Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


^ cậu với nó đi chung xe hay 2 đứa đi bộ, nếu đi chung xe lúc nó nơi vậy sao cậu không nắm lấy 1 tay của em nó rồi nói "lạnh quá cho tớ cầm tay ấy cho đỡ lạnh"
P/s: đệch đi chơi noel gì mới 8h đã về thế :o, cậu có chơi dota không lên gg giao lưu vài ván rồi tớ đi nhà thờ nào![]()
tớ định nắm lúc ở quán cafe cơ xong rồi hỏi làm ny luôn mà cứ xoắn cậu ạ...
Đến đoạn này là thể hiện bản chất gà công nghiệp của chủ thớt ra nàyem nó hỏi em là " ấy có lạnh hay là nóng.."
em bảo là" thế nếu tớ lạnh thì có um tớ như trong tin nhắn ko.."
em nó chẳng nói gì cả....
xong đi đường nó hỏi lại em 2 lần câu kia...
..em trả lời như thế
nó chẳng nói gì
xong tới nhà nó
hết 1 buổi đi chơi noel.
, với lại nên nhớ con gái hỏi mà im lặng = đồng ý. 2 đứa đi với nhau trên phố suốt cả buổi thế mà chả đụng chạm gì em nó mới rặn hỏi thế riết rồi thấy chán. 
sắp đến giờ đi chơi xem phim rồi,các bác giúp em với....
lúc đầu nắm tay trước xem phản ứng ra sao hả các bác..
nếu em nó để yên cho nắm tay là hỏi làm ny luôn????
còn nếu em nó rụt lại thì là thất bại rồi![]()

Tình hình là đồng chí gà công nghiệp đã bỏ lỡ mất 1 cơ hội rồi. Đã là con gái thì làm dek có bé nào trả lời cái câu "thế nếu tớ lạnh thì có um tớ như trong tin nhắn ko..". Bé ấy đã hỏi lại 2 lần như thế nghĩa là bé đã đồng ý rồi. Chỉ cần cậu trả lời có là bé sẽ ôm. 80% là như thế.ngồi trong quán cafe xong rồi 2 đứa cứ ít nói dần,em hỏi là " sao đấy..sao đang nói nhiều tự dưng không nói gì nữa..."
em nó bảo là " tớ đang nghe ấy nói mà..."
xong em nó bảo tiếp...
" thế ấy còn muốn hỏi gì nữa ko..."
em bảo là ko....
!!!!! và 2 đứa đi lượn đường đón noel vì em nó sắp về
đi lượn từ giảng võ qua lăng bác
đường phố chen nhau đón noel
khá là đông...:)
em nó hỏi em là " ấy có lạnh hay là nóng.."
em bảo là" thế nếu tớ lạnh thì có um tớ như trong tin nhắn ko.."
em nó chẳng nói gì cả....
xong đi đường nó hỏi lại em 2 lần câu kia...
..em trả lời như thế
nó chẳng nói gì
xong tới nhà nó
hết 1 buổi đi chơi noel.
ps: tớ ở HN đây....:(

Đàn ông con trai gì hỡ tí ra đã tạch này tạch nọ, gái nó không chán cũng phí.Tạch cái dek gì tớ còn chán bác hơn nữa đấyĐàn ông con trai gì hỡ tí ra đã tạch này tạch nọ, gái nó không chán cũng phí.
Đc nắm tay em nó tự nhiên không lý do thế đã sướng vờ lờ hơn tình trạng của khối đứa trong đây và cũng thừa hiểu thành ý của em nó thế nào rồi mà còn than khóc.
Nhìn chung là em nó đã mở đèn xanh cho bác luôn rồi đấy, chỉ còn 1 giai đoạn cuối nữa bác cần vượt qua là ôm + hôn trước khi đi đến dấu thăng là "tỏ tình". Tỏ tình sớm làm cái dek gì, tớ đã nói ở trên rồi đấy và thật sự là bác còn gà qué hơn tớ rất nhiều thì tỏ tình vớ vẩn chỉ có ôm trái tim rỉ máu mà khóc hận thôi, vì lời đã nói ra rồi không bao h rút lại được, còn tình cảnh thì vẫn luôn có thể cứu vãn kịp.
Việc cần làm h là chờ thời cơ hẹn hò tiếp ở địa diểm nào đó lãng mạn, thiên thời địa lợi nhân hòa rồi tiếng tới cái bước tớ vừa nói thôi.
..ôi trời..em chết mất...
...........
, tỏ tình tuyệt đối đừng bao h nói qua tn hay chat cả, phải gặp mặt trực tiếp tay trong tay liếc mắt đưa tình rồi còn nhìn thái độ ngôn ngữ cơ thể của em nó sau đó mà phỏng đoán đường tính tiếp.
Ôi ... chủ topic sướng thế
chả bù thằng em .... oaoaoa 