Dã Miên aka.Káo
Donkey Kong
- 18/8/09
- 303
- 160
Như đã đề cập ở trên, có những kẻ tôi không tôn trọng, và quyết định đó không liên quan gì đến sự khác biệt về quan điểm. Miễn là lý luận của anh đúng đắn thì dù có trái ngược quan điểm, tôi vẫn cúi đầu. Đơn giản vậy thôi, anh có nghĩ anh làm được điều đó không?Mã:Cái tớ thắc mắc hơn là thái độ của cậu khi rep cơ 'x' Bàn luận thì nên giữ cái đầu lạnh [xin lỗi,lại nói nhiều nữa rồi],như tớ nói đấy,tôn trọng người khác,đừng nhìn ai trái quan điểm cũng phân vào dạng không tôn trọng để biện hộ cho thái độ của mình.
Cuối cùng, ai cho rằng tôi là kẻ ba hoa khoác lác thì cứ bước vào cuộc chơi, xem thử trình độ lý luận của ai hơn ai. Đừng có đứng ngoài nói kháy, loại này 5 đồng 1 tá.![]()
Vậy cho hỏi cậu lấy cái gì để không tôn trọng người khác trước khi cậu tranh luận? Tớ thấy thái độ cậu đã quá đáng ngay từ lúc đầu kìa.Vậy trc khi bước vào cái chủ đề này để chứng tỏ mình giỏi,làm cái không khí chủ đề nghiêm trọng lên,thì cậu đã gặp N chưa? Lấy lý do gì cậu bảo không tôn trọng N? Nếu N cùng quan điểm với cậu thì chưa chắc cậu đã có cái thái độ như vậy đúng không?
Lý luận? Cậu cho rằng nghị luận về cuộc sống thì như thế nào là đúng? Đã nói rồi,cuộc sống không phải là toán học mà đòi logic đúng/sai,1+1 là 2. Đây là cuộc sống,mỗi người có quan điểm riêng và cách lý luận riêng. Cậu cho rằng cậu đúng? Đó là cách nhìn của cậu thì những người khác là sai à?
Và cuối cùng,cậu cho rằng cậu là ai mà có quyền định giá nhân phẩm người khác? 5 đồng 1 tá? Con người chứ con thú sao mà không có nhân phẩm?
Cậu muốn làm vấn đề nghiêm trọng lên,thái độ quá đáng lên,gườm gườm người đối thoại,thì đi sang forum mà cậu nói ấy. Cái kiểu nói chuyện cho rằng ta độc tôn,ở cái topic này,tớ nghĩ cậu đi nhầm chỗ rồi đấy.


....thế là nói kháy à 