• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Event "Trở lại tân lục địa"

  • Thread starter Thread starter JokerB
  • Ngày gửi Ngày gửi
tặng event nhiều cho gamer để họ quay lại là đúng nhưng ko cho gamer cũ cái giè thì cũng hơi bị bựa quá đấy nha :(
 
Mày sếp cứ nóng tính wa1

Từ từ xem nào . nó mới chỉ ưu đãi cho người đi

Chứ lỡ event xong nó cho anh em ở lại mình cái g2 ngon ngon xí là lại la lên ngay

Nguyên một chuỗi Phục hưng vGE dài mà mới chỉ có 1 event đầu tiên mà quy kết lại thì còn hãy sớm quá
 
Phải đấy....team VGE mới lên,ít ra thì event đầu tiên của họ cũng co thấy họ biết cách chăm sóc gamer rồi...anh em mình còn cắm acc lâu nên cứ chờ xem coi bộ máy chínhq uyền này có tốt ko đã...đừng nóng vội.
 
Giờ có tặng hay không cũng không quan tâm nữa, chờ sv mới, trong thời gian này cần tập hợp nhiều ng` chơi chung giàu kinh nghiệm chơi GE
pm yahoo [email protected] có gì chỉ bảo :))
 
Truyện cười nè:

Có một ông nọ đi ngang qua cửa hàng tạp hóa, thấy người ta đang khuyến mãi tặng quà cho khách vào mua hàng. Các bà, các cô đi vào, ai cũng được cửa hàng tặng 1 gói quà to, dán nơ đẹp mắt. Thèm quá, ông mon men vào, thì cô nhân viên bán hàng bảo, bác đợi đến chiều vào mua, mới có quà của bác.

Y lời, chiều đến ông ra cửa hàng, mua nhăng nhít mấy món rẻ tiền, cũng được cửa hàng tặng quà. Nhưng gói quà chỉ là 1 hộp nhỏ bằng nắm đấm, gói ghém sơ sài. Ông cáu kỉnh đòi đổi lại quà, chí ít cũng phải có gói quà to như hồi sáng. Cửa hàng gàn mãi không xong, mới đành đem đổi lại quà cho ông.

Ông hí hửng mang quà ra cửa, vừa hay có ông hàng xóm cũng đến nhận quà, được trao cái hộp nhỏ. Kéo nhau ra 1 đỗi xa, ông hàng xóm mở gói quà, thì ra 1 gạt tàn thuốc lá inox sáng loáng. Ông hơi tiếc, nhưng chắc mẩm gói quà nhỏ giá trị thế, ắt gói to càng ngon hơn.

Liền vội giở ra, thấy ngay 1 túi Diana siêu mỏng !
.
___________Auto Merge________________

.
Xin phép mọi người kể truyện cười nè:

Có một ông nọ buổi sớm đi ngang qua 1 cửa hàng tạp hóa, thấy người ta đang khuyến mãi tặng quà cho khách vào mua hàng. Các bà, các cô đi vào, ai cũng được cửa hàng tặng 1 gói quà to, dán nơ đẹp mắt. Thèm quá, ông mon men vào, thì cô nhân viên bán hàng bảo, bác đợi đến chiều vào mua, mới có quà của bác.

Y lời, chiều đến ông ra cửa hàng, mua nhăng nhít mấy món rẻ tiền, cũng được cửa hàng tặng quà. Nhưng gói quà chỉ là 1 hộp nhỏ bằng nắm đấm, gói ghém sơ sài. Ông cáu kỉnh đòi đổi lại quà, chí ít cũng phải có gói quà to như hồi sáng. Cửa hàng gàn mãi không xong, mới đành đem đổi lại quà cho ông.

Ông hí hửng mang quà ra cửa, vừa hay có ông bạn cũng đến mua hàng và nhận quà, được trao cái hộp nhỏ. Kéo nhau ra 1 đỗi xa, ông bạn mở gói quà, thì là 1 gạt tàn thuốc lá inox sáng loáng. Ông hơi tiếc, nhưng chắc mẩm gói quà nhỏ giá trị như thế, ắt gói to càng ngon hơn.

Liền vội giở ra, thấy ngay 1 túi Diana siêu mỏng !
 
phục anh THVT quá =)) hy vọng bọn em đợi đc cái gạt tàn, ko lâu quá mọi người thi nhau lấy Diana về xài mất=))
 
eo kinh quá >"< thế thôi hem quà j` hết lun :-SS
ps: diana thì thôi ko nhận đâu
 
những ng ra đi thì thg là 1 đi ko hẹn ngày quanh lại . còn nhưng ng còn quanh lại thì chắc mẫm cũng đôi lần log vào game >>> xôi hỏng bỏng ko =))
thôi thì cũng cho dc 1 điểm có sáng kiến tích cực mặc dù nói thật là mụn màn rồi
 
chắc là sẽ có quà cho người ở lại thôi.mình cũng đang hy vọng vào team GE mới nên nhìn nhận cũng lạc quan hơn.cũng ko trách đc khi mọi người bức xúc nhưng hãy cố chờ 1 time xem sao.mình thấy 1 câu rất hay trong cái topic bạn daithiensu gửi : "bạn ở lại là vì ge hay là vì quà?".mình thấy câu này đúng đấy chứ.thú thật là mình cũng ham có quà,cũng trục lợi nhờ mấy cái event trước,nhưng ở lại GE đc đến lúc này là cũng vì thấy nó hay,nhiều cái muốn khám phá :)
nhưng mà cái điều kiện event này chuối thật đấy.kể cả có nghỉ nhưng thỉnh thoảng log vào thăm anh em với xem tình hình GE đúng vào time điều kiện của event thì... :| thà cho điều kiện là 1 tháng liên tục ko log thì còn đỡ hơn.
đợi 1 time nữa mà mấy acc bám trụ lâu dài ko đc lợi lộc gì thì mình cũng mua tạ về quăng cho sướng :))
 
Mình là mình lấy Diana siêu mỏng về tặng vợ =)) Không hút thuốc lấy cái gạt tàn về chưng àh ;))

Ps: Câu chuyện nào cũng nên nghĩ về 2 mặt. Nhân đây kể chuyện góp vui :> :

Có 1 a chàng đi tản bộ trong rừng và bị té xuống cái hố tối om và ko biết sâu bao nhiêu , cứ rơi như thế tới khi a ta chụp dc 1 cành cây và giữ lại ,a ta cố hết sức nắm lấy cành cây vì biết nếu rơi xuống sẽ chết chắc , 1h 2h .. 1 ngày... tới giới hạn cùng cực của bản thân thì a đành phải buông tay vì quá mỏi ... và mặt đất lại ở ngay dưới chân a ta , lần mò 1 chút lại là đường ra khỏi hố cũng ngay kế bên .

a chàng ngu ngốc hay kiên cường ở nhận định của mỗi người :)) ai mà biết ở dưới sẽ có những gì , việc nhìn nhận còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và nhân vật ;;)
 
^__^ cái gì quá 1 chút lại thành có hại ngay
hôm nay HN mưa lại bảo trì hồi hộp sự thay đổi quá ~.~
em hỏi anh THVT 1 chút nhá nếu không phải thì em nhầm với 1 người quen nhé
A sơn bé bự ? không phải thì thôi nhé ^^
 
^__^ cái gì quá 1 chút lại thành có hại ngay
hôm nay HN mưa lại bảo trì hồi hộp sự thay đổi quá ~.~
em hỏi anh THVT 1 chút nhá nếu không phải thì em nhầm với 1 người quen nhé
A sơn bé bự ? không phải thì thôi nhé ^^

10h sẽ có thông báo Vì lý do kỹ thuật với bà xã của các nhân viên thời gian bảo trì sẽ kéo dài thêm 1-2 tiếng =))
 
Dưới Rạch Giá cũng đang mưa nè ;))
 
^__^ cái gì quá 1 chút lại thành có hại ngay
hôm nay HN mưa lại bảo trì hồi hộp sự thay đổi quá ~.~
em hỏi anh THVT 1 chút nhá nếu không phải thì em nhầm với 1 người quen nhé
A sơn bé bự ? không phải thì thôi nhé ^^

Hết bé từ lâu rồi em ạ. Có gì alo 0934715068, bem bem !
 
:) Cần tìm group để chuẩn bị chơi sv mới đây, ai có group cho vào với nhé ;))
 
aaaaaaaaa anh Sơn
Geisha này anh ^__^ anh còn nhớ ko ?
 
Sorry em, tuổi già hay làm người ta lú lẫn. Có gì ráng điện thoại nói chuyện nhé.
 
Ví dụ lỡ ko hút thuốc thì đâu cần cái gạt tàn làm gi ; cầm miếng diana lau nhà hay đưa vợ xài nghe cũng có lý nhỉ ??? =))
 
Back
Top