Viet nam 0-1

Status
Không mở trả lời sau này.
Đá ncl ấy, dis mẹ, trước thì ăn quả lưng của thằng Singapore, giờ thì nhờ cái bụng thằng hậu vệ bên mình mà cắn tiếp cái socola vỏ bạc. Hiệp 2 đá dở vl, chuyền 1 chạm vô tội vạ bỏ mẹ, sút thì như shit từ tiền đạo đến tiền vệ (dis mẹ, về nhà lạy lại anh Văn Quyến bảo anh ấy chỉ cách rê ngang rồi sút đi là vừa)

Nói chung thất vọng vl mặc dù thắng độ.

NCL After All. (Thằng trọng tài éo tính, nó bẩn bựa sẵn rồi)
 
đá ko hĩu làm sao mà, từ tiền đạo tới tiền về lên ko nổi lên thì bắn chim :((
 
Hiệp 2 thì quả là \/|_ :-<.
Đá toàn mất bóng. Xem bực mình :|.
 
VN thua toàn đổ tại trọng tài :)), nhất là các bác BLV. Trái phạt đền trận trước gặp Malai cũng có đúng luật đâu :))
 
3 lý do mà thua một cách khó hiểu là:
1- Khi dâng cao đội hình, các cầu thù chuyền phối hợp kô ăn ý, nhất là thằng tiền đạo góc phải - chuyền lên thì no chạy về, chuyền về thì nó chạy lên.
2- Việc ép sát các cầu thủ đội bạn ở các trận trước rất hay và hiệu quả, nhưng trận này cầu thủ Việt Nam không những kô kèm cặp mà thậm chỉ trung lộ bị "bỏ hoang" khiến các tiền đạo Malayshia dâng cao tìm cơ hội - đó cũng là lý do mà thủ môn Tấn Trường phải chịu 3 cú đến nổi không thể gượng được.
3- Cuối cùng là các việc phá bóng khi đội bạn gần khung thành ta, toàn ôm bóng kô chịu đá ra biên.
Tôi thật sự thất vọng nhất về đội tuyển Việt Nam - Không lẽ Việt Nam ta không phá vỡ được lời nguyền "Việt Nam không thể đoạt vô địch Sea Games"
:((:((:(( đau lòng quá .............=((
 
VN thua dân bớt đi cổ vũ nhưng cũng hơi buồn :(
 
malaysia và viet nam gặp nhau 2 lần , 5 bàn thắng đều do việt nam ghi , hài thật :-o
 
malaysia và viet nam gặp nhau 2 lần , 5 bàn thắng đều do việt nam ghi , hài thật :-o

Chả có gì hài, vì kì Sea Game nào Việt Nam cũng phản lưới nhà cả [-X
 
Thua 10 củ , bựa thiệt , chả hiểu mấy chú ấy đá thế nào mà cứ bắn chim :-&
 
bàn thua của Việt Nam có phải do thủ môn Tấn Trường đâu, là thằng cha hậu vệ Xuân Hợp đỡ bóng ngu để nó bật vào lưới đấy chứ :-w, chán vãi =((
 
Trận này đá thể lực chỉ bằng 1/2 mọi khi , chuyền bóng toàn hụt , quả phán lưới tức éo chịu dc :|:|
 
=)) Hẹn gặp lại SeaGame 26 =))
Hiệp 1 xem đá đã tức ói máu nói gì hiệp 2 =))
 
Mod cũng đang ức chế nên sẽ để Topic này sống thêm đến mai :)) :)) . VN đợt này chắc dễ bán độ , tiền đạo thì toàn bắn chym , còn hậu vệ kiểu gì mấy phút cuối toàn chuyền banh cho đội bạn :)) , rồi cha thủ môn bị đau thì ra sân đi ráng cho lắm vào thi đấu chưa chắc đã = dự bị ...
 
nhìn tưởng mình vào nhầm box thể thao :|
 
càng nói tức, nhất là cái thằng khốn trọng tài (nó người thái lan đây, móa tức ko, thái lan nó ghét mình lâu rồi)
rồi gặp mấy thằng cầu thủ đá như shit, đá đek chịu đá mất banh liên tục (theo suy đoán thì mỗi thằng đc trả 100.000 USD rồi)
Hôm nay thằng nào mà đi bảo ra đường nó giựt cờ đốt rồi đập túi bụi vì cái tội đi bão sai ah :-w + trời mưa sét đánh chết mother
 
Móa, bàn thua nhảm xịt, có banh thì pumb mẹ ra biên đi, lờn vờn ở khung thành, để nó sút 1 cú nhẹ hều vậy mà cũng vào. Tiền đạo, tiền vệ thì toàn bắn chim. Thua thằng Thái còn không tức, để thua cái thằng Mã mà bị dập tơi bời ở vòng bảng thì tức ói máu
 
Bọn nó bị edit hết rồi
Bán độ 99
Chuyền banh đối cho phương chính xác 99
=))
 
xắp có 1 vụ xì căn đan to trên báo rồi, vn ta lại bán độ :))
 
Chiến thuật sai rõ ràng mà hiệp 2 éo chịu sữa, tuyến giữa ko giành lại tụi Malay thì ăn cái éo gì.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top