Hassan
Youtube Master Race
- 1/1/08
- 68
- 0
mình không biết cách miêu tả nên hơi dài dòng lủng củng . nhưng đầu đuôi câu chuyện là thế này mong các bạn giúp đỡ , vì mình đã 22 tuổi nhưng chưa có một mảnh tình vắt vai nào , hix hix !
Mình có nhờ vài đứa bạn thân tư vấn thì nó nói rằng , con bé đó 100% phải ít nhất có 2 3 mảnh tình vắt vai rồi . và cũng 100% rằng nó có bồ rồi ! vậy mình phải làm gì bây h ? hix hix ?
Vậy bây h mình định chờ đến tháng 11 là sn của cô bé đó . mình định vẽ tặng cô bé đó 1 bức vẽ để chứng tỏ tình yêu của mình được ko - mình học mỹ thuật công nghiệp nên chắc ổn ( vì mình yêu thật chứ ko phải cảm tính ? và nếu gặp cô bé đó thì mình phải nói gì bây h ?Trong đợt làm thêm mùa hè vừa rồi mình có quen được 1 cô bé cũng 22 tuổi rất dễ thương , ngoan ngoãn , chịu khó và trí thức và rất hợp với ý mình . Quen được một thời gian 3 4 ngày thì tự nhiên cô bé đó hỏi mình một câu :
- Bạn có người yêu chưa ?
mình thật thà đáp là mình chưa bao h có người yêu hết , thì cô bé đó nói giọng có vẻ khó chịu
- Lớn vậy rồi mà chưa có người yêu !
Và mình hỏi lại cô bé đó có người yêu chưa thì bé im re ko thèm trả lời .
..................
Hai ba hôm sau cô bé đó nghỉ làm , nhưng mình biết số điện thoại nên cứ sms để làm quen nhưng không cho biết mình là ai . nhắn tin được khoảng 2 tuần thì cô bé đó sms nói rằng đã có người yêu được hai năm rồi , và hỏi mình có phải là Minh ko ? ( Mình đúng tên là minh ) mình chỉ sms nói " bạn ko cần biết , coi như mình là một người đã từng yêu thầm bạn " Và nguyên đêm đó cô bé gọi điện từ 10h30 sáng tới gần 1h đêm nhưng mình chưa chuẩn bị tinh thần nên ko bắt máy !
.................
Hôm sau mình chủ động , gọi lại hỏi cô bé đó rằng
-Hôm wa bạn gọi lại chỉ để biết mình là ai thôi phải ko
Trả lời : "ừh , bạn là ai vậy "
- Biết mình rồi thì có muốn nói gì với mình nữa ko ?
Cô bé đó trả lời , rằng muốn coi mình là bạn .
- Mình hỏi một thời gian tới mình muốn gặp bạn có được ko ?
Trả lời : khi nào bạn muốn gặp thì dt cho mình .
....................................
Hôm sau nữa cô bé đó gọi lại nhưng toàn nói chuyện vớ vẩn mà mình đang bận nên xin lỗi và cúp máy luôn , sau đó bé nhắn tin lại " xin lỗi vì đã làm phiền minh , từ nay mình sẽ ko thế nữa , chào bạn "
...................................
Từ đó đến nay là hơn nửa tháng bọn mình ko liên lạc lại với nhau nữa .
Mình có nhờ vài đứa bạn thân tư vấn thì nó nói rằng , con bé đó 100% phải ít nhất có 2 3 mảnh tình vắt vai rồi . và cũng 100% rằng nó có bồ rồi ! vậy mình phải làm gì bây h ? hix hix ?







)