Tình hình là mình vừa mới quen 1 em..được 1 thời gian rồi,em này đúng gu của mình nhưng tính mình nhát nên cũng chưa tấn công gì cả.Được 1 thời gian thì em nó tự nhiên nhắn tin cho tớ trước rồi bắt đầu em nó hay quan tâm hỏi mình,nhiều khi mình bận chưa kịp reply lại tin em vừa gửi mà em đã nhắn tin tiếp hỏi mình đâu rồi blah..blah ( mình thật sự thấy bất ngờ..)..
..Xong lúc gặp nhau ( cùng lớp mà ) thì em này rất là hay bơ mình..
..Mình đánh liều 1 hôm nhắn tin hỏi em nó có người yêu chưa thì em nó bảo secret..mình cũng chán chẳng hỏi thêm gì nữa
..
..có đợt thấy em nhắn tin ít,mình hỏi dạo này bận à,đang làm gì thế..xong nó nhắn tin rep..đi chơi với người kia..rồi nhiều khi còn bảo người kia rủ đi ăn..
..Mình nghĩ là em có ny rồi nên chẳng muốn tấn công gì nữa..đúng lúc đấy thì em lại bắt đầu quá trình nhắn tin quan tâm như lúc đầu ấy..dồn dập như là 2 đứa là 1 đôi...
..bây giờ lòng mình đang rất hoang mang,đợt noel sắp tới đây đi dạ hội với em nó,định hỏi cho ra nhẽ mà ko biết có nên ko..sợ miss 1 cái thì khó nhìn mặt nhau lắm..:)
..hay em nó bắt cá nhỉ
...
..Xong lúc gặp nhau ( cùng lớp mà ) thì em này rất là hay bơ mình..
..Mình đánh liều 1 hôm nhắn tin hỏi em nó có người yêu chưa thì em nó bảo secret..mình cũng chán chẳng hỏi thêm gì nữa
....có đợt thấy em nhắn tin ít,mình hỏi dạo này bận à,đang làm gì thế..xong nó nhắn tin rep..đi chơi với người kia..rồi nhiều khi còn bảo người kia rủ đi ăn..
..Mình nghĩ là em có ny rồi nên chẳng muốn tấn công gì nữa..đúng lúc đấy thì em lại bắt đầu quá trình nhắn tin quan tâm như lúc đầu ấy..dồn dập như là 2 đứa là 1 đôi...
..bây giờ lòng mình đang rất hoang mang,đợt noel sắp tới đây đi dạ hội với em nó,định hỏi cho ra nhẽ mà ko biết có nên ko..sợ miss 1 cái thì khó nhìn mặt nhau lắm..:)
..hay em nó bắt cá nhỉ
...


..


đi cũng chả cần nói năng gì, cách tiện nhất để bày tỏ tình cảm là đi dạo bắt ngờ nắm tay, ôm... hoặc tỏ tình trực tiếp = lời nói, còn khả năng miss thì là 0.01% , nếu miss thật thì đúng là con bé câu cá, lừa tình rồi, càng vui vì ko phải yêu ko phải làm bạn nhầm người chứ sao, chúc noel vui vẻ


......
...... May mà tui không nói hớ bất cứ điều gì, vì tính tui nào giờ vốn rất thận trọng trong lời ăn tiếng nói nên tránh được quả "đánh ghen" :whew: .........
........