empry
Mr & Ms Pac-Man
- 18/7/07
- 261
- 60
Cuối cùng thì.. cũng có dịp post bài trong tâm sự với tâm trạng thường gặp nhất đối với ai vào đây...âu cũng chỉ là 1 chữ..tình..
Quen em ấy đc 8 tháng rồi, cũng dành nhiều công sức, mồ hôi để làm cho nàng vui..mình và cô ấy đi chơi liên miên, đi xem phim, đi ăn và thường đi lòng vòng khu phú mỹ hưng...kiss cũng nhìu..vui có, bùn có. đó là tất ca những kỉ niệm mà mình chắc ko quên được. đây lại là mối tình đầu của 2 đứa. ai cũng nói nó thật mỏng manh và thiếu kinh nghiệm. mình ko tin và muốn chứng minh điều ngược lại nhưng đúng là người tính ko = trời tính. mình đã quên mất 1 điều rất cơ bản thôi, đó là sự chán chường. dù cố gắng níu kéo, mấy lần chia tay nhưng cả 2 đều quay lại.cho đến giờ phút này đây tất cả đều vô ích. mình là 1 người rất yếu đuối trong mặt tình cảm, cô ấy lại khá nhạy cảm. cô ấy biết điều đó nên mới nhắn mình sau chuyến đi chơi hnay. nói 1 vụ giao kèo. 2zc mình giao kèo thế này. nếu 1 trong 2 người co quen ai khac nua thi noi cho nguoi kia bik và dễ rút lui hơn, cho người kia ra đi. doi voi z la de lam yeu thi yeu ko yeu thi ctay niu keo chi them dau kho thoi. đó là những lời cô ấy nói, đọc xong mình như nghẹ thở...hux giờ mình đang buốn lắm. sắp đến sn cô ấy rồi, mình còn tính làm nhìu thứ cho cô ấy lắm. cùng nhau đón têt, rồi valentine... hiện giờ mình cần tâm sự và chia sẻ, mình mún khóc thiệt lớn, mà chắc cũng co khóc mấy lần rồi. ai tốt thì chỉ mình hướng đi, ko đc cũng ko sao. thanks mọi người đã quan tâm đến topic này
Quen em ấy đc 8 tháng rồi, cũng dành nhiều công sức, mồ hôi để làm cho nàng vui..mình và cô ấy đi chơi liên miên, đi xem phim, đi ăn và thường đi lòng vòng khu phú mỹ hưng...kiss cũng nhìu..vui có, bùn có. đó là tất ca những kỉ niệm mà mình chắc ko quên được. đây lại là mối tình đầu của 2 đứa. ai cũng nói nó thật mỏng manh và thiếu kinh nghiệm. mình ko tin và muốn chứng minh điều ngược lại nhưng đúng là người tính ko = trời tính. mình đã quên mất 1 điều rất cơ bản thôi, đó là sự chán chường. dù cố gắng níu kéo, mấy lần chia tay nhưng cả 2 đều quay lại.cho đến giờ phút này đây tất cả đều vô ích. mình là 1 người rất yếu đuối trong mặt tình cảm, cô ấy lại khá nhạy cảm. cô ấy biết điều đó nên mới nhắn mình sau chuyến đi chơi hnay. nói 1 vụ giao kèo. 2zc mình giao kèo thế này. nếu 1 trong 2 người co quen ai khac nua thi noi cho nguoi kia bik và dễ rút lui hơn, cho người kia ra đi. doi voi z la de lam yeu thi yeu ko yeu thi ctay niu keo chi them dau kho thoi. đó là những lời cô ấy nói, đọc xong mình như nghẹ thở...hux giờ mình đang buốn lắm. sắp đến sn cô ấy rồi, mình còn tính làm nhìu thứ cho cô ấy lắm. cùng nhau đón têt, rồi valentine... hiện giờ mình cần tâm sự và chia sẻ, mình mún khóc thiệt lớn, mà chắc cũng co khóc mấy lần rồi. ai tốt thì chỉ mình hướng đi, ko đc cũng ko sao. thanks mọi người đã quan tâm đến topic này

mình rủ cô ấy thư 6 này qua nhà mình chơi như mọi khi nhưng lần này cô ấy ko qua
lớp 10 mới quen lại rồi ctay, sau đó năm nay mới quen lại sau 2 nam xa cach.em ấy vào học trễ mà rồii còn nghỉ bớt 1 nam =.=