Stylebeyond
Youtube Master Race
- 3/6/07
- 10
- 0
Như tiêu đề topic đã viết đấy, Sn người yêu mình thì qua lâu rồi , nhưng mà vì em ý có 1 thằng bạn ( chơi thân, thằng này cũng thích em ý ) sinh trước em ý 1 ngày , nên hàng năm 2 đứa trao đổi quà cho nhau .....
Năm nay người yêu mình tặng nó cái khăn tự đan nên hơi lâu, đến hôm nay mới đưa được, thì thằng kia gửi lại cho em ý 1 cái usb, bảo : bên trong có món quà của nó !
Về nhà mở lên xem thì trong đấy có 1 file text là lời chúc, và 2 file fim ... xxx :
. Nghe câu chuyện mà như đùa, vì mình ko nghĩ 1 thằng con trai bình thường , thậm chí học trường chuyên lại có thể có 1 hành động bệnh hoạn đến mức kinh tởm thế này
. Đồng ý là thằng nào cũng có xem , nhưng mà đem cả đi tặng quà sn cho bạn gái thì mình cũng ko tưởng tượng nổi, nó nghĩ gì trong đầu :-S .... Rồi lời chúc thì : lưu giữ kỉ niệm đẹp tuổi học trò, cố gắng xem hết đừng tắt đi ..... Nghe em kể lại mà máu mình dồn hết lên não
Người yêu mình đang rất shock vì giờ ko biết đối mặt với thằng kia ntn, 2 đứa chung trường, đi về cùng đường .... Bản thân cũng chưa gặp tình huống này bao giờ nên cũng chỉ biết an ủi vài câu , chứ ko cho được lời khuyên nào hữu ích
.... Có cao nhân nào trong box giúp em mấy câu với ::(
Năm nay người yêu mình tặng nó cái khăn tự đan nên hơi lâu, đến hôm nay mới đưa được, thì thằng kia gửi lại cho em ý 1 cái usb, bảo : bên trong có món quà của nó !
Về nhà mở lên xem thì trong đấy có 1 file text là lời chúc, và 2 file fim ... xxx :
. Nghe câu chuyện mà như đùa, vì mình ko nghĩ 1 thằng con trai bình thường , thậm chí học trường chuyên lại có thể có 1 hành động bệnh hoạn đến mức kinh tởm thế này
. Đồng ý là thằng nào cũng có xem , nhưng mà đem cả đi tặng quà sn cho bạn gái thì mình cũng ko tưởng tượng nổi, nó nghĩ gì trong đầu :-S .... Rồi lời chúc thì : lưu giữ kỉ niệm đẹp tuổi học trò, cố gắng xem hết đừng tắt đi ..... Nghe em kể lại mà máu mình dồn hết lên não
Người yêu mình đang rất shock vì giờ ko biết đối mặt với thằng kia ntn, 2 đứa chung trường, đi về cùng đường .... Bản thân cũng chưa gặp tình huống này bao giờ nên cũng chỉ biết an ủi vài câu , chứ ko cho được lời khuyên nào hữu ích
.... Có cao nhân nào trong box giúp em mấy câu với ::(

)



Mà chúc thì làm thiệp, cũng chẳng khó lắm mà lại ý nghĩa, file txt thì có gì đẹp nhỉ 
