Chúc bạn yên nghỉ

Status
Không mở trả lời sau này.
nói chung mấy cái trường dân lập vớ vẩn hay lắm trò lắm, trường tớ toàn 9x ngoan :))
tớ nghĩ trách nhiệm thuộc về phía gia đình là lớn nhất
 
kô mình thấy trường dân lập thường thường rất quậy :(.
 
^taxi bây h toàn thế thôi.
đau lòng vì sự ra đi của bạn và căm giận lũ vô đạo đức ấy
 
Bọn cặn bã này sống chật đất . Tội nghiệp >< , mất vào ngày sinh .... Nghe mà bùi ngùi quá ::( . Thế mức phạt của bọn này là gì
 
hix..thực sự đọc xong cảm thấy rất khó chịu. chỉ muốn mấy cái thằng ôn con kia chết ngay lập tức.
RIP người cùng chơi game.
 
KO biết ai chú ý ko nhưng 24/10 , ông lên trường để chuẩn bị đãi tiệc sinh nhật của mình đó . Tại sao lại ra đi đúng vào ngày mình mừng lớn thêm 1 tuổi vậy ?

Tính tui rất ít khi pm cho người ta ! Lần cuối nói chuyện với ông là 27/9 . Chỉ là send off qua lại về vụ replay GIDL . Send mấy lần rùi mà ông ko thấy link . Từ dạo đó ko nói chuyện đến h , mà tui ko có giận ông đâu . Chẳng qua là tính tui ai gọi thì trả lời chứ rất ít khi send mess ng ta . Giờ coi lại thấy mình vô tâm quá , như vậy ko mở miệng chúc ra đi vui vẻ đc vì tui chưa có cái gì đó trọn vẹn với ông .

Lúc đầu tui cũng mong đây là chuyện đùa . Nhưng mà coi lại mấy cái chat của ông với venus thì thấy ông có rủ ổng đi sn vào 24/10 . Tui ko nghĩ có người tính đc chuyện 24/10 này sẽ có tai nạn và người đó sẽ trùng tên với mình . Mà search về trần công duy thì cũng nhiều báo đăng tin này lắm rồi .

Tui có để status về chuyện này . Ko biết có ai nghĩ tui làm quá ko nhưng mà tui thấy hồi trc MJ chết tui cũng đâu có thèm quan tâm đâu . Tui dị ứng với ai để mấy cái này lên status lắm ,tự nhiên MJ chết xuất hiện 1 đống fan ruột luôn . Nhưng mà tUi có chat với ông , chơi war với ông , nên đối với tui ông hơn MJ nhiều lắm . Tui ko thấy tui sai , ai cười tui tui cười khinh bỉ lại àh !

Tiếc là ko lên forum nhiều , nên ko biết được tin ông mất từ mấy ngày trc để cùng chia sẻ . Dù sao cũng là 1 người bạn trên mạng của tui , tui chỉ làm hết được đến đây thôi , như 1 người bạn trên mạng của ông .
 
vô tình đi ngang qua.....R.I.P !!!!!!

p/s: nhìu khi nghĩ sao nhìu người cứ phải tốn tiền hầu tòa, tốn tiền để rồi kết quả nhận đc chỉ là bọn ranh con đấy vào khám ngồi vài năm trong khi gia đình mất đi 1 người con , mà lại chết oan nữa chứ.........

Cứ đơn giản....nợ máu trả bằng máu, thế thôi..... chỉ cần 2-3tr 1 cái địa chỉ 1 cái tên và 1 tấm ảnh, bọn mình sẽ giải quyết rất nhanh và gọn, ko cần phải cải sự cùn với bọn nhà nước......thân!!!!!!
 
Nói về Duy, những người sống trong khu tập thể đều có chung nhận xét đó là một thanh niên hiền lành, ngoan ngoãn. Từ nhỏ Duy rất ngoan, chưa hề đánh các em nhỏ trong khu. Mặc dù đã là sinh viên nhưng Duy vẫn được bố chở đi học, chiều đi xe buýt về nhà. Bố tất bật với nghề xây dựng, anh trai đi làm, chỉ có mẹ ở nhà bán quà sáng nên Duy cứ như con gái, ngoài thời gian đi học, chỉ ở nhà thủ thỉ với mẹ.

Chị Hồng, nhà sát vách nhà Duy cho biết: “Thằng bé rất ngoan, sáng nào đi học cũng chỉ xin mẹ 2.000 đồng mua kẹo cao su, chưa bao giờ biết nói nặng với ai, vậy mà… Khổ thân mẹ nó, từ hôm ấy nằm liệt giường, ai nhắc đến con là ngất”. Anh Tuyên, một người làm nghề trông giữ xe đạp, xe máy, nhà ở đầu khu tập thể thì bảo: “Tại nó lành quá, ít tiếp xúc với bên ngoài nên khi bị chém, chẳng biết chạy đâu lại nhảy vào trường, bị đâm chí mạng”.

:( Trời phụ người hiền :(
 
vô tình đi ngang qua.....R.I.P !!!!!!

p/s: nhìu khi nghĩ sao nhìu người cứ phải tốn tiền hầu tòa, tốn tiền để rồi kết quả nhận đc chỉ là bọn ranh con đấy vào khám ngồi vài năm trong khi gia đình mất đi 1 người con , mà lại chết oan nữa chứ.........

Cứ đơn giản....nợ máu trả bằng máu, thế thôi..... chỉ cần 2-3tr 1 cái địa chỉ 1 cái tên và 1 tấm ảnh, bọn mình sẽ giải quyết rất nhanh và gọn, ko cần phải cải sự cùn với bọn nhà nước......thân!!!!!!

Đây thưa đồng chí:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhà tù Côn Đảo.
 
Anh em nào đồng cảm xin để chữ kí như mình.
killings
GameVN Member
2nd Class Gamer

Ngày tham gia: 26-09-2007
Đến từ: Nơi đã ra đi
Bài viết: 1,568
Rep Power: 11

bác dùng tài khoản này edit hay là ban đầu là như vậy?
 
hị Hồng, nhà sát vách nhà Duy cho biết: “Thằng bé rất ngoan, sáng nào đi học cũng chỉ xin mẹ 2.000 đồng mua kẹo cao su, chưa bao giờ biết nói nặng với ai, vậy mà… Khổ thân mẹ nó, từ hôm ấy nằm liệt giường, ai nhắc đến con là ngất”. Anh Tuyên, một người làm nghề trông giữ xe đạp, xe máy, nhà ở đầu khu tập thể thì bảo: “Tại nó lành quá, ít tiếp xúc với bên ngoài nên khi bị chém, chẳng biết chạy đâu lại nhảy vào trường, bị đâm chí mạng”.
Cái câu :"ở hiền gặp lành" xứng đáng vứt đi .......... Buồn cho anh !
 
RIP

Đúng là đời ai biết được chữ ngờ, ai biết rằng ngày mai sẽ ra sao.

Chân thành chia buồn cung bạn bè và gia quyến của Trần Công Duy, những kẻ giết người kia rồi sẽ phải chịu trừng phạt của pháp luật và tòa án lương tâm (mà không hiểu còn lương tâm hay không).
 
Chị Hồng, nhà sát vách nhà Duy cho biết: “Thằng bé rất ngoan, sáng nào đi học cũng chỉ xin mẹ 2.000 đồng mua kẹo cao su, chưa bao giờ biết nói nặng với ai, vậy mà… Khổ thân mẹ nó, từ hôm ấy nằm liệt giường, ai nhắc đến con là ngất”. Anh Tuyên, một người làm nghề trông giữ xe đạp, xe máy, nhà ở đầu khu tập thể thì bảo: “Tại nó lành quá, ít tiếp xúc với bên ngoài nên khi bị chém, chẳng biết chạy đâu lại nhảy vào trường, bị đâm chí mạng”.

Bọn này quả là mấy thằng sát máu, éo còn tính người, người ta đã bỏ chạy mà nó còn cố đâm.

Giờ thấy tốt nhất là các trường cấp 3 nên có 1 cái chốt dân phòng nhỏ, hôm rồi gần nhà mình cũng có thằng nhóc cấp 3 bị mấy anh dân phòng còng đầu vì nó đem dao tính đâm chết người, nhìn mấy ảnh nện nó cũng chả có ai phàn nàn gì.

Mấy thằng này có vô khám cũng bị bọn đại bàng nó nện cho tơi tả, cái thể loại này mấy thằng đại bàng nó chúa ghét.

R.I.P Trần Công Duy
 
Chém ngay tại trường nguyễn trãi sao? Một trong tam giác Nguyễn trãi, Phạm Hồng thái và Phan đình phùng đây mà. Chém nhau, đánh nhau ở đây đã thành quen nên cũng không lạ lắm, chỉ tiếc cho anh bạn ấy ra đi sớm quá, đúng vào thời tuổi trẻ.
Chúc cậu yên nghỉ vậy.
 
Xin thề là từ h không yêu mấy em Nguyễn Trãi =((
 
R.I.P
Cho một người bạn chưa gặp mặt. :)
Đờ cờ mờ tụi con nít, cứ thích học đòi anh hùng rơm, cầu cho vào Chí hòa bị thông ass đến chết :|
 
thấy dân xung quanh làng Thành công kể : có thằng biết nhầm người rồi nói Thôi thôi , nhưng thằng kia cứ đâm
 
thấy dân xung quanh làng Thành công kể : có thằng biết nhầm người rồi nói Thôi thôi , nhưng thằng kia cứ đâm

:)) nó nói đểu đấy bác, khi đánh lúc nào cũng có thằng ôn ra diễn trò can ngăn, sau lại choảng luôn, cái bài đánh nhau này gặp mãi rồi ;))
 
Không quen nhưng cùng ở 1 giàn Gamevn.
R.I.P
Hy vọng có một title để nick đó mãi mãi được ghi nhớ khi ai đó click vào.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top