Khổ. Chơi kiểu dễ mãi rồi bây giờ khó hơn thì kêu ca. Đúng ra cái kiểu PES 9 trở về trước mới là lởm. Sút thì vô đối, cứa lòng [] + R2 10 trái vào hết 9. Chuyền thì không cần nhìn, không cần hãm bóng, không cần lấy đà, tư thế gì chuyền cũng được, quay lưng về khung thành vẫn chọc khe tốt, thậm chí còn chọc khe bổng

, bóng bay đến mạnh cỡ nào cũng hãm được, bóng dính chặt vào chân. Cầu thủ dù đang chạy bước đà như thế nào vẫn canh bóng sút tốt. Thà một vài chú làm được như thế không nói, đây chú nào cũng làm được. Bởi thế mới cho ra đời lối đá siêu nhân.
PES10 mới ngày càng tiến đến thực tế. Hậu vệ khống chế bóng cực gà (tất nhiên rồi, chỉ số dribble kém thì phải thế). Chú nào dribble kém thì xác định đừng có rê. Chú nào chuyền kém thì chuyền 10 đi chính xác 5-6 là thường. Chuyền thì phải thuận lợi mới chuyền được, còn đang bị tì đè, hay vừa dắt qua một hậu vệ, đang còn loạng choạng thì chuyền chính xác kiểu gì? Đồng đội phang một quả chuyền mạnh như sút thì khống chế bóng bay ra xa cả mét, hoặc bật tường mà ko hiểu ý nhau xảy ra như cơm bữa, vì bóng đá nó vốn thế mà.
Chơi thật như thế lại chẳng thích hơn sao? Tập làm quen với sự thật là giờ đây ấn X nó không chuyền ngay, không phải là do delay nút, mà là vì cầu thủ cần lấy thăng bằng, khống chế bóng một nhịp rồi co chân để chuyền nữa cơ.

Nếu mà có chuyền một chạm thì đừng có cáu khi nó chuyền bậy. Thật thì phải thế