Chim lửa hay lắm, nên đọc lại xem sao :)
Truyện sắp xếp theo kiểu từng câu chuyện nhỏ, ghép lại sẽ ra dòng chảy lịch sử của con người. Có điều thứ tự truyện lại không giống thứ tự thời gian nên đọc hơi khó hiểu, nhưng hay phết đấy :)
nếu như anh em đọc hết bộ này thì mới ngộ ra , đơn thuần toàn bộ câu truyện trong chim lửa đều là một vòng luân hồi

.
Một vòng lặp , mà sau một số thời gian nào đó khi chuỗi lặp kết thúc , nó lại quay về thời kì ban đầu .
TRuyện đi sâu vào từng nhân vật cụ thể , chim lửa chỉ là một phần nào đó ghóp phần giúp cho con người sống được .
Thế nhưng chỉ vì máu của chim lửa mà con người đã phải bỏ mạng ...Tới lúc bắt được chặt đầu thì không có giọt nào .
Còn người cuối cùng , lại được chim lửa ban tặng cái gọi là sự sống vĩnh cửu , lại trở thành vị thần , tuy bất tử , nhưng tấm thân xác đã sống hơn 50000 năm cũng mục rữa và trở thành 1 linh hồn , giúp những loài sinh vật trên trái đất . Biết mọi thứ trên đời .
=========================================================
Bài học triết lý của chim lửa cho thấy con người luôn luôn biết con đường để cứu bản thân . Những vẫn luôn đi vào những ngõ cụt do họ tạo ra.
Không phải ai cũng hoàn hảo , kẻ có tay nghề bậc nhất cũng có thể thua một tên giết người khét tiếng đã cụt một tay.
Không phải ai cũng phải dựa dẫm , để rồi bị lệ thuộc giống như con người hàng trăm năm sau , dựa dẫm vào những quyết định của máy tính , để mà rồi tuyệt diệt suy vong .