Con gái miền trung thích con trai ở điểm nào,xin chỉ giáo T_T

  • Thread starter Thread starter Yuya
  • Ngày gửi Ngày gửi

Yuya

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
22/11/06
Bài viết
134
Reaction score
0
em hiện đang thik 1 cô nàng người miền trung vùng nghệ an,nhưng khi nói chuyện em cảm thấy có j` đó rất khác lạ với người miền bắc của mình, em đang rất rất rất phân vân về cách giao tiếp với cô ấy ,tuy cô ấy nói được tiếng MB nhưng về tính cách lại rất khác với dân MB ...
vậy nên e lập 2pic này xin hỏi về những đặc điểm mà con gái nghệ an có, và thích con trai ra sao...
 
Con gái miền trung thích con trai ở điểm nào,xin chỉ giáo T_T
Điểm giữa 2 ngón chân cái chứ điểm nào nữa :-j
 
Giữa 2 chân chứ! :))

Nói chung về cơ bản thì dân Nghệ Tĩnh nói chung tính tình hiền hòa, thật thà, thậm chí vì quá thật thà và hiền lành nên có thể hơi... ngố! Cứ chân thành là tán đổ ngay... ;))
 
Nếu thế thì bác chả biết 1 cái gì về dân nghệ tĩnh hay nghệ an gì cả rồi :| Bây giờ nó đâu còn như ngày xưa nữa đâu cơ chứ :|
 
Mình cũng đang thích một bạn nữ ở Huế, cần tư vấn ::(
 
-tớ miền bắc nhưng biết các em miền trung thích những anh nói ngọng vì gần giống giọng của các em ý=))
 
Con gái thì miền nào chả như nhau, hỏi vớ vẩn ! Không ưa cái kiểu định kiến vùng miền như này :|
 
Con gái thì miền nào chả như nhau, hỏi vớ vẩn ! Không ưa cái kiểu định kiến vùng miền như này :|

- Không phải là định kiến mà mỗi vùng có mỗi phong tục, tính cách khác nhau ^:)^ ...... Nếu hiểu rõ hơn thì sẽ tốt hơn trong mọi việc :> .........
 
tớ nghĩ gái miền Trung mới là hay chứ , có 1 số cô bạn trong lớp mình nói tiếng miền trung nghe hơi khó nhưng ko bao h to tiếng =)) , cứ dìu dịu vậy , cưới 1 em về sau này ru con khéo phải biết :-j con gái miền trung đánh giá cao đàn ông chăm chỉ và thật thà , thứ 3 là chung tình , mà công nhận khéo chọn thiệt , cả 2 em miền trung tớ biết đều là hoa khôi cả :"> nói chung là cái dư vị miền trung rất đậm đà ( mặc dù mình chưa có bồ ) =((
 
Người miền trung nói chung thì hiền,lành, đi nhẹ nói khẽ cười duyên ( nhất là con gái Huế :x)...sống tiết kiệm và đơn giản, ko bon chen .

Biết qua loa thế vì thằng bạn ở cùng phòng 5 năm đại học là người miền Trung
 
tớ nghĩ gái miền Trung mới là hay chứ , có 1 số cô bạn trong lớp mình nói tiếng miền trung nghe hơi khó nhưng ko bao h to tiếng , cứ dìu dịu vậy , cưới 1 em về sau này ru con khéo phải biết )
chuẩn ,đấy là điểm mà em chết mê chết mệt đấy :">
con gái miền trung đánh giá cao đàn ông chăm chỉ và thật thà , thứ 3 là chung tình , mà công nhận khéo chọn thiệt , cả 2 em miền trung tớ biết đều là hoa khôi cả nói chung là cái dư vị miền trung rất đậm đà ( mặc dù mình chưa có bồ
uh ,ko hiểu sao dân vinh ,nghệ an xinh thế nhỉ ,hôm đầu mình gặp cứ ngỡ nó lai ,ai dè...

Người miền trung nói chung thì hiền,lành, đi nhẹ nói khẽ cười duyên ( nhất là con gái Huế )...sống tiết kiệm và đơn giản, ko bon chen .

dạ ,đúng nhưng khi mình nói chuyện thì sẽ rất khó vì dân MB vốn quen nói chuyện kiểu sâu xa...và tình cảm,nhiều lúc em nó cũng chả hiểu mô tê j` ráo
Biết qua loa thế vì thằng bạn ở cùng phòng 5 năm đại học là người miền Trung
sao em quen 1 thằng dân vinh mà nó ăn chơi thế...toàn cắm xe,moblie để bóng lô đề...

P/S : Vậy có pro nào có vợ nghệ an hoặc bf NA thì cho xin tí bí quyết đi,e sắp hết chủ đề để nói chuyện với ng` ta rồi
 
thường người miền trung chịu khó, siêng năng, biết dè xẻng, tiết kiệm, do đồng tiền họ kiếm khá vất vả, cực nhọc. họ cũng tương đối thật thà.
tuy nhiên, ko phải ai cũng vậy, 1 số trở nên quá keo kiệt, chi li, cũng tùy người thôi.
người Huế, tớ tiếp xúc ko nhiều, chỉ nghe parents và 1 số người lớn khác nói rằng, họ giữ lễ giáo khá nghiêm, nhưng cũng khá keo kiệt.
 
Người miền trung nói chung thì hiền,lành, đi nhẹ nói khẽ cười duyên ( nhất là con gái Huế :x)...sống tiết kiệm và đơn giản, ko bon chen .

Biết qua loa thế vì thằng bạn ở cùng phòng 5 năm đại học là người miền Trung

Sao con gái miền trung mà mình gặp là nói liền tù tì không để ai nói hết mỗi lần như thế là phải stop stop bắt nói chậm chậm mới nghe đc =))
 
có đợt ra Vinh làm hội nghị . đánh giá ban đầu là con gái dễ thương , thật thà , ăn nói nhỏ nhẹ .
Đợt đấy có 1 khách hàng nữ tới trễ , gọi cho mình , mình bảo cứ vào đi ko sao đâu , nhưng cứ ngại , mình phải ra dắt vào mới dám vào => cũng khá là rụt rè nhút nhát ( đánh giá chỉ trên 1 vài người nên ko biết chính xác ko)
Dân Vinh thích uống Vodka Men's , đợt đấy mới đầu mời Ken , vẫn uống nhưng sau khi sương sương đều gọi rượu uống hết , xỉn vào thì thấy cũng quậy phết :))

Nói chung con gái miền nào cũng vậy , mình đối xử tốt quan tâm thì ng ta sẽ tốt lại thôi :D
 
con gái cũng thik uống rượu a'
hình như dân vinh ăn cay lắm , ko biết con gái có ăn kay ko nhỉ :s
 
cũng có , nhưng ít , khúc uống Vodka ở trên tôi đang nói về đàn ông :D
Ăn cay thì tôi ít thấy , nhưng ở Vinh đồ ăn lạt lắm , mình ăn ko vừa miệng .
 
đợt trc vào tp vinh thấy ng ta hay ăn cháo lươn với súp lươn,mình tg? giống HN húp 1 phát kay xé lưỡi.....
ngại nhất là trong đấy nóng vì chỉ có gió lào là chủ yếu, thế mà con gái da vẫn trắng, lại còn lai lai ...xinh thật :D
 
gf tớ là người NA nè, theo tớ thấy thì các bác trên nhận xét khá đúng về gái miền Trung đó. còn kinh nghiệm kưa cẩm của tớ thì cũng như với gái miền Nam thôi ;)) (chưa kưa gái miền Bắc nên ko rõ)
 
nói cho bạn biết, dân miền trung tụi tớ ghét người miền bắc lắm. còn dân miền tay, miền nam thì ghét người bắc với người miền trung luôn, vậy tính ra dân miền bắc bị người ta ghét nhiều nhất:)):))
 
Back
Top