Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

)
)Thi xong roài, viết tiếp nè. Chú ý rằng extra story là những truyện nhỏ bổ sung cho cốt truyện chính, nhưng theo thứ tự thời gian nên phải chờ 1 đoạn truyện chính mới dám viết cái extra story này.
[Extra story: chapter 1] Chị và em
“ Chị ơi chị, sắp ra game mới rồi, chơi với em ko?” – Nó nói. Tui không trả lời. Xì, muốn trả lời lắm mà có trả lời được đâu? Nhìn xem: mắt dán chặt vào màn hình canh perfect, tay thì dán chặt vào bàn phím. Cái game Au này nó cứ như keo dán sắt ấy. Vì lí do đó, tui kết luận “im lặng là vàng”. Thế nhưng, nó lại theo thuyết “la làng là kim cương” gào rú ầm trời. Gào hả? Vặn loa lên xem giữa loa vi tính và loa của nó ai pro hơn nhé? Cứ thế, nó gào mặc nó, tui chơi mặc tui.
À, nó là ai hả? Em trai tui đó. Nó lấy nickname là Miles Tails, một nhân vật trong dòng Sonic X, giống cá tính của nó. Nó kém tui 2 tuổi, và cũng lùn hơn tui (***Tails: không phải em lùn, tại bà chị quá cao. Có giỏi thì ngồi chơi game cả ngày giống em đi, đừng đó theo mama đi chơi tennis, bowling, cầu lông, bơi lội v.v.v.. hay cử tạ bằng các túi đồ shopping, chạy đua ra cửa hàng bán đồ giảm giá .v.v.v.v... để rồi xem ai lùn biết liền). Con trai dzì đâu mà yếu xìu, suốt ngày chơi game. Nó mà không có được cái đầu vô cùng thông minh, học giỏi cùng với diện mạo thuộc tầm.... chỉ kém ex-boyfriend của tui (ex-boyfriend: bạn trai cũ), nếu không cũng chẳng được tích sự gì. Nó mà bỏ game chịu khó học thì nó dư sức lấy học bổng du học để nhà bớt đi 1 người giành cái máy bàn duy nhất này. Rõ khổ ~.~ (***Tails: Học không chơi uổng ..../ ***Moon: đủ roài khỏi cần nói vế sau nữa, biết rồi mà khổ lắm nói mãi >.<)
Bụp...... màn hình vi tính sao đen thui thế này??? Á, á, á lần đầu tiên mình được perfect x10 thế này mà sao... sao.... trời ơi là trời có bao nhiêu lúc để cúp điện mà sao lựa ngay lúc này hả trời, có cần phải cúp.............. - Tui ngó ra hướng cửa phòng, cái cầu dao điện trong phòng đã bị gạt xuống -.... cúp .... cầu..... dao. Bên cạnh là nó... LÀ NÓ!!!! Trời ơi là trời có cần phải làm vậy không hả trời ??? (***Tails: cần chứ, nếu không làm sao có người chịu trả lời?) Óa, khó khăn lắm mới được Perfect x10 thế này, chưa biết số phận của mình sẽ được đến đâu mà bây giờ tan tành cả rồi... Là nó!!!! Tails ơi tao dziết mày quá Tails, mày mà không nói được lý do chính đáng là tao sẽ cầm ghế phang mày liền. (***Tails: ủa chỉ vậy thôi sao, chứ không dzí theo nắm đầu dìm xuống hồ bơi như mọi bữa à?)
Tuy giận run, thế nhưng, để tránh thằng nhóc bỏ chạy vào phòng khóa cửa lại, tui tươi cười nhìn nó “ Có gì không em, chị đang BẬN”. Thằng nhóc nhảy ra khỏi phòng, một tay nắm cửa như chuẩn bị đóng sầm cánh cửa không cho tui ra. Sao nó có vẻ sợ hãi thế nhỉ, mình cười mà ta? (***Tails: mới tắt máy của chị xong mà chị vẫn cười tươi như thế thì quả thật đáng sợ hơn cả lúc chị gào thét, phòng ngừa chắc ăn). “Chị...” – Nó mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì tui liền cướp lời. “Làm trò gì thế?” – Tui hỏi. Thằng nhóc nhìn tui chằm chằm như dò xét. Hử, bộ mình nhăn mặt hay sao? Đâu có đâu nhỉ? “Em chỉ...” – nó lắp bắp. “ xì tốp, trước khi nói gì thì làm ơn bật giùm cái cầu dao điện cái” – Tui bảo. Hừ hừ, vào đây vào đây.... rồi từ từ mà cảm nhận “địa ngục” đi nhé “em zai”. Nó thò tay vào gạt cầu dao lên. Hừ, không chịu vào à... mày khôn đấy. Mày mà vào tao cam đoan mày sẽ không ra được nữa... hay ít ra, khi ra không còn được “lành lặn” nữa.
“Rồi, có chuyện gì nào? Chuyện gì mà hệ trọng đến mức em [cả gan] tắt máy của chị thế?” – Tui hỏi – “Mới kiếm được bạn gái à? Nhặt được cái mp3 hay điện thoại di động ở trường hay sao? Có khi nào......em đòi 50k chị mượn tuần trước để đi ăn bò bía hả ~.~?”. “Ờ nhắc mới nhớ, không nhắc quên mất, 50k của em đâu trả đây >.>” – nó chìa tay ra. Hừ mình ngu quá tự nhiên nhắc nó nhớ, thế thì..... “Khoan dzụ đó tính sau, nãy em kêu chị có gì không? Đừng có đánh trống lảng” – tui bảo (***Tails: hừ, ai đánh trống lảng thế nhỉ?). Nó gãi đầu – “ À, em tính bảo chị ..... cái gì quên rồi nhỉ, để từ từ em nhớ”. “ Vừa phải thôi nha lâu quá không ăn đòn nhớ đòn à?”- Tui nghiến răng đe dọa. Nó giật mình hoảng hốt, tuy nhiên, ít ra, hình như nó nhớ được nó cần gì rồi. “ à... à... em tính rủ chị chơi Ragnarok Online sắp ra thôi mà, bình tĩnh đừng nóng...” – nó cười trừ. “ Hử, game gì mà chưa bao giờ nghe qua vậy?”. “đã bảo game mới mà =.=”. “ Game nó như thế nào?”. “ ờ thì nó là game 2D, dạng giống võ lâm truyền kỳ vậy thôi”. “Giống võ lâm hả, em chơi mình em đi, chị là “yểu điệu thục nữ”, không chơi những trò con trai”- Tui mỉm cười nhìn nó một cách hồn nhiên (***Tails: bà chị yểu điệu em chết liền, gamer hardcore không có game nào không chơi mà mở miệng ra nói câu đó thì... hôm nay trời mưa to... không, trời bão luôn ấy chứ). “ Không đâu, em nói giống là cái 2D thôi, chứ game này hoàn toàn khác, dễ thương lém, bởi vậy mới rủ chị chơi”. “dễ thương bằng chị ko?”. Vừa nói xong nó té cái ạch. Hừ, có cần phản ứng dzữ dzội dzậy không? (***Tails: tuy bà chị đẹp thì đẹp thật nhưng mà bà chị tự tin quá em chịu không nổi). “Thôi được rồi web đâu đưa đây”- tui bảo nó, trước khi nó bỏ đi vì “choáng váng”. “Tuần sau mới ra...” – nó lồm cồm bò dậy. Hừ, té giả bộ mà có cần phải làm như té thật không? Ý khoan, nó mới nói gì nhỉ? Tuần sau ra? Tuần sau nó mới ra? “Trời ơi là trời tuần sau mới ra mà giờ hết chuyện để làm rồi hay sao mà phá chị vầy nè... perfect x10 của tui........... ĐI CHỖ KHÁC CHƠI!!!” – hết nhịn nổi, tui gào ầm lên. Thằng nhóc nghe vậy đóng sầm cửa lại chạy mất.... Perfect x10 của tui /sob, làm sao chụp hình screenshot để khoe đây huhuhuhu
****************************************************
1 tuần sau...
Đó là một buổi sáng chủ nhật thường lệ... tui tung tăng phóng xe ra tiệm gội đầu, mặc cho trời nắng chang chang..... “ tóc tai quan trọng hơn, gốc con người mà ~.~”.......
(To be continue.... in chapter 1)
( Volume 2: tiếp tục câu chuyện hẹn hò của Shadow và Moon. Bóng tối trong đêm trăng, bóng tối sẽ nuốt chửng mọi thứ hay ánh trăng sẽ tỏa sáng đến mọi góc cạnh tối tăm nhất?)
vào xé tem em ý à nhầm xé tem truyện của em ý như em ý yêu cầu =.=
EW mấy từ ấy trong trang web bẩn nó còn cấm tiệt mà bạn nói toẹt ra chỗ này, không xấu hổ sao?







