hội những người cô đơn

  • Thread starter Thread starter *N*
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Vắng te ;__;

Tính lăn vô đây tìm sự ấm áp mà h lạnh tê người ;___;
 
Còn có a Ju đây màh :>

Thăm dò dư luận 1 xíu, liệu ghen tuông có cần thiết cho tình yêu ko :-?? ?
 
1 chút ghen tuông như là 1 vị cay trong 1 món ăn vậy ;))
ít vừa phải thì món ăn sẽ ngon hơn nồng hơn
nhiều thì đổ đi ai mà ăn đc ;))
 

Tính lăn vô đây tìm sự ấm áp mà h lạnh tê người ;___;

Nếu ko có ai sẵn sàng ủ ấm cho em :> thì tất nhiên là .................. ko có người dám làm việc này =))
 
4.jpg

Chắc do tay hơi run. :|
 
con hàng ozaki số hưởng thế
chẳng bù với ae ;))
 
cô giáo ngủ mà cũng chụp, thật đúng là bại hoại giang hồ :>
 
Cậu Ozaki vẫn còn quyến luyến với bé này đến tận giờ cơ àh. Cố gắng lên cậu nhá :>

Hôm nay buồn tình vào than thở với mọi người tí.
Yêu nhau (tròn 3 tháng), mà phụ huynh 2 bên có vẻ ko ưng ý lắm, tuy ko lên tiếng cấm cản trực tiếp, nhưng thực ra là bằng mặt chứ ko bằng lòng, hay có những lời bàn ra, rồi thì bảo 2 đứa nên hạn chế đừng đi chơi với nhau nhiều quá (cái này thì chủ yếu là gia đình người yêu ta, chứ nhà ta thì khá thoáng)

Ta thì lần này xác định nghiêm túc, nên cũng có qua xin phép và chào hỏi mẹ GF đàng hoàng, còn ăn cơm nhà GF vài lần nữa chứ. Ngoài mặt thì gia đình GF vẫn cười nói với ta bình thường thoải mái, vẫn chấp thận cho 2 đứa yêu nhau, còn sau lưng ta thì lại khuyên GF ta nên hạn chế gặp mặt :-??

Phía mẹ ta thì nhẹ nhàng hơn. "Trước giờ con quen ai mẹ ko có ý kiến, nhưng lần này con dắt về ra mắt mẹ đàng hoàng thì mẹ mới nói, mẹ thấy con bé có nhiều điểm ko được, tính tình còn trẻ con, hơi tiểu thư, thiếu ý tứ, môi hơi thâm, gò má hơi cao :|, cuối cùng chốt lại bằng 1 câu: dù sao quyết định vẫn là ở con, mẹ ko có ý kiến, chỉ... góp ý thế thôi :|

Thật ra thì chuyện cũng còn dài, ta than thở thế thôi. Cả nhà ai có kế sách gì thì bày ta với =((
 
Cậu Ozaki vẫn còn quyến luyến với bé này đến tận giờ cơ àh. Cố gắng lên cậu nhá :>

Hôm nay buồn tình vào than thở với mọi người tí.
Yêu nhau (tròn 3 tháng), mà phụ huynh 2 bên có vẻ ko ưng ý lắm, tuy ko lên tiếng cấm cản trực tiếp, nhưng thực ra là bằng mặt chứ ko bằng lòng, hay có những lời bàn ra, rồi thì bảo 2 đứa nên hạn chế đừng đi chơi với nhau nhiều quá (cái này thì chủ yếu là gia đình người yêu ta, chứ nhà ta thì khá thoáng)

Ta thì lần này xác định nghiêm túc, nên cũng có qua xin phép và chào hỏi mẹ GF đàng hoàng, còn ăn cơm nhà GF vài lần nữa chứ. Ngoài mặt thì gia đình GF vẫn cười nói với ta bình thường thoải mái, vẫn chấp thận cho 2 đứa yêu nhau, còn sau lưng ta thì lại khuyên GF ta nên hạn chế gặp mặt :-??

Phía mẹ ta thì nhẹ nhàng hơn. "Trước giờ con quen ai mẹ ko có ý kiến, nhưng lần này con dắt về ra mắt mẹ đàng hoàng thì mẹ mới nói, mẹ thấy con bé có nhiều điểm ko được, tính tình còn trẻ con, hơi tiểu thư, thiếu ý tứ, môi hơi thâm, gò má hơi cao :|, cuối cùng chốt lại bằng 1 câu: dù sao quyết định vẫn là ở con, mẹ ko có ý kiến, chỉ... góp ý thế thôi :|

Thật ra thì chuyện cũng còn dài, ta than thở thế thôi. Cả nhà ai có kế sách gì thì bày ta với =((
ý mama chú là gf chú có tướng sát fu đấy :-"mama chú tính xa wá:-"
giờ thì cứ wa lại vậy thôi , cố gắng để gf chú gần gũi với mama chú, có khi cải thiện cũng nên :-"
p/s: mà sao lâu roài kô thấy con mèo vô đây nhở
 
Mẹ ta biết tính ta cả thèm chóng chán, cũng quen rồi, nên thật ra góp ý thì góp ý thế thôi chứ mẹ ta cũng ko có ý định cấm đoàn gì đâu, chắc mẹ nghĩ... "đằng nào thì tụi nó chẳng bỏ nhau :|"

Nói chung về phía gia đình ta thì ta ko lo lắm, chủ yếu là phía gia đình GF cơ. Nhà GF ta mà cứ phản đối thì phiền lắm, trước mắt GF thấy áp lực từ 2 bên gia đình, đã bắt đầu cảm thấy nản rồi :-??
 
có phải bác nòng nọc vẫn yêu cái em bến box tâm sự mấy tháng trước đó hả ;))
 
có phải bác nòng nọc vẫn yêu cái em bến box tâm sự mấy tháng trước đó hả ;))
Quá khứ rồi cậu ơi :">
Từ tháng 4 tới giờ cũng 8 tháng rồi còn gì, time trôi nhanh thật...

Giờ thì ta ấm thân rồi :p
 
Cậu Ozaki vẫn còn quyến luyến với bé này đến tận giờ cơ àh. Cố gắng lên cậu nhá :>

Hôm nay buồn tình vào than thở với mọi người tí.
Yêu nhau (tròn 3 tháng), mà phụ huynh 2 bên có vẻ ko ưng ý lắm, tuy ko lên tiếng cấm cản trực tiếp, nhưng thực ra là bằng mặt chứ ko bằng lòng, hay có những lời bàn ra, rồi thì bảo 2 đứa nên hạn chế đừng đi chơi với nhau nhiều quá (cái này thì chủ yếu là gia đình người yêu ta, chứ nhà ta thì khá thoáng)

Ta thì lần này xác định nghiêm túc, nên cũng có qua xin phép và chào hỏi mẹ GF đàng hoàng, còn ăn cơm nhà GF vài lần nữa chứ. Ngoài mặt thì gia đình GF vẫn cười nói với ta bình thường thoải mái, vẫn chấp thận cho 2 đứa yêu nhau, còn sau lưng ta thì lại khuyên GF ta nên hạn chế gặp mặt :-??

Phía mẹ ta thì nhẹ nhàng hơn. "Trước giờ con quen ai mẹ ko có ý kiến, nhưng lần này con dắt về ra mắt mẹ đàng hoàng thì mẹ mới nói, mẹ thấy con bé có nhiều điểm ko được, tính tình còn trẻ con, hơi tiểu thư, thiếu ý tứ, môi hơi thâm, gò má hơi cao :|, cuối cùng chốt lại bằng 1 câu: dù sao quyết định vẫn là ở con, mẹ ko có ý kiến, chỉ... góp ý thế thôi :|

Thật ra thì chuyện cũng còn dài, ta than thở thế thôi. Cả nhà ai có kế sách gì thì bày ta với =((

kế sách gì, cứ bình thường như lên giường thèm sữa. Thân mật hơn tí, sống trong chăn mới biết chăn có rận. Càng thân mật thì cái mâu thuẫn càng lòi ra. Thời gian sẽ trả lời tất cả :>.
NGhiêm túc mà nói, muốn lấy vợ thì cứ 5 năm nữa là ít :>
 
khoảng 27 ~ 28 lấy là vừa :">
@ 4 ngày ko vào GVN =))
 
E: ngta giận
E: mà cũng ko thèm năn nỉ
A: :|
A: vẫn chưa hỉu e đang giận cái j
E: phải cần có lí do
E: a mới năn nỉ e hả
A: :|

Hết hiểu =.=
 
cũng cái loại gái ấy [-X, nhõng nhẽo chịu hết nổi [-X,ta mà có GF thì GF ta phải biết mình biết ta cơ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top