songlachet
Donkey Kong
- 28/2/07
- 450
- 1
nói chung mấy cái trường dân lập vớ vẩn hay lắm trò lắm, trường tớ toàn 9x ngoan
tớ nghĩ trách nhiệm thuộc về phía gia đình là lớn nhất
tớ nghĩ trách nhiệm thuộc về phía gia đình là lớn nhất
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nói về Duy, những người sống trong khu tập thể đều có chung nhận xét đó là một thanh niên hiền lành, ngoan ngoãn. Từ nhỏ Duy rất ngoan, chưa hề đánh các em nhỏ trong khu. Mặc dù đã là sinh viên nhưng Duy vẫn được bố chở đi học, chiều đi xe buýt về nhà. Bố tất bật với nghề xây dựng, anh trai đi làm, chỉ có mẹ ở nhà bán quà sáng nên Duy cứ như con gái, ngoài thời gian đi học, chỉ ở nhà thủ thỉ với mẹ.
Chị Hồng, nhà sát vách nhà Duy cho biết: “Thằng bé rất ngoan, sáng nào đi học cũng chỉ xin mẹ 2.000 đồng mua kẹo cao su, chưa bao giờ biết nói nặng với ai, vậy mà… Khổ thân mẹ nó, từ hôm ấy nằm liệt giường, ai nhắc đến con là ngất”. Anh Tuyên, một người làm nghề trông giữ xe đạp, xe máy, nhà ở đầu khu tập thể thì bảo: “Tại nó lành quá, ít tiếp xúc với bên ngoài nên khi bị chém, chẳng biết chạy đâu lại nhảy vào trường, bị đâm chí mạng”.
vô tình đi ngang qua.....R.I.P !!!!!!
p/s: nhìu khi nghĩ sao nhìu người cứ phải tốn tiền hầu tòa, tốn tiền để rồi kết quả nhận đc chỉ là bọn ranh con đấy vào khám ngồi vài năm trong khi gia đình mất đi 1 người con , mà lại chết oan nữa chứ.........
Cứ đơn giản....nợ máu trả bằng máu, thế thôi..... chỉ cần 2-3tr 1 cái địa chỉ 1 cái tên và 1 tấm ảnh, bọn mình sẽ giải quyết rất nhanh và gọn, ko cần phải cải sự cùn với bọn nhà nước......thân!!!!!!
killings
GameVN Member
2nd Class Gamer
Ngày tham gia: 26-09-2007
Đến từ: Nơi đã ra đi
Bài viết: 1,568
Rep Power: 11
Cái câu :"ở hiền gặp lành" xứng đáng vứt đi .......... Buồn cho anh !hị Hồng, nhà sát vách nhà Duy cho biết: “Thằng bé rất ngoan, sáng nào đi học cũng chỉ xin mẹ 2.000 đồng mua kẹo cao su, chưa bao giờ biết nói nặng với ai, vậy mà… Khổ thân mẹ nó, từ hôm ấy nằm liệt giường, ai nhắc đến con là ngất”. Anh Tuyên, một người làm nghề trông giữ xe đạp, xe máy, nhà ở đầu khu tập thể thì bảo: “Tại nó lành quá, ít tiếp xúc với bên ngoài nên khi bị chém, chẳng biết chạy đâu lại nhảy vào trường, bị đâm chí mạng”.
Chị Hồng, nhà sát vách nhà Duy cho biết: “Thằng bé rất ngoan, sáng nào đi học cũng chỉ xin mẹ 2.000 đồng mua kẹo cao su, chưa bao giờ biết nói nặng với ai, vậy mà… Khổ thân mẹ nó, từ hôm ấy nằm liệt giường, ai nhắc đến con là ngất”. Anh Tuyên, một người làm nghề trông giữ xe đạp, xe máy, nhà ở đầu khu tập thể thì bảo: “Tại nó lành quá, ít tiếp xúc với bên ngoài nên khi bị chém, chẳng biết chạy đâu lại nhảy vào trường, bị đâm chí mạng”.
thấy dân xung quanh làng Thành công kể : có thằng biết nhầm người rồi nói Thôi thôi , nhưng thằng kia cứ đâm
nó nói đểu đấy bác, khi đánh lúc nào cũng có thằng ôn ra diễn trò can ngăn, sau lại choảng luôn, cái bài đánh nhau này gặp mãi rồi 