Dã Miên aka.Káo
Donkey Kong
- 18/8/09
- 303
- 160
Vắng te ;__;
Tính lăn vô đây tìm sự ấm áp mà h lạnh tê người ;___;
Tính lăn vô đây tìm sự ấm áp mà h lạnh tê người ;___;
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
lạnh là lạnh chỗ nào![]()
Còn có a Ju đây màh
Thăm dò dư luận 1 xíu, liệu ghen tuông có cần thiết cho tình yêu ko?
Anh cười trên sự đau khổ của em 
Tính lăn vô đây tìm sự ấm áp mà h lạnh tê người ;___;
thì tất nhiên là .................. ko có người dám làm việc này 
Nhầm, Ozaki chứ 


, cuối cùng chốt lại bằng 1 câu: dù sao quyết định vẫn là ở con, mẹ ko có ý kiến, chỉ... góp ý thế thôi 

ý mama chú là gf chú có tướng sát fu đấyCậu Ozaki vẫn còn quyến luyến với bé này đến tận giờ cơ àh. Cố gắng lên cậu nhá
Hôm nay buồn tình vào than thở với mọi người tí.
Yêu nhau (tròn 3 tháng), mà phụ huynh 2 bên có vẻ ko ưng ý lắm, tuy ko lên tiếng cấm cản trực tiếp, nhưng thực ra là bằng mặt chứ ko bằng lòng, hay có những lời bàn ra, rồi thì bảo 2 đứa nên hạn chế đừng đi chơi với nhau nhiều quá (cái này thì chủ yếu là gia đình người yêu ta, chứ nhà ta thì khá thoáng)
Ta thì lần này xác định nghiêm túc, nên cũng có qua xin phép và chào hỏi mẹ GF đàng hoàng, còn ăn cơm nhà GF vài lần nữa chứ. Ngoài mặt thì gia đình GF vẫn cười nói với ta bình thường thoải mái, vẫn chấp thận cho 2 đứa yêu nhau, còn sau lưng ta thì lại khuyên GF ta nên hạn chế gặp mặt
Phía mẹ ta thì nhẹ nhàng hơn. "Trước giờ con quen ai mẹ ko có ý kiến, nhưng lần này con dắt về ra mắt mẹ đàng hoàng thì mẹ mới nói, mẹ thấy con bé có nhiều điểm ko được, tính tình còn trẻ con, hơi tiểu thư, thiếu ý tứ, môi hơi thâm, gò má hơi cao, cuối cùng chốt lại bằng 1 câu: dù sao quyết định vẫn là ở con, mẹ ko có ý kiến, chỉ... góp ý thế thôi
Thật ra thì chuyện cũng còn dài, ta than thở thế thôi. Cả nhà ai có kế sách gì thì bày ta với![]()
mama chú tính xa wá

" 
Quá khứ rồi cậu ơicó phải bác nòng nọc vẫn yêu cái em bến box tâm sự mấy tháng trước đó hả![]()

Cậu Ozaki vẫn còn quyến luyến với bé này đến tận giờ cơ àh. Cố gắng lên cậu nhá
Hôm nay buồn tình vào than thở với mọi người tí.
Yêu nhau (tròn 3 tháng), mà phụ huynh 2 bên có vẻ ko ưng ý lắm, tuy ko lên tiếng cấm cản trực tiếp, nhưng thực ra là bằng mặt chứ ko bằng lòng, hay có những lời bàn ra, rồi thì bảo 2 đứa nên hạn chế đừng đi chơi với nhau nhiều quá (cái này thì chủ yếu là gia đình người yêu ta, chứ nhà ta thì khá thoáng)
Ta thì lần này xác định nghiêm túc, nên cũng có qua xin phép và chào hỏi mẹ GF đàng hoàng, còn ăn cơm nhà GF vài lần nữa chứ. Ngoài mặt thì gia đình GF vẫn cười nói với ta bình thường thoải mái, vẫn chấp thận cho 2 đứa yêu nhau, còn sau lưng ta thì lại khuyên GF ta nên hạn chế gặp mặt
Phía mẹ ta thì nhẹ nhàng hơn. "Trước giờ con quen ai mẹ ko có ý kiến, nhưng lần này con dắt về ra mắt mẹ đàng hoàng thì mẹ mới nói, mẹ thấy con bé có nhiều điểm ko được, tính tình còn trẻ con, hơi tiểu thư, thiếu ý tứ, môi hơi thâm, gò má hơi cao, cuối cùng chốt lại bằng 1 câu: dù sao quyết định vẫn là ở con, mẹ ko có ý kiến, chỉ... góp ý thế thôi
Thật ra thì chuyện cũng còn dài, ta than thở thế thôi. Cả nhà ai có kế sách gì thì bày ta với![]()
.
, nhõng nhẽo chịu hết nổi
,ta mà có GF thì GF ta phải biết mình biết ta cơ