thắc mắc hơn là thái độ của cậu khi rep cơ 'x' Bàn luận thì nên giữ cái đầu lạnh [xin lỗi,lại nói nhiều nữa rồi],như tớ nói đấy,tôn trọng người khác,đừng nhìn ai trái quan điểm cũng phân vào dạng không tôn trọng để biện hộ cho thái độ của mình.
Như đã đề cập ở trên, có những kẻ tôi không tôn trọng, và quyết định đó không liên quan gì đến sự khác biệt về quan điểm. Miễn là lý luận của anh đúng đắn thì dù có trái ngược quan điểm, tôi vẫn cúi đầu. Đơn giản vậy thôi, anh có nghĩ anh làm được điều đó không?

Cuối cùng, ai cho rằng tôi là kẻ ba hoa khoác lác thì cứ bước vào cuộc chơi, xem thử trình độ lý luận của ai hơn ai. Đừng có đứng ngoài nói kháy, loại này 5 đồng 1 tá.[-X
 
9/10 người ở đây đều rất mong muốn học xong sẽ ra làm việc cho nước ngoài, lương tháng tính bằng đô la mỹ. Làm vậy có gọi là xây dựng đất nước theo lời Bác Hồ ko ?

Đầu tiên là xin lỗi vì sẽ dùng từ ngữ bậy bạ trong bài reply này, nhưng mà tôi éo hiểu cậu nghĩ cái gì, lấy tư cách gì mà cậu phát biểu câu này.
9/10 người, vậy người con lại là cậu à, vãi đ@'i quá nhỉ.
Mà kể cả 1 người có làm cho Mỹ, nhưng mà anh ta đóng thuế thu nhập cho ĐSQ VN chứ ko phải cho Mỹ, như thế là cũng đã cống hiến cho đất nước.
À, cậu nói thánh tướng vãi chưởng, làm theo lời Bác Hồ + cống hiến cho đất nước. Thế cậu đã làm đc cái gì theo 5 điều Bác Hồ dạy, cống hiến được cái mẹ gì cho đất nước này
 
Với những kẻ tự cho mình là bề trên, rồi phán tôi ko tôn rọng kẻ này kẻ kia thì đừng bảo đó là tài tranh luận, rồi chê kẻ này đạo đức giả, kẻ kia đạo đức giả! Đó là những kẻ ko đáng để lưu tâm và nổi giận làm gì! Còn war thì ko cân thiết vì war với những kẻ to mồm chỉ thích dùng lời lẽ ko sạch sẽ chỉ tổ làm bẩn forum thôi!
Đóng góp cho đất nước ko nhất thiết là phải ru rú ở trong nước rôi làm ra tiền nộp thuế cho nhà nước. Cái quan trọng là khi lấy được gì rồi đưa về cho đất nước thôi (USD, tri thức,kỹ thuật tiên tiến...). Bác hồ từng đi rất nhiều nơi để học tập vì Bác biết ở Vn lúc ấyko thểtìm ra 1 lối thoát nào khả dĩ!
 
bạn không phải kẻ ăn bám đã là giúp ích cho đất nước lắm rồi ;))
 
bạn không phải kẻ ăn bám đã là giúp ích cho đất nước lắm rồi
+1

Mục đích của việc học à, đơn giản thôi:
1 vợ, 2 con, 3 tầng, 4 bánh
Tổng kết lại: để có tiền thực hiện những ước mơ của mình :chấm hết: ;))
 
Học để có trình độ, để làm việc, để nuôi gia đình....
btw: ai nuôi gia đình còn dư dã ( ấy là tính luôn tiền tiết kiệm ) thì hãy mới lo nghĩ tới xây dựng đất nước nhé, mình còn lo chưa xong thì đừng hô hào học để xây dựng tổ quốc thì chết..;))
 
4 chữ "xây dựng đất nước" nghe thì rất to nhưng thực tế thì rất mơ hồ.

  • Xây cái gì?
  • Xây ở đâu?
  • Tại sao lại xây ở đó?
  • Xây như thế nào?
  • Ai duyệt cho mà xây?
  • Đang xây thì ai kiểm định?
  • Xây xong thì ai bảo hộ?
(lưu ý: xây ở đây mang 2 nghĩa: (1) đóng góp về vật chất, tiền bạc, tình thần; (2) đóng góp sức lao động trực tiếp)
 
Đi làm, đóng thuế cho nhà nước mua tàu ngầm đặng bem Tàu \m/
 
Muốn đánh trả Tàu thì phải có (1) nguồn ngoại tệ dồi dào hoặc (2) đồng nội tệ mạnh. Bằng không chẳng khác một con rắn đói tự ăn thịt mình.
 
Còn muốn cái 4rum này mãi trường tồn và phát triển để còn box TS cho các bạn hàn huyên thì các bạn bớt nói đến tình hình "nhà nước" và "Thế Giới" giùm mình, mình ko đùa đâu đấy nhá.

Học để xây dựng Đất Nước là tốt và chỉ nên dừng ở đó, ở đây cái gì cũng thoáng nhưng chính trị thì ko :)
 
Tớ đang bàn về kinh tế đất nước, đừng có nhầm lẫn như cán bộ NhocPooh chứ.
 
Mình cũng chỉ hi vọng mọi người bàn việc học việc kinh tế thị trường bình thường vậy thôi, và đừng để mình thất vọng nhá ;).

Còn 2 bài xỉa xói nhau mình del xem như cảnh cáo lần 1, lần 2 thì sẽ ko có nhẹ tay đâu, lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau đi chứ b-).
 
Tóm lại một vài ý thôi: Học thì phải xã định được mục đích học và con đường của riêng mình. Ai cũng có ước mơ riêng, có hoài bão riêng, có người mơ ước vĩ đại, có người mơ ước bình dị...Ko có chuẩn mực cho mơ ước và mục đích riêng của mỗi người.
Học là dựa vào thực lực, điểm số là đại diện cho sự chăm chỉ học tập, sự cố gắng của mỗi người nhưng đừng lấy điểm số để làm thước đo sự hiễu biết vì không phải học 10 điểm môn lịch sử là am tường lịch sử...Kiến thức là vô tận.
Điều quan trọng ở đây chính là :" Không cần biết anh học được những gì, mà là anh vận dụng những gì anh biết vào cuộc sống ra sao", "Không cần biết anh có bao nhiêu Nơron thần kinh, chỉ muốn biết xem Anh sử dụng chúng như thế nào"....
Bạn nào đồng ý với mình thì lên tiếng nhe'!
 
Mình cũng chỉ hi vọng mọi người bàn việc học việc kinh tế thị trường bình thường vậy thôi, và đừng để mình thất vọng nhá ;).
Câu này để tớ nói mới phải . :P
 
^uh, ngưỡng mộ cậu thật 8->

:-j
 
Họa sĩ và bác sĩ là 2 thái cực khác nhau. Còn tôi và bạn, trong vấn đề tranh luận này, đều giữ một vị trí chung: người tranh luận --> lý luận của bạn sụp đổ.

Nói cách khác, ai cũng có quyền giữ ý kiến chủ quan của mình. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của tranh luận không phải là hiểu nhau (đó chỉ là một sản phẩm phụ), mà là tìm ra được một kết luận cuối cùng. Ai cũng nghĩ mình đúng nhưng không hẳn lý luận của ai cũng đúng - đó là sự khác biệt.

Hơ... Sếp không đọc kỹ ạ. Ý em là ai dù có giỏi mấy cũng không hẳn có thể nói người khác không đủ trình độ, sếp ạ.:D
Và em thấy chẳng có mấy forum là đưa ra kết luận hoàn toàn 1 là chìm, 2 là bị khóa vì nặng lời quá...

Em thấy cái gọi là học vì xây dựng chung chung gì gì đó là vỏ bọc bề ngoài, ai mà chẳng muốn mình có cuộc sống tốt, ổn định...:D
 
tóm lại là mấy kẻ nói năng có vẻ chi thức...hoa mỹ....như bạn kia kìa...bạn ý ko chấp nhận sai đâu....bạn ý có học lắm.....bạn ý quyết tham gia tới cùng...chỉ để chứng minh bạn ý đúng....=))=))
 
Hơ... Sếp không đọc kỹ ạ. Ý em là ai dù có giỏi mấy cũng không hẳn có thể nói người khác không đủ trình độ, sếp ạ.:D
Và em thấy chẳng có mấy forum là đưa ra kết luận hoàn toàn 1 là chìm, 2 là bị khóa vì nặng lời quá...
Quá mơ hồ. Nhớ kỹ là tôi không đề cập việc thiếu trình độ 1 cách tổng quát, đại trà; mà là trình độ cần thiết trong cuộc chơi - Lý luận người rơm của bạn bị hỏng.[-X

Điều thứ 2, việc bạn chưa biết đến 1 diễn đàn bàn luận 1 cách nghiêm túc không đồng nghĩa nó không tồn tại. Một trong số ít những forum có thể bàn luận nghiêm túc ấy là ODN.
 
Quá mơ hồ. Nhớ kỹ là tôi không đề cập việc thiếu trình độ 1 cách tổng quát, đại trà; mà là trình độ cần thiết trong cuộc chơi - Lý luận người rơm của bạn bị hỏng.[-X

Điều thứ 2, việc bạn chưa biết đến 1 diễn đàn bàn luận 1 cách nghiêm túc không đồng nghĩa nó không tồn tại. Một trong số ít những forum có thể bàn luận nghiêm túc ấy là ODN.

Chẳng phải ngay từ đầu Topic chúng ta đã quá căng thẳng rồi hay sao? Ý của chủ thớt đưa ra là để chúng ta nhìn nhận ra rằng học là phải có mục đích, có suy nghĩ, học cho kiến thức bản thân chứ không phải học một cách máy móc để rối cuối cùng lạc đường thui mà.Sao mọi người tham gia thảo luận mà căn thẳng quá vậy?:)
 
Back
Top