Nên đánh hay ko?

tự mà hành nó tội gì phải đưa nick cho bên đây hành dùm :|
 
Không sao cứ đưa đây , đang có dịch vụ bán hành giá rẻ mà :))
 
dại quá..nhỡ đánh thua nó thì sao-->nói này nói nọ.
đánh thắng-->chửi chủ 2pic đánh gà không đánh được lạ nhờ đúa khác
Tốt nhất là nên tự hành hạ nó cho nó hết nói
 
Em vừa mới chơi dota vs cái thằng đó. Em vs một thằng cùng lớp và 3 đứa lớp nó( khác lớp em) vào cùng team. Đánh được một lúc thì thằng bạn em bị dis, nó chửi thằng bạn em là gà mà đòi mid rồi lại feed rồi lại quit, em tức quá nói đểu lại nó rồi thôi. Đánh được một lúc nó lại nhìn đồ em ồi nói đểu, 20' mà chưa có radian à, gà quá mà quit đi là vừa, em lại tức rồi lại đấu khẩu vs nó. Nó cứ nói đểu, em tức lắm nhưgn cũng im lặng đánh đến khi bị thua( vì ghét nso mà em chỉ farm ko tham gia combat gì hết:|). Nói thật nhưgn chuyện như thế này em gặp nhiều rồi, thậm chí còn bị chửi ghê hơn thằng đó làm nữa, nhưng đấy là thế giới ảo, em ko chấp, đằng này, ngoài vụ này ra lần trưcos đi onLAN vs lớp đánh vs nó nó cũng chửi cả lớp em, nói đểu nói khoáy rất khó chịu. Bản chất của nó là thích nói tức người khác, chê họ đủ điều trong khi nso ko nhfin lại mình đi..:|( ko hểu sao với cái kiểu như thế mà nó chưa bị bầm dập lần nào:|?)
Thằng đó ko to con, lùn, ốm yếu, cận, nói chung là em thừa sức tộn nó:|. Nhưgn vấn đề ở đây là sợ oánh lộn trường đuổi học mất, em mang tiếng con ngoan đc 11 năm rồi. Vậy các bro, pro tư vấn gì để em cho nó chừa cái thói láo lều, xạo... Nếu bảo em ko làm gì thì tốt nhưgn đừng khuyên:|

Nếu đủ tự tin thì đi solo 1:1 ăn tiền với nó.
Ru mấy thằng lớp nó và lớp mình đi cùng.
Quyền lực thuộc về kẻ mạnh.
Nếu thắng lần sau nó ngồi sủa bậy lại hỏi: solo ăn tiền ko?
Còn nếu kém hơn nó thì chịu vậy.Tránh nó ra. Ko dây với loại ấy nữa.Quyền lực thuộc về kẻ mạnh mà.
 
có 1 cách này nhé.Bác rủ nó đánh dota 1 trận nữa:
-Nếu nó thắng thì bụp nó vì tội dám thắng tao,sỉ nhục tao.
-Nếu nó thua thì bụp nó vì tội đánh gà còn dám to còi
 
có 1 cách này nhé.Bác rủ nó đánh dota 1 trận nữa:
-Nếu nó thắng thì bụp nó vì tội dám thắng tao,sỉ nhục tao.
-Nếu nó thua thì bụp nó vì tội đánh gà còn dám to còi

cái này gọi là ngang tàng vô đối, nhìn cái nick tuan xa beng đủ hỉu oi`
 
lấy độc trị độc :-*:-*:-* .......................................
 
Có lẽ chả có chuyện gì đâu. Bữa trước lại đi onLAN vs team nó, team em lại thắng... Nhưng ko còn nói đểu nữa rồi, nó có vẻ sợ rồi, cả trận ko nói lời nào vs bọn em, team em nhiều đứa cũng khích đểu nhưng em kêu bọn nó im lặng đi.. Có lẽ h vui vẻ rồi, tạo topic cho mọi người chat nhảm cũng vui nhỉ;))?:D:)
 
Hồi trước đánh DotA...

Đánh với tụi kia bạn của thằng bạn của thằng bạn tui..0_o

Đánh thắng tụi nó, hứng quá khích đểu tụi nó. Rồi nó nói mốt gặp mặt là đánh chết mẹ...

Tới bữa nó ra đánh Lan. Nó hỏi: "Ai là InuzZ???". Tui nói: "Tao nè".

Nó nhìn mình 1 cái là rồi chả dám hó hé gì...:)):))
 
Súc nó đi ngại cái gì! =))=))=))=)) Tui ủng hộ 20 ngón!
 
Chả có chuyện gì cả:D, chắc hôm đó trời hơi bức xô:D, h vui vẻ như chả có chuyện gì, mod close đc rồi, thanks:x:x
 
có 1 cách này nhé.Bác rủ nó đánh dota 1 trận nữa:
-Nếu nó thắng thì bụp nó vì tội dám thắng tao,sỉ nhục tao.
-Nếu nó thua thì bụp nó vì tội đánh gà còn dám to còi

Gấu :|

Theo tớ thì xin nick YH nó với lý do là mình mún làm wen bạn :"> , sau đó send cho nó cái link topic này đễ nó bít bạn đang dằn lòng đễ ko đánh nó như thế nào , khắc nó sẽ hĩu ra thui =))
 
rủ nó combat 2 team, mình 1 team nó 1 team cân thử xem thằng nào hơn là biết ngay, mình hơn thì đố nó dám ý kiến
 
Chả có chuyện gì cả:D, chắc hôm đó trời hơi bức xô:D, h vui vẻ như chả có chuyện gì, mod close đc rồi, thanks:x:x

Cái lúc cả nhà vui vẻ như này là lúc nó ko đề phòng nhất đấy, rình lúc nào nó mở mồm ra rủ chơi, hay chuẩn bị nói kháy thọt 1 quả fatal vào mặt nó, có hỏi lý do thì bảo nhớ ra là mày nói đểu tao - hoặc gọi tên bố mẹ tao chửi abc gì đó =))=)). Đảm bảo cậu sẽ ít khi phải nghe nó nói đểu mình lắm đó. \m/
 
tôi bảo... lẳng lặng cầm chai bia đi về phía nó ý. 1 phát thôi rồi xong ;)) cần đếch phải hỏi với chả han. nẫu thế :-?
 
Chưa đọc nội dung ở #1 nhưng trả cần biết lý do , cứ đánh trước nói sau bạn ạh =))
 
các bác có vẻ hơi nhầm lẫn tí chút:|. Thứ nhất là em tức nó ko phải là vì chơi game thua nó như một số bác lầm tưởng( sự thật thì team nó hầu như đánh thua team lớp em). Thứ 2 là nó đã chọc em nhiều lắm rồi, ngoài em ra nó còn trêu điên mấy thằng lớp em nữa. Ví dụ như lớp em có thằng 1m50, nó toàn trêu là lùn trong khi nó 1m5x, em đoán thế( vì em cao gần 1m8 mà nó ngang vai). NÓi chung cứ ai thua nó tí gì là cứ y như rằng bị nói đểu:| Lưu ý thêm là ko phải là chửi ko lại nó, nói đểu ko lại nó mà nó cứ ngu ngu ko hiểu là mình đang cãi cùn~_~.. Tội lỗi:|

Thế này thì oánh em ạ, to gấp đôi nó cơ mà.
Bằng không thì bảo nó câm mồm là nó câm ngay.
 
Sao phải phân vân? Sao phải khắc khoải? Đàn ông thì phải dứt khoát. Cứ súc mẹ nó đi, xong xuôi rồi thì hả hê hay dằn vặt lại tính sau. ;))
 
Sao phải phân vân? Sao phải khắc khoải? Đàn ông thì phải dứt khoát. Cứ súc mẹ nó đi, xong xuôi rồi thì hả hê hay dằn vặt lại tính sau. ;))

hay hay chuẩn ko cần chỉnh 30char
 
Back
Top