“Bóng đá Chưởng” - Một thời để nhớ

Status
Không mở trả lời sau này.
à cái game này nhớ ngày xưa trên Nes đây mà ,hồi nhỏ thì ghiền chơi cái này lắm ,sút có trái banh mà nó dội chết thằng thủ môn =))
 
Vận độg tinh thần là cái nào bác, cái này thì đúg là k biết thật:|
Hồi ấy mình chơi bản tiếng Nhật. trong mấy cái menu trước khi vào trận đấu ấy. Chọn dòng gì mà nói chuyện 1 tí là nó vui vẻ lên, rồi cười, rồi :)>-
Chọn dòng khác thì nó cáu tiết rồi giận rồi giơ nấm đấm :D
Tuy nhiên nó cười tươi thì nó sẽ trâu hơn, thụi cùi chỏ hoặc huých đều ko bị đo sân với tụi Brazil hay Italia Germany ;;) Sút chưởng thủ môn tụi nó cũng bay nhiều hơn so với bình thường.
P/s : hồi ấy chơi 1 game cũng tầm 4 - 5h. Chơi bóng rổ Kunio Kun thì chơi 1 lần phá băng luôn :D
Loạt game này mình biết cùng thời với Rukodai Ninja Rantaro (sign) ... nhắc lại nhớ thời tiểu học quá :(
 
trò này 1 thời làm tớ chết dí ở cái máy 4 nút đây mà ;;) vãi nhất là cú sút con cá của tụi brazil, cả team lần lượt chạy ra đỡ cũng sưng mặt hết...=))

ai có rom của giả lập trò này ko nhỉ? Làm tí ôn lại tuổi thơ ;;)
 
Hồi ấy mình chơi bản tiếng Nhật. trong mấy cái menu trước khi vào trận đấu ấy. Chọn dòng gì mà nói chuyện 1 tí là nó vui vẻ lên, rồi cười, rồi :)>-
Chọn dòng khác thì nó cáu tiết rồi giận rồi giơ nấm đấm :D
Tuy nhiên nó cười tươi thì nó sẽ trâu hơn, thụi cùi chỏ hoặc huýnh đều ko bị đo sân với tụi Brazil hay Italia Germany ;;) Sút chưởng thủ môn tụi nó cũng bay nhiều hơn so với bình thường.
P/s : hồi ấy chơi 1 game cũng tầm 4 - 5h. Chơi bóng rổ Kunio Kun thì chơi 1 lần phá băng luôn :D
Loạt game này mình biết cùng thời với Rukodai Ninja Rantaro (sign) ... nhắc lại nhớ thời tiểu học quá :(

Ồ thế à. Thì cũg biết mấy cái đó. Nhưg mà đâu biết nó có tác dụg vậy. Gặp mấy thằg trâu bò như Đức, Brazil thì toàn chuồi bóg cho lành. Hồi đó cũg bản tiếng Nhật thôi. Mà nếu tiếng Anh thì tui cũg chả biết nghĩa đâu:))
Mà nhớ k nhầm Đức mạnh hơn Brazil chứ nhỉ?
 
Đang chơi:)) kỉ niệm :"> .
 
Ồ thế à. Thì cũg biết mấy cái đó. Nhưg mà đâu biết nó có tác dụg vậy. Gặp mấy thằg trâu bò như Đức, Brazil thì toàn chuồi bóg cho lành. Hồi đó cũg bản tiếng Nhật thôi. Mà nếu tiếng Anh thì tui cũg chả biết nghĩa đâu:))
Mà nhớ k nhầm Đức mạnh hơn Brazil chứ nhỉ?
Tìm hiểu cả 1 thời thơ ấu trốn học đi chơi điện tử mà lị >:)
Chuồi bóng thì đúng là mình ko sao nhưng nó chỉ choáng 1 tí thôi, ko lâu như đo sân. Lỡ chậm chân 1 tí nó thụi lại 1 phát thì ... :))
Đội Đức hay Brazil thủ môn bọn nó đều tự dẫn bóng lên hết, đợi nó dẫn lên thì chuồi bóng rồi phang vào lưới thôi :))
Cách vận động tinh thần trên chỉ hữu hiệu với cầu thủ, còn thủ môn thì thua nha :P vẫn đo sân như thường.
 
Ồ thế à. Thì cũg biết mấy cái đó. Nhưg mà đâu biết nó có tác dụg vậy. Gặp mấy thằg trâu bò như Đức, Brazil thì toàn chuồi bóg cho lành. Hồi đó cũg bản tiếng Nhật thôi. Mà nếu tiếng Anh thì tui cũg chả biết nghĩa đâu
Mà nhớ k nhầm Đức mạnh hơn Brazil chứ nhỉ?
tớ cũng toàn chùi thôi hơi đâu oánh vả lại mấy vị trí mình thích thì nó đâu chịu chơi, mà biết tẩy thì ghi bàn dễ òm tớ toàn đứng trươc vạch cầu môn nhảy lên cụng đầu nhẹ cho banh qua đầu thủ môn là vào lưới, không thì lấy thằng ninja nhảy cao trong vòng cấm địa đá tuyệt chiêu thì có trời mà đỡ
Bóng rổ thì cứ lấy đồ nghề phan nó thôi chơi thằng còn lại cho ném rổ mà vui là cái rổ bị rơi có thể đem đi gắn qua bên kia
 
Game này mình nghiền lắm cày nát mọi ngóc ngách mọi kiểu sút, kiểu tấn công rồi. Còn cả đánh nhau team tung chưởng cũng hay. Map của trò đánh nhau đó còn có cả điện, chông, đánh nhau rất vui, rơi xuống là văng lên, rồi còn cả 2 thằng ôm nhau luyện công ra sét, gió, phật,... Màn cuối đánh 2 thằng mặt nạ hổ khá trâu chó.
 
Game này mình nghiền lắm cày nát mọi ngóc ngách mọi kiểu sút, kiểu tấn công rồi. Còn cả đánh nhau team tung chưởng cũng hay. Map của trò đánh nhau đó còn có cả điện, chông, đánh nhau rất vui, rơi xuống là văng lên, rồi còn cả 2 thằng ôm nhau luyện công ra sét, gió, phật,... Màn cuối đánh 2 thằng mặt nạ hổ khá trâu chó.

Cái gì đây 8-} .
 
Game này mình nghiền lắm cày nát mọi ngóc ngách mọi kiểu sút, kiểu tấn công rồi. Còn cả đánh nhau team tung chưởng cũng hay. Map của trò đánh nhau đó còn có cả điện, chông, đánh nhau rất vui, rơi xuống là văng lên, rồi còn cả 2 thằng ôm nhau luyện công ra sét, gió, phật,... Màn cuối đánh 2 thằng mặt nạ hổ khá trâu chó.
Ủa cái này là bản nào vậy bạn. Mình nghe lạ y như trên núi xuống :|
 
Chắc là bác ấy nhầm Game rồi. Mà hồi đó chơi có biết chữ tiếng Anh bẻ đôi nào đâu, gọi tên nôm na cả, 1 trò có cả chục tên tự phong
 
ý bạn ý nói là 2 trò, 1 là trò bóng đá chưởng. Trò 2 là trò đánh nhau, tên mấy ông Việt Nam đặt là Chaien Xêko :))
 
...Một vài hình ảnh cho anh em cười chơi =))...
 

Attachments

  • goal_3_2.png
    goal_3_2.png
    3.7 KB · Đọc: 30
  • Kunio Kun no Nekketsu Soccer League.gif
    Kunio Kun no Nekketsu Soccer League.gif
    4.9 KB · Đọc: 27
  • neskuniokun.png
    neskuniokun.png
    2.7 KB · Đọc: 26
cái game này chán, không có khái niệm gì về trọng tài [-(

thật ra lúc nhỏ cứ hè là lôi cái này ra chơi suốt :">
 
trò này thứ nhất là hay, thứ hai là gợi lại bao nhiêu là kỷ niệm xưa ùa về, thế nên hầu hết bình luận chỉ có khen chứ chẳng mấy ai chê :))
 
nghe hay quá mà em sinh sau đẻ muộn chưa đc chơi:Dcó cách nào giả lập chơi đc trò này ko ạ
 
ai down về rồi share cái. link trong gamek die rồi :((
 
nhớ lại lúc đá với brazil 2 thằng hậu vệ lên gối 2 phát vào cùng 1 thằng bên nó, thời đấy còn gọi là "trâu đan chéo" :))
 
hồi trc' cũng đá trò này suốt nhưng toàn để dafault mà đá, chả tìm hiểu jì ráo :">
jờ đang nghiễn ngẫm lại ...... cho hỏi tí:
+ sút chưởng chỉ có duy nhất cách là AB + AB + B thôi àh ?
+ có chỉnh đc vị trí từng thằng ko :o
 
game này ngày xưa chơi với thằng hàng xóm, toàn chọn đội yếu rồi 1 thằng dẫn bóng, 1 thằng đi bảo vệ đánh nhau =)). Nhiều lúc song phi vào thằng đối thủ mà mình bị nó dẫm bẹp mới nhục chứ. Rồi máy 2 là thủ môn cùng xông lên phối hợp trong vòng 16m50 của đội nó chuyền qua chuyền lại bị thủ môn nó bay đấm móc ngất hết, sau đó thủ môn nó dắt bóng lên tận gôn nhả mình sút vào.

Ngoài ra hình như đội Mexico thằng thủ môn rất khoái rê lên cao, mình chỉ việc chuyền cho nó thế là nó dắt bóng lên cao, 2 thằng rủ nhau đi sát sát đợi lúc nó lên giữa sân xông vào đấm , cướp bóng rồi sút , nhìn thủ môn nó chạy về lao vào gôn rồi khóc như mưa cứ cười bò ra =))

À, còn có trò tung bóng lên rồi nhảy lên bóng đi như làm xiếc nữa chứ, cứ rê rê thẳng tận gôn nó luôn :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top