Cần anh em gợi ý thay đổi để có thể kiếm được người yêu

thứ nhất RMiT TP HCM có em Tăng Thanh Hà đang theo học :>
thứ 2 còn qan tâm đến cái topic này còn chưa có bạn gái
 
Thế nào là chém gió :-/
 
để tình yêu tự đến đi con trẻ mà sao phải vội :-*
 
cái gì phải đến thì nó sẽ tự đến nhỉ....
 
=)) =)) =))

Tôi lớn hơn ông 1tuổi mà có thấy tình yêu đến đâu? Há miệng chờ sung thì chừng nào no? Phải tự kiếm thôi :))
 
=)) =)) =))

Tôi lớn hơn ông 1tuổi mà có thấy tình yêu đến đâu? Há miệng chờ sung thì chừng nào no? Phải tự kiếm thôi :))
cái này đọc ở truyện nào quên mất cái tên rồi , cũng chả nhớ chính xác nhưng ý chính của nó là

"May mắn chỉ đến với ai tạo điều kiện để nó đến với mình"

cứ sống tốt bản thân mình rồi thì may mắn cũng sẽ gõ cửa
 
công nhận bài của bác xì quát cực đỉnh :-> cho phép em copy save vào computer nhé
 
có phải của tớ đâu :-?? , cái đó bên chiến tranh lạnh ấy. mấy bác bên đó trình cao quá=)), tớ chỉ là tựa cột mà nghe thôi
 
^ Trên mạng có nhiều bài như thế nhưng ta thấy toàn lôm côm chẳng hay gì hết :))
 
nếu ko thấy giúp ích gì cho mình thì bác cứ xem như dc relax đi:)
 
Đọc xong bài quote của SWAT, mình mới vỡ lẻ ra nhiều thứ =((.

Tài thật !
 
Bài học thứ 5 : Gây dựng mối quan hệ vùng biên và gây dựng đồng minh
..............................................
Hôm nay em hơi mệt nên có thể bài học viết không được hay lắm. Xin hẹn các bác ở bài tiếp theo. Chúc các bác sớm kiếm được ý trung nhân ngon lành xứng đáng với truyền thống của LXer.
Cái gì đây;)).ông Alien này bên liên xô à;;)
Bài 7 : Những tình huống ngoài dự kiến! Xử lý thế nào?
Phương pháp của tôi chỉ là nêu một số ví dụ cụ thể để các bác lấy kinh nghiệm tham khảo mà thôi, còn tuỳ trường hợp các bác nên biến đổi thật hợp lý. SV BK cả mà, nhỉ?
ac vậy ông này bên BK kia à
 
cái gì phải đến thì nó sẽ tự đến nhỉ....

Đúng rồi bạn =) Cái gì tới nó sẽ tới thôi =) Mới SN 91 thì chắc là mới sem đầu hả? Làm gì mà bi quan như thế =) RMIT sn 88 vẫn đang độc thân vui vẻ đây =)
 
rmit chắc nhà có điều kiện về bảo ô già đóng cho quả sh
làm tí keo vuốt rồi giữa trưa dắt quả sh vòng quanh kí túc xá nữ chục vòng cho giái nó nhìn
chiều đầu tư vài nghìn vnd rủ mấy em xinh xinh đi trà đá gọi là rửa xe....đảm bảo khối em chết mê..................
 
rmit chắc nhà có điều kiện về bảo ô già đóng cho quả sh
làm tí keo vuốt rồi giữa trưa dắt quả sh vòng quanh kí túc xá nữ chục vòng cho giái nó nhìn
chiều đầu tư vài nghìn vnd rủ mấy em xinh xinh đi trà đá gọi là rửa xe....đảm bảo khối em chết mê..................

thiển cận và thấp kém, nói thế thôi

@Boring Cat: ừh đang học sem đầu, toàn ngồi chung lớp với các anh các chị :(
 
topic hay đấy ;))

thời đại này mà ngồi 1 chỗ đợi tình yêu đến chắc đợi đến già=)) , thôi thì cố gắng học tập mà tự thân vận động thôi
 
rmit chắc nhà có điều kiện về bảo ô già đóng cho quả sh
làm tí keo vuốt rồi giữa trưa dắt quả sh vòng quanh kí túc xá nữ chục vòng cho giái nó nhìn
chiều đầu tư vài nghìn vnd rủ mấy em xinh xinh đi trà đá gọi là rửa xe....đảm bảo khối em chết mê..................
thế người ta gọi là ngu mà làm màu đấy bạn .

khác gì bỏ tiền ra để gái nó theo , khi hết tiền nó lại chả đá cho cong đít
 
@Boring Cat: ừh đang học sem đầu, toàn ngồi chung lớp với các anh các chị :(

Thế thì lo học trước mắt, sem đầu nên còn thời gian suy nghĩ này nọ chứ mấy sem sau là tối mắt tối mũi đấy. Ráng học cho GPA cao vào, còn chuyện tình cảm thì chừng nào đến thì nó tự khắc đến thôi, đừng lo về ngoại hình cũng như tính cách thay đổi làm gì cho mệt, nếu người đó yêu cậu thì sẽ chấp nhận hết, nói thế hiểu chưa nhỉ :-?
 
Thế thì lo học trước mắt, sem đầu nên còn thời gian suy nghĩ này nọ chứ mấy sem sau là tối mắt tối mũi đấy. Ráng học cho GPA cao vào, còn chuyện tình cảm thì chừng nào đến thì nó tự khắc đến thôi, đừng lo về ngoại hình cũng như tính cách thay đổi làm gì cho mệt, nếu người đó yêu cậu thì sẽ chấp nhận hết, nói thế hiểu chưa nhỉ :-?

đang học dip, sau tính liên thông lên communications, mà tại có bằng IELTS nên nhảy thẳng vào học luôn dc miễn học tiếng anh, 3 sems đầu học 2 môn sems cuối 1 môn ko tính academic study skill nên thời gian rảnh cũng nhiều :D
 
Đọc xong thấy nhiều điểm tương đồng với chủ 2pic, nhất là cái khoản hiểu phụ nữ....
 
Back
Top