- 1/11/08
- 479
- 2,984
hiện tại mình đang học ở Học viện hành chính C.s HCM
thật ra mình cũng k thích thi vào đây lắm, vì ghét gò bó, nhưng nghe theo gia đình
cũng vì sau ra làm hành chính, liên quan trực tiếp nhiều vấn đề giấy tờ, tiền bạc, mà mình cũng k thích liên quan nhiều đến nó, dễ bóc lịch, và cũng dễ bóc lịch thay cho người ta
mặt khác làm công việc hành chính, ngồi 8h/ ngày, k hợp với tính hiếu động của mình 
nên mình quyết định xin về trường bố mẹ mình đang dạy, làm giáo viên
làm giáo viên, sẽ có rất nhiều cái lợi
1. dc nghỉ lễ rất nhiều
2. công việc nhẹ nhàng
3. k phải bon chen cạnh tranh
4. trường mình xin về là trường nghệ thuật, rất nhiều các
hihi 
Việc lương giáo viên ít hay ko, mình ko quan trong, vì cả 2 bố mẹ là giáo viên, vẫn có thể nuôi mình đến ngày hôm nay, hơn nữa, biết tiêu thì mới biết làm ra tiền
mình cũng đang học thêm bằng KTV đồ họa, để ra đi làm thêm
nhưng nghĩ lại, ngày còn là học sinh, mình hiền nhưng mà nghịch lắm, hay chọc thầy cô giáo, đùa giỡn linh tinh trong lớp, chọc cô giáo thực tập, giả vờ đánh nhầm thầy thực tập, trốn học bla bla... Tóm lại là những trò bt của bất kì 1 hs nào
Mình k biết sau này, khi đổi ngược lại hoàn cảnh, mình là giáo viên, và chịu tất cả các trò như trên
thì mình sẽ phải giải quyết như nào, tức giận và đì học sinh (như những gì thầy cô cũ của mình đã làm với mình) hay là sẽ mặc kệ, k thèm quan tâm
hay là sẽ đc như GTO
Cũng may là ở trường Cao đẳng, thì học sinh sẽ bớt nghịch trẻ con hơn, nhưng cũng k thể tránh khỏi hoàn toàn, 1 mặt mình lại là người khá thoải mái, nói bậy rất nhiều
K lẽ thầy giáo mà cứ đm đm cả ngày
Mặt khác, mình rất sợ nếu mình lại biến thành 1 thầy giáo là loại mà mọi Hs đều căm ghét, như ngày xưa mình đã làm 
Hơn nữa, về trg của bố mẹ, thì phải cư xử và làm việc khá tốt, để ngta ko chửi là vì bố mẹ làm ở trường mà con mới xin dc vào
(ngành tớ các trg đang thiếu giáo viên, nên thật ra xin là dc thử việc ngay)
Bây giờ cũng k biết giải quyết như nào, kế hoạch thì đã vạch ra, nhưng k biết dc có thể dũng cảm theo nó đến cùng hay ko :(
thật ra mình cũng k thích thi vào đây lắm, vì ghét gò bó, nhưng nghe theo gia đình

cũng vì sau ra làm hành chính, liên quan trực tiếp nhiều vấn đề giấy tờ, tiền bạc, mà mình cũng k thích liên quan nhiều đến nó, dễ bóc lịch, và cũng dễ bóc lịch thay cho người ta
mặt khác làm công việc hành chính, ngồi 8h/ ngày, k hợp với tính hiếu động của mình 
nên mình quyết định xin về trường bố mẹ mình đang dạy, làm giáo viên

làm giáo viên, sẽ có rất nhiều cái lợi
1. dc nghỉ lễ rất nhiều
2. công việc nhẹ nhàng
3. k phải bon chen cạnh tranh
4. trường mình xin về là trường nghệ thuật, rất nhiều các
hihi 
Việc lương giáo viên ít hay ko, mình ko quan trong, vì cả 2 bố mẹ là giáo viên, vẫn có thể nuôi mình đến ngày hôm nay, hơn nữa, biết tiêu thì mới biết làm ra tiền
mình cũng đang học thêm bằng KTV đồ họa, để ra đi làm thêmnhưng nghĩ lại, ngày còn là học sinh, mình hiền nhưng mà nghịch lắm, hay chọc thầy cô giáo, đùa giỡn linh tinh trong lớp, chọc cô giáo thực tập, giả vờ đánh nhầm thầy thực tập, trốn học bla bla... Tóm lại là những trò bt của bất kì 1 hs nào

Mình k biết sau này, khi đổi ngược lại hoàn cảnh, mình là giáo viên, và chịu tất cả các trò như trên
thì mình sẽ phải giải quyết như nào, tức giận và đì học sinh (như những gì thầy cô cũ của mình đã làm với mình) hay là sẽ mặc kệ, k thèm quan tâm
hay là sẽ đc như GTOCũng may là ở trường Cao đẳng, thì học sinh sẽ bớt nghịch trẻ con hơn, nhưng cũng k thể tránh khỏi hoàn toàn, 1 mặt mình lại là người khá thoải mái, nói bậy rất nhiều
K lẽ thầy giáo mà cứ đm đm cả ngày
Mặt khác, mình rất sợ nếu mình lại biến thành 1 thầy giáo là loại mà mọi Hs đều căm ghét, như ngày xưa mình đã làm 
Hơn nữa, về trg của bố mẹ, thì phải cư xử và làm việc khá tốt, để ngta ko chửi là vì bố mẹ làm ở trường mà con mới xin dc vào
(ngành tớ các trg đang thiếu giáo viên, nên thật ra xin là dc thử việc ngay)Bây giờ cũng k biết giải quyết như nào, kế hoạch thì đã vạch ra, nhưng k biết dc có thể dũng cảm theo nó đến cùng hay ko :(








vãi 