Bàn luận: Cuộc sống bất tử! Muốn hay ko?

Nếu ai cũng bất tử thì dc ;)) Chứ mình mình bất tử thì buồn lắm, vì phải nhìn người thân, bạn bè nằm dưới mấy tấc đất :-< Sống 1 mình như thế thì sống làm gì :|
 
Không còn người thân,bạn bè nữa thì bất tử để làm gì
 
Muốn một tí .

Cũng có thể muốn hơn một tí .

:'>​
 
Lỡ sau này có thuốc bất tử nhưng nó có hiệu ứng phụ thì sao nhỉ,lỡ ai tiêm thuốc ấy vào sẽ thành quái vật hay cái gì đó ghê ghê.Và biết đâu khi thành bất tử rồi thì con người sẽ thay đổi cách suy nghĩ,họ không còn là họ nữa mà thành một thứ gì đó thì sao,họ sẽ mất hết cảm giác,trở thành một cỗ máy đúng nghĩa.Cái gì cũng có 2 mặt của nó cả.

ông này nói mà ko căn cứ thực tiễn, dù là sản xuất ra sản phẩm gì thì người ta cũng đã thí nghiệm rồi, nếu chế thuốc cũng đã tiêm thí nghiệm cho chuột trước, nếu kết quả tốt mới thí nghiệm lâm sàng ở các loài khác và người.

Về việc sống mà để thấy bạn bè mình chết thì ko hợp lí. Vì bạn bè mình cũng có khả năng kinh tế như mình, chỉ có thể cùng nhau sống lâu hoặc cùng nhau ko đủ tiền để được sống lâu mà thôi... Nếu con người quá đông thì mỗi nước sẽ quy hoạch con người sống trên những tòa cao ốc nhiều tầng hiện đại thì sẽ giải quyết được vấn đề dân số nhưng điều này nằm ở khả năng kinh tế của mỗi nước.:-w


Tôi nghĩ các bộ phận của ta có thể thay thế nhưng bộ não thì chắc chắn ko thay thế được. Vì não ta chứa đựng nhiều bí ẩn và những điều thiêng liêng như cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ của mỗi người. Não người cũng đến lúc lão hóa, suy nghĩ chậm chạp, lú lẫn nếu ko được rẻn luyện nhiều. Suy cho cùng, con người có thể sống bất lão chứ khó có thể sống bất tử nhưng việc tăng giới hạn sự sống của con người sẽ là đột phá lớn cùng với phát minh ra vắcxin trị HIV trong tương lai.\:D/
 
Sống bất tử để làm quái gì nhỉ, ta đâu cần sống lâu, chỉ cần lúc còn sống cuộc đời vui tươi ý nghĩa là hạnh phúc rồi chứ nhỉ :D
 
Không chết vì già nua thì sẽ chết thì lý do khác.

Giả sử: con người không già, trẻ con vẫn được sinh ra và lớn lên => dân số tăng mạnh => nhu cầu về lương thực, y tế, mặt bằng xã hội, tài nguyên => nảy sinh tranh chấp quyền lợi giữa các cộng đồng => chiến tranh, dịch bệnh tăng cao => dân số giảm.

Tóm lại hệ sinh thái nó tự cân bằng theo cách của nó, con người có muốn cũng không bất tử được.
 
Sống bất tử để làm quái gì nhỉ, ta đâu cần sống lâu, chỉ cần lúc còn sống cuộc đời vui tươi ý nghĩa là hạnh phúc rồi chứ nhỉ :D

Đừng nên đem định kiến của bản thân để nói lên toàn cục, rất nhiều người cần sống lâu để làm những việc có ích trước khi họ ra đi trong thanh thản...:)
 
Nói chung đừng làm trái với tự nhiên,cái gì cũng vậy có sinh ắt có tử,nhiều người muốn sống lâu để phục vụ,nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó,họ phục vụ đến một mức nào đó thì cũng phải dừng thôi,để lớp sau tiếp tục phục vụ.

Bất tử thì ai mà không muốn,nhưng những tác hại của các bộ phận thay thế thì biết đâu về lâu dài nó mới phát huy,không chừng lúc ấy chính con người lại tự đẩy mình đến bờ vực tuyệt chủng ấy chứ.
 
Sống có gì vui, chết có gì buồn, quan trọng là sống cho ý nghĩa thì mới xứng đáng với từ "sống", chứ ko phải là "tồn tại"
P/S: hỏi thật chứ cứ sống mãi ko thấy chán à :P
 
Muốn!
Tôi muốn chứng kiến sự đổi thay của nhân loại vả cả lúc nhân loại diệt vong ;))
 
Nếu có thể sống tới lúc nhìn thấy cháu nội/ngoại của mình bi bô gọi mình bằng ông, thế là đã đủ yên lòng nhắm mắt rồi.
 
nghe nói tương lai xa thì mặt trời sẽ tiến lại gần Trái Đất, lúc đó TĐ sẽ bị thiêu rụi bởi sức nóng của MT, trong khoảng thời gian đó, con người phải tìm hành tinh khác để sinh sống...:(
 
Muốn sống bất tử, trẻ mãi ko già, có sức mạnh của superman, còn lại mấy chuyện khác đối với mình chỉ là muỗi, I'm a cold-blood species \m/
 
Muốn sống bất tử, trẻ mãi ko già, có sức mạnh của superman, còn lại mấy chuyện khác đối với mình chỉ là muỗi, I'm a cold-blood species \m/

ông này ham quá đi, có sức mạnh như superman thì cả TG này loạn lên quá!
 
Bây giờ tôi lại thích một con ma mới sợ chứ. Thế thì có bất tử được không?
Nếu ai cũng bất tử thì dc ;)) Chứ mình mình bất tử thì buồn lắm, vì phải nhìn người thân, bạn bè nằm dưới mấy tấc đất :-< Sống 1 mình như thế thì sống làm gì :|
Trong tương lai, người sống sẽ ở dưới hàng trăm tấc đất, người không sống (tức là cơ thể người sống, không thể gọi là người chết nhưng cũng không thể gọi là người sống) thì đi lại trên mặt đất.
 
muốn bất tử fải uống dc chân nguyên rồng ;)) ;))
 
Mình muốn sống lâu nhưng không bao giờ muốn bất tử, 1 ông già sống mãi để làm gì:)
 
Ai cũng mún sống lâu :|
Có đìu sống lâu trong trạng thái móm mém , nhăn nheo xấu xí , bệnh tật , nằm 1 chỗ .... nói chung là vô dụng :| thì chả ai mún cả ::)
Vậy nên tốt nhất cứ như đúng tạo hóa đã định đi là hay nhứt \:D/

!
 
Thế nhưng chúng ta có cái bệnh là nếu mọi người đều sống lâu thì chúng ta cũng muốn sống lâu cho bằng anh bằng em =)) thế nên các bạn chớ có lo, khi toàn bộ nhân loại (hoặc phần đông) đều bất tử (hoặc sống cực lâu) thì chúng ta cũng thích thế =))
 
ai cũng bất tử thì chỗ đâu mà ở ,với lại nghe nói chừng trăm năm nữa là trái đất sẽ abcxyz nên thôi,cứ chạy sang thế giới khác lánh nạn đi các chú :>:>
 
Back
Top