Sao cái end MW3 không phải vầy:
-Cpt.Price và Cpt."Soap"MacTavish âm thầm tiến vào căn cứ địch (thêm một vòng Steath và Snipe nữa), rồi phá phòng không và phòng thủ địch cho quân tiếp viện vô. Quậy tưng một hồi thì chạy vào sào huyệt của Makarov, bắt được hắn nhưng bổng nhiên thằng nào cho nổ cái gì đó làm Soap và Price choáng ván, Makarov (khi ấy chưa bị trói) lụm súng bắn lén Price (một phát cào đâu đó:P) và Soap (vô vai) và chạy trốn. Soap đuổi theo gian nan (vì một vai bị bắn nên cầm cây gì đó nhẹ nhẹ như súng lục), rùi Makarov chuẩn bị lên trực thăng nhưng ai ngờ Soap đuổi kịp bắn một phát, ai ngờ hắn né trúng vào phi công (phi công lúc đó die). Soap tính bắn thêm phát nữa ai ngờ hết đạn, Makarov cũng quăng súng đi (do bắn nhau với Soap trên đường chạy thoát nên hết đạn luôn).Cả hai móc dao ra "chơi" nhau, sau một loạt "minigame" đấu dao, hai tên đá văng dao nhau, rồi sau một loạt "minigame" bằng tay nữa thì Soap xém bị đâm vào tim nhưng anh né và bị tiếp vô vai (ui da đau quá

), anh đạp Makarov ra, mạnh tay rút con dao ra và "minigame" "xọt dao" bắt đầu và sao đó anh kết liễu Makarov-End Game