cười đấy,nhưng mà đau lắm

  • Thread starter Thread starter genkifc
  • Ngày gửi Ngày gửi
gặp nhiều khó quên thật nhưng nếu quên rồi thì sẽ chẳng còn j.

không gắp mới ngày ngày nhung nhớ.Cố vượt qua thời gian này rùi sẽ ổn thui. :)
 
Bạn giống mình thật, chỉ vì 1 nụ cười của nhỏ mà mình hoàn toàn sụp đổ. Khi gặp nhỏ lần đầu mình tưởng như đã gặp được bình minh của đời mình. Mặc dù nhỏ đã có lỗi với mình rất nhiều nhưng mình cũng ko thể nào ngừng yêu nhỏ được, vẫn luôn nuôi 1 niềm hy vọng nhỏ nhoi.

hy vọng,rồi biết sẽ thất vọng nhưng vẫn gắng gượng:)),chán.....
[G]Star;12788601 nói:
Tôi cũng như cậu, lúc trước cũng chỉ biết game, ăn nhậu, cafe,... nói chung là tụ tập, đi chơi, quậy phá với mấy thằng bạn thôi. Còn con gái ah, dẹp sang một bên. Vậy mà vẫn thấy đời nó vui. Quan điểm của tôi là "đừng quá hy vọng để rồi phải thất vọng". Cậu còn trẻ mà, đời này thiếu gì con gái. Ai mà chẳng nghĩ, ngay lúc này người mà mình thần tượng là số 1, và sẽ ko ai sánh bằng. Nhưng cậu cứ đi chơi đi, sẽ có ngày cậu nhận ra rằng có nhiều người còn tốt hơn so với cô ta. Đừng vì một người chẳng để ý đến mình mà phải buồn cả, vui vẻ lên! Rồi sẽ có ngày cậu tìm được một người thật sự quan tâm đến cậu đấy! :D

bên cạnh mình rất nhiều người quan tâm đến ,nhưng mà trong tim mình bây h chỉ có mỗi người ấy,sao lại cứ phải thích người ấy chứ :((
mà mình công nhận tụi con gái có nụ cười chết người thật . mình cũng đã từng bị và mãi về sau này cũng k bao giờ quên đc . mỗi khi gặp lại em mình chỉ ước sao em ấy đừng bao giờ cười bởi vì mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em mình lại k thể kim long đc, em cười thì vui nhưng mình thấy em cừoi đó là một nỗi đau hơn mọi nỗi đau . mình hỉu cảm giác của chủ thớt :(
cứ từ từ nên làm chủ cảm xúc của mình bạn ạ.mình biết bạn đau khi gặp nó nhưng đg vì vậy mà mất chí trai. cứ tiến tới nhưng thật chậm . thế nào sẽ cũng có ngày nó hỉu tc của bạn mà. miễn sao là bạn đg nhục chí là đc . cứ sống là chính mình xem sao . chúc bạn may mắn:D

đến cơ hội ko có mà thể hiện,thì hiểu làm sao đây...nàng tránh mặt,lẩn trốn mình,rồi đôi khi lại ra vẻ quan tâm đến mình...cứ lặp đi lặp lại,bản thân bị xoay như chong chóng suốt 1 năm qua :|
gặp nhiều khó quên thật nhưng nếu quên rồi thì sẽ chẳng còn j.

không gắp mới ngày ngày nhung nhớ.Cố vượt qua thời gian này rùi sẽ ổn thui. :)

đến 2 năm nữa:-<

hôm nay chẳng buồn đến lớp,đi lang thang cả ngày,trống rỗng...
cứ thế này chắc xin ông già cho đi du học mất :((,vừa muôn đi lại vừa sợ sau khi đi lại nhớ nàng
omg...nhục nhã thật
 
Theo lời bác mô tả về bản thân thì tui cảm thấy bác ok lắm, điều kiện khỏi chê, tui đoán chung quanh bác có khối em mê mẩn ấy chứ, bác hãy thử 1 lần nhìn đâu đó chung quanh xem bỏ cái "nụ cười ấy" qua 1 bên, kaka beautiful life :D, tui đoán "nhỏ" bác thích không phải "tầm thường" hot girl chăng? :D tui mà là con gái là tui "hốt" bác rùi, SHOW hình xem nèo ;))
 
Theo lời bác mô tả về bản thân thì tui cảm thấy bác ok lắm, điều kiện khỏi chê, tui đoán chung quanh bác có khối em mê mẩn ấy chứ, bác hãy thử 1 lần nhìn đâu đó chung quanh xem bỏ cái "nụ cười ấy" qua 1 bên, kaka beautiful life :D, tui đoán "nhỏ" bác thích không phải "tầm thường" hot girl chăng? :D tui mà là con gái là tui "hốt" bác rùi, SHOW hình xem nèo ;))

bác đoán đúng rồi :)),nhưng mà mấy em xung quanh tui cảm thấy ko hề có sự lôi cuốn như nàng =((=((,nàng loli,dễ thương ko chịu được :((
mà thôi.cũng đang tập làm quen với hoàn cảnh mới,cố gắng giao lưu nhiều hơn,như thế giảm bớt những thời gian trống:-<
 
OMG chủ thớt giống tôi thế.Bắt tay cái nào.Tôi cũng đang như chủ thớt nhưng thành thật khuyên 1 câu.Bây h ông mà đi du học thì chỉ là 1 thằng hèn(xin lỗi nếu xúc phạm) .Chạy trốn có được gì không.Nếu đã yêu em nhiều đến thế thì phải dũng cảm lên chứ.Tôi bây h chỉ muốn hàng ngày được nhìn thấy nàng mà không được.Ôi cái khoảng cách về địa lí liệu có xa = khoảng cách về tâm hồn không=((
 
Đơn giản là bạn chưa gặp đúng nửa kia của bạn thôi, lần đầu của mình cũng như bạn cũng sock lắm, nhưng đến lần này là thứ 3 rồi, riết rồi cũng quen.
 
sợ gì ai mà phải chạy???chiến đấu rùi thì cũng chai thui!!
 
OMG chủ thớt giống tôi thế.Bắt tay cái nào.Tôi cũng đang như chủ thớt nhưng thành thật khuyên 1 câu.Bây h ông mà đi du học thì chỉ là 1 thằng hèn(xin lỗi nếu xúc phạm) .Chạy trốn có được gì không.Nếu đã yêu em nhiều đến thế thì phải dũng cảm lên chứ.Tôi bây h chỉ muốn hàng ngày được nhìn thấy nàng mà không được.Ôi cái khoảng cách về địa lí liệu có xa = khoảng cách về tâm hồn không=((

Đi du học vì tương lai chứ có j mà hèn, yêu hay không yêu thì nếu có cơ hội đi du học cũng nên đi ... vì 1 cái tình cảm mà giữ chân mình lại có đáng không?
 
OMG chủ thớt giống tôi thế.Bắt tay cái nào.Tôi cũng đang như chủ thớt nhưng thành thật khuyên 1 câu.Bây h ông mà đi du học thì chỉ là 1 thằng hèn(xin lỗi nếu xúc phạm) .Chạy trốn có được gì không.Nếu đã yêu em nhiều đến thế thì phải dũng cảm lên chứ.Tôi bây h chỉ muốn hàng ngày được nhìn thấy nàng mà không được.Ôi cái khoảng cách về địa lí liệu có xa = khoảng cách về tâm hồn không=((
dũng cảm có thừa,nhưng mà...bác cứ nghĩ đi,bị 1 đứa mình ko thích suốt ngày ve vãn thì ra sao,nhục nhã hơn ấy chứ,tại sao cứ thích em ấy,bản thân còn ko hiểu được nữa là :-<


Đơn giản là bạn chưa gặp đúng nửa kia của bạn thôi, lần đầu của mình cũng như bạn cũng sock lắm, nhưng đến lần này là thứ 3 rồi, riết rồi cũng quen.

á á =((
sợ gì ai mà phải chạy???chiến đấu rùi thì cũng chai thui!!
từ khi quen nàng công nhận da mặt dày hơn nhiều :>.nhưng chủ yếu là nàng chỉ muốn xem mình là bạn,đau thật :(
Đi du học vì tương lai chứ có j mà hèn, yêu hay không yêu thì nếu có cơ hội đi du học cũng nên đi ... vì 1 cái tình cảm mà giữ chân mình lại có đáng không?
vẫn đang suy nghĩ,cứ thử sống lang bạt thế này để xem tình hình ra sao đã,nếu ko quên được thì chắc là lên đường luôn,mặc dù vẫn thích sống ở VN hơn
 
cách đây 2 tháng tớ cũng giống chủ thớt, theo đuổi suốt 4 năm trời rốt cục nhận ra giống như đang bị trêu ngươi, đùa giỡn vậy, tức quá nên quên lúc nào ko hay :|
 
chủ thớt mấy tuổi, em nó mấy tuổi? Em nó trước đây có bạn trai chưa, tính tình em nó thế nào
Toàn nghe chủ thớt kể lể mà chả biết thế nào thì làm sao chỉ cách đánh được chứ
 
cách đây 2 tháng tớ cũng giống chủ thớt, theo đuổi suốt 4 năm trời rốt cục nhận ra giống như đang bị trêu ngươi, đùa giỡn vậy, tức quá nên quên lúc nào ko hay :|
4 năm luôn á,mình mới 1 năm mà đã thở ko nổi rồi:-<

chủ thớt mấy tuổi, em nó mấy tuổi? Em nó trước đây có bạn trai chưa, tính tình em nó thế nào
Toàn nghe chủ thớt kể lể mà chả biết thế nào thì làm sao chỉ cách đánh được chứ
tớ = em ấy,20t,tình hình thì bây h em ấy chưa có bạn trai,theo lời của bạn em ấy,còn trước đây thì ai mà biết được,với lại tớ ko cần cách đánh đâu,muốn tìm cách quên đi thôi
 
4 năm luôn á,mình mới 1 năm mà đã thở ko nổi rồi:-<


tớ = em ấy,20t,tình hình thì bây h em ấy chưa có bạn trai,theo lời của bạn em ấy,còn trước đây thì ai mà biết được,với lại tớ ko cần cách đánh đâu,muốn tìm cách quên đi thôi

dẫu biết cố quên là sẽ nhớ
nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

P/S: nếu đã muốn quên thì PM số dt bé nó cho tui đi, hjhj;;)
 
dẫu biết cố quên là sẽ nhớ
nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
cố nhớ để thêm đau chứ ko quên được:-<
P/S: nếu đã muốn quên thì PM số dt bé nó cho tui đi, hjhj
đủ sức ko :-"
á á,lại ghen :((,cứ thấy thằng nào lảng vảng quanh nàng hay là nàng cười với thằng nào đó là mún cho thằng đó 1 trận
 
nàng ấy,1 nụ cười thiên thần,tớ đã chết ngay từ lúc gặp mặt,lần đầu tiên nhìn thấy,tớ...chính là tớ đấy,đã tự nghĩ rằng nàng là tất cả những gì mình cần...
đã theo đuổi,đã đắng cay,nhưng bỏ cuộc thì không,mình biết rõ là phần đời còn lại của mình là nàng mà thôi,sẵn sàng làm tất cả,sẵn sàng thay đổi chính bản thân...1 đứa lạnh lùng thờ ơ,suốt ngày game và lang thang các quán net tìm kiếm đối thủ Đế chế...
để rồi cứ theo đuổi,chạy theo 1 hình bóng,xa dần ,xa dần....
mình thiếu cái gì chăng,mình có thể vứt bỏ mọi thứ,chỉ cần mỗi ngày đến lớp thấy nàng cười...
tớ nè,đi exciter thôi,xài n81 cũng ko quá cùi,cũng thuộc loại mã đẹp đấy,chém gió thì cũng đâu thua gì ai...nhưng mà nhận được gì,nàng cho tớ biết bao hy vọng rồi lại dập tắt nó 1 cách như nó chưa từng xảy ra vậy....haha,buồn cười =))=)),muốn tớ phải làm gì nữa đây,tớ cũng từng xin nàng 1 cơ hội,chỉ 1 cơ hội để thể hiện tình cảm của mình thôi,chỉ 1 thôi,thật đấy,thế mà cũng chẳng có,chắc có lẽ chỉ tại vì mình chỉ là mình mà thôi....
buồn,nhưng mà ko hề giận nàng,bởi vì mình thích mà,thích thì đành chịu thôi,chứ biết làm gì,vẫn tiếp tục nuôi hy vọng,thế đó,mày ngu quá cơ,haha
vẫn cười khi gặp nàng,đắng lắm,đắng từ tim đến họng,nó cứ rên rỉ,nhức nhối...để rồi khi còn 1 mình thì nước mắt cứ rơi rơi,nhục nhã thật...
bây h,mình đã quá mệt mỏi sau 1 năm luẩn quẩn trong cái vòng hy vọng rồi thất vọng...dù thế nào đi nữa,vẫn ko thể ghét được nàng,nụ cười ấy như ánh mặt trời xóa sạch u ám trong mình
mình muốn quên đi,nhưng làm sao đây,vẫn còn đến lớp,vẫn còn gặp nàng hàng ngày,cứ tiếp tục thêm 2 năm thế này nữa,chắc chết mất....cứ mong cái thời sinh viên này chóng qua đi,biến mất đi,thế thì tốt quá...

ai đọc được thì giúp tớ 1 tay,bây h,tớ chỉ muốn biết cách để ko nuôi hy vọng viển vông thế này nữa...

lựa chọn 1:
nếu bạn thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy nàng cười thì bạn hãy diễn đạt cho nàng thấy đi. 1 nụ cười, 1 giọt nước mắt?

lựa chọn 2:
đừng cười nữa, hãy khóc đi

lựa chọn 3:
nếu bạn chết vì nụ cười của nàng thì hãy đí kiếm ai đó mà có thể cứu sống bạn mỗi lần bạn chết :P

lựa chọn 4:
take a step back, and let her go
 
^ có thể là lựa chọn 3
còn lựa chọn 1 và 2 thì đã làm rồi,chỉ thêm buồn
 
cứ chấp nhận là mình thương nàng đi!! đừng có tìm cách mà quên. quên 1 ng` đã yêu khó lám chỉ có thời gian thui bạn ah. mình cũng đã như bạn rùi từng khóc vì nàng, bỏ cả 1 nam học. zô lớp chỉ nhìn nàng!!! nhưng khi hết năm học đó thì mình đã quên dc;) và từ đó mình cũng không còn thấy đau vì ai nữa!!
cố lên!! thời gian là 1 liều thuốc vô đối!!
 
mấy hôm tớ ko có đi học :D,cứ thong thả đã,cũng thấy đỡ được phần nào,nằm xem lại phim của Châu Tinh Trì thấy thoải mái hơn nhiều :D
cố lên!! thời gian là 1 liều thuốc vô đối!!
ý tưởng lớn thường gặp nhau :D
 
mình biết rõ là phần đời còn lại của mình là nàng mà thôi,sẵn sàng làm tất cả,sẵn sàng thay đổi chính bản thân.

có thái quá không vậy?nhỡ sau này gặp nàng khác lại thay đổi suy nghĩ đấy...

trong tình huống này khuyên cậu nên áp dụng lối đánh nở hoa trong lòng địch hiệu quả vô cùng ;))
 
Back
Top