Không tên hội - chuyên trị các bệnh nan y với giá cắt cổ

bằng tuổi em : 19 =(( .


__Điều tra phối hợp với việc hỏi thẳng she (với những thông tin đã điều tra được để đối chứng và có cơ sở lý luận) để tìm ra nguyên nhân. Xét thế này :

1. She có đáng để mình bỏ công sức vì she không ?
2. Lý do she lờ mình có chính đáng không ?

__Bởi quen nhau cần có sự tôn trọng, cứ một trong hai chênh là lật.


__Àh mà anh hỏi thêm, she đã đồng ý làm bạn gái em rồi ? Trong bao lâu rồi ?

ghi chú : sự tôn trọng này ở mỗi trường hợp khác nhau, dựa trên những gì hai bên giao kèo từ đầu.


số là em có đi học thêm 1 lớp ngoài 2 4 6 và tình cờ quen đc 1 cô bé dễ thương :|, 17t ,ngồi trong lớp nhiều lần nói chuyện vui đùa với nhau rất hợp ,nhưng em lại phân vân là ko biết làm sao vì nhà 2 người hơi xa và chỉ gặp nhau đc 2 4 6 =((


__Cứ làm theo cách các bác sĩ trên đã chỉ là được. Thành - bại sao rồi thì báo kết quả rồi tính tiếp.


ps: bí kíp của lão Duy Minh cũng ko xài đc :-< tương tư rồi :-<


__Hmmmmm. Từ lúc cảm tình đến giờ là bao lâu rồi ?
 
tại sao con gái lại chịu cặp với người nó ko thích hả anh NV ?
 
nó không thích người nhưng thích cái khác. Tiền là một ví dụ :)>-
 
tại sao con gái lại chịu cặp với người nó ko thích hả anh NV ?


__Có một số giá trị cao hơn tình cảm đôi lứa và nó có thể dùng tình cảm đôi lứa để đánh đổi.

__Đôi khi sự đánh đổi được thay bằng trao đổi, cái này là tùy trường hợp.
 
thằng đó tiền thì chắc hơn mình xíu, học thua mình, có điều nó có cái xe Novou LX màu đỏ
 
Đốc tờ Nờ Vê cho em hỏi cái: em bị cái bệnh gì ấy, gặp bạn nữ bình thường nói chuyện thì thì ko sao, mà hễ bạn nào em thích thích 1 cái là cạy mồm em cũng ko mở ra dc, tay chân thì lóng ngóng như thằng hâm ấy, thế nên mãi giờ cứ độc thân. Đốc tờ có cách nào chữa giúp em không ?
 
Đốc tờ Nờ Vê cho em hỏi cái: em bị cái bệnh gì ấy, gặp bạn nữ bình thường nói chuyện thì thì ko sao, mà hễ bạn nào em thích thích 1 cái là cạy mồm em cũng ko mở ra dc, tay chân thì lóng ngóng như thằng hâm ấy, thế nên mãi giờ cứ độc thân. Đốc tờ có cách nào chữa giúp em không ?
cái này gọi là bệnh kinh niên khó chữa, cách chữa trị là cứ coi bạn nữ mình thík như bình thường hoặc ..... cứ 1 lần nói thẳng vấn đề với bạn í là mọi chuyện lại bình thường.
Tốt nhất là hãy nói thẳng =.= vì cứ giữ mãi vấn đề là tình đơn phương thì cứ lóng ngóng tới già thôi =.=.
1 số ví dụ:
+ Thík ngừ ta mà ko bít ngừ ta thík mình ko?
+ Không bít người ta có nghĩ gì về mình không?
....v..v..v
Nó làm mình lóng ngóng :))
 
anh NV có ghé qua chém chị PO teencode đi này :-w




CHị PO tha em nhé :">
 
__Cho cả hai một cơ hội.


-----------------------------
Còn người hiện tại thì sao !!!!!
Chẳng lẽ lại mang tiếng là "con lừa" !
 
Đốc tờ Nờ Vê cho em hỏi cái: em bị cái bệnh gì ấy, gặp bạn nữ bình thường nói chuyện thì thì ko sao, mà hễ bạn nào em thích thích 1 cái là cạy mồm em cũng ko mở ra dc, tay chân thì lóng ngóng như thằng hâm ấy, thế nên mãi giờ cứ độc thân. Đốc tờ có cách nào chữa giúp em không ?

:-? Đấy là cảm giác bình thường thôi ! Coi she cũng như bao cô gái bình thường là đc !
 
Còn người hiện tại thì sao !!!!!
Chẳng lẽ lại mang tiếng là "con lừa" !


__Hmmmmmm, trong tình cảm không có việc xếp hàng, nên nhiều khi tới trước cũng chưa chắc là sở hữu và không có sự thay đổi.

__Cho cả hai cơ hội ở đây không phải chắc chắn là quay lại mà chẳng qua kiểm tra lại mức tình cảm của mình cho cũ và mới. Đương nhiên phải chọn cái phù hợp hơn.

__Cuộc sống là một chuỗi sai lầm, bởi vậy hạn chế được cái nào thì tốt cái nấy.


++ Ghi chú : đổi tên thành Không tên hội. Cái tên Thất tình hội nghe ủy mị quá.
 
Ghi đổi tên hội phát là đổi luôn, không cần phải phiền mod :>
Đúng là admin :>
 
:)) Bé Cru nói ra làm gì :'> chúng ta bít là đc ;))

Àh sẵn tiện cho PO hỏi các bác sĩ: giờ mún tặng 1 món quà cho NY ở xa thì ý nghĩa nhất là quà gì đây?? Cảm thấy là chỉ chat và phone nhau thì tình cảm không được vững cho lắm :-s nên mún lâu lâu làm 1 cái gì đó =.=
 
cày tiếp thằng lockerz, ship 1 cái Mac qua địa chỉ người yêu. Vậy thôi ;;)
 
dẹp cái lockerz giùm =.="

sis PO kết hợp voice chat và WC đầy đủ chưa :x chịu khó ngồi làm một cái gì đó thật đặc biệt + thủ công rồi bất ngờ gửi cho người ấy là tốt nhất :D

PS: đúng là Admin, edit ko dấu vết =))
 
mod đâu có chức năng xóa hoàn toàn khỏi database :>


còn sis PO xấu lắm nhá, mở wc mà chỉ cho mỗi bx coi, làm ta muốn lắm cũng chỉ ngồi thèm :-<
 
Cho mình hỏi ....

Yêu 1 mình có đau không ?

Nếu biết chắc k có kết quả thì có nên đi tiếp không ? Mình thì mình muốn đi tiếp , đau cũng đc , không muốn buông tí nào .

Nếu bạn từng bị tổn thương từ một người nào đó , sau này bạn có ý định làm người khác tổn thương cho bù lại cái bạn đã phải chịu đựng k ?

Cám ơn ạ .
 
Yêu đơn phương 1 người giống như ôm chặt 1 cây xương rồng vậy, ôm càng chặt sẽ càng đau.
 
Nếu bạn từng bị tổn thương từ một người nào đó , sau này bạn có ý định làm người khác tổn thương cho bù lại cái bạn đã phải chịu đựng k ?

Nếu ko muốn mình đau khổ thì đừng làm người khác đau khổ
 
Back
Top