Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
trò copy của sharingan học thể thuật với một số nhẫn thuật còn ổn, chứ còn kiểu tu luyện nội công như Nar thì đúng là phải có "nhẫn" tâm(not "nhẫn tâm" nhé) phi thường mới đạt đến tu vị ngày nay được
. Cả bó hoa dc Konan tặng cũng vất luôn rôi
.



.
. tên nghe thật kỳ quặc.

?
cái này Temari dùng lâu rồi, lúc đánh ghen con bé làng âm thanhTemari:
Scythe Weasel (大鎌いたち, Ookamaitachi). Đại Liêm Xa

Mà nhắc cái vụ luyện SM mới thấy bựa , như Jir có tài năng đàng hoàng còn luyện lâu , Nar thì thấy từ nhỏ đã bị kêu la là thiếu năng khiếu , chả biết sao nó lại luyện còn gọn hơn Jir , chẳng có thủ thuật j cả , đc mỗi trò clone diễn lại phát nhàm , mà thực ra là để ăn đòn đau hơn là chính , rốt lại vụ luyện SM ko hiểu do Nar gắng sức chịu đau cùng clone để luyện nhanh hơn hay do nó có huyết kế mà ko biết , tài
Vụ Nar bội bạc em Hin mà cứ bàn mãi , h nó phải lo bao việc lớn lao liên quan đến vận mệnh thế giới hơi đâu rỗi việc màng đến ba vụ tình cảm cỏn con , may mà nó ko đáp lại , nó chơi luôn câu :"Anh có Sặc với Sak rồi ." thì chắc còn đau hơn nữa , nhưng mà Hin cứu nó quả đấy xong còn bị ăn xọc , ko quan tâm tình cảm đã đành , đến thăm nom cảm ơn cũng đek cần thì kể cũng tài , bộ làm thế tốn thì h của Nar lắm ko bằng
Nhìn thấy Raikage phi từ trên cao xuông Sasuke là đã thấy sai lầm chiến thuật rồi vì không thể nào né nổi trên không. Sasuke lại còn được Susanoo đỡ hộ đòn (gãy thêm 2 xương sườn) nên vẫn có khả năng phản công 
Btw, Shi nói thật, Sasuke có khả năng điều khiển hình dáng của Amaterasu
(Kankuro trước dùng Hắc Bí Thuật, Chiyo dùng Bạch Bí Thuật, còn Xích Bí Thuật thuộc về Sasori)Susanoo trong truyện này là chiến thần (databook) chứ thần Ánh Sáng hồi nàoEm sặc biến Susanoo thành cái khỉ gì đen thui như c' chó thế nhỉ? Từ thần Ánh Sáng thành cái của nợ quái quỷ gì nữa, đúng là cái gì vào thằng này cũng hỏng.
Nó sẽ không ngừng lại đến khi đối phương hoàn toàn bị tiêu diệt. Vì thế hình dạng kỳ quái của nó chẳng có gì lạ cả. Có chăng là trong Sasuke đầy hắc ám nên nó mới chuyển thành màu đen chứ không màu sáng như của Itachi 
Mà nhắc cái vụ luyện SM mới thấy bựa , như Jir có tài năng đàng hoàng còn luyện lâu , Nar thì thấy từ nhỏ đã bị kêu la là thiếu năng khiếu , chả biết sao nó lại luyện còn gọn hơn Jir , chẳng có thủ thuật j cả , đc mỗi trò clone diễn lại phát nhàm , mà thực ra là để ăn đòn đau hơn là chính , rốt lại vụ luyện SM ko hiểu do Nar gắng sức chịu đau cùng clone để luyện nhanh hơn hay do nó có huyết kế mà ko biết , tài
Vụ Nar bội bạc em Hin mà cứ bàn mãi , h nó phải lo bao việc lớn lao liên quan đến vận mệnh thế giới hơi đâu rỗi việc màng đến ba vụ tình cảm cỏn con , may mà nó ko đáp lại , nó chơi luôn câu :"Anh có Sặc với Sak rồi ." thì chắc còn đau hơn nữa , nhưng mà Hin cứu nó quả đấy xong còn bị ăn xọc , ko quan tâm tình cảm đã đành , đến thăm nom cảm ơn cũng đek cần thì kể cũng tài , bộ làm thế tốn thì h của Nar lắm ko bằng
Gaara cứu cả Raikage nữa chứ không chỉ cứu mỗi Sasuke đâuNhìn thấy Raikage phi từ trên cao xuông Sasuke là đã thấy sai lầm chiến thuật rồi vì không thể nào né nổi trên không. Sasuke lại còn được Susanoo đỡ hộ đòn (gãy thêm 2 xương sườn) nên vẫn có khả năng phản công
![]()
Sasuke đã biến Amaterasu của nó thành bàn chông trong khi Raikage vẫn lao tới, Gaara không ra tay thì Rai chắc cũng vẹo rồiBtw, Shi nói thật, Sasuke có khả năng điều khiển hình dáng của Amaterasu
Con rối của Kankuro là Sasori thật chứ còn gì nữa. Hình dáng đều giống cộng với việc Kankuro đang xài Xích Bí Thuật (Secret Red Technique) đó(Kankuro trước dùng Hắc Bí Thuật, Chiyo dùng Bạch Bí Thuật, còn Xích Bí Thuật thuộc về Sasori)
Susanoo trong truyện này là chiến thần (databook) chứ thần Ánh Sáng hồi nàoNó sẽ không ngừng lại đến khi đối phương hoàn toàn bị tiêu diệt. Vì thế hình dạng kỳ quái của nó chẳng có gì lạ cả. Có chăng là trong Sasuke đầy hắc ám nên nó mới chuyển thành màu đen chứ không màu sáng như của Itachi
![]()

, Raikage mà chỉ có thể thuật thôi thì hơi bèo á 

.
. Không biết khoẻ cỡ nào
, nhưng không thấy thằng Susano'o này vác theo cặp kiếm khiên
. Sai. Nó mới chỉ biết mình mà không [thèm] biết người thì vẫn là thằng ngu. Susano'o của nó chưa hoàn thiện, chưa đạt đẳng cấp như Itachi - chưa triệu hồi thành hình đã đỡ được Kirin hoành tráng - mà đã cắm mặt vào hội nghị thì... Nếu Gaara không đỡ thì chẳng phải Sặc đã tèo rồi sao ?Thằng Sặc cũng ko hẳn là thiếu suy nghĩ khi lao vào...Ít nhất nó cũng hiểu rõ khả năng của bản thân.Với cái sức vóc hiện h,cảm tử vào hạ sát Rổ ko phải là impossible

chú ý, phong độn là Fuuton, còn đây là Ranton, chẳng nhẽ lại là kekkai genkai giữa Lôi và Phong:oStorm Release: Laser Circus (嵐遁・勵挫鎖苛素, Ranton: Reizā Sākasu).
cái mà thằng C chém gió là "cháu sặc micro ama còn trình hơn cả ita" cơBtw, Shi nói thật, Sasuke có khả năng điều khiển hình dáng của Amaterasu
nói mãi rồi, thằng C mấy tuổi mà đã được mục kích tận mắt ama của ita, chứ đừng nói gì đến được thưởng lãm tài sử dụng ama của ita



