Em là A,người kia là B
Em sn 89 nhưng quen B lớn hơn 4 tuổi( nói lớn hơn 4 tuổi chứ nhìn cứ như 18t k à)
Do B học lại DH nên 2 người học chung lớp(DH năm đầu
)
Em với B cũng quen với nhau từ đầu năm tới giờ
2 người thì cũng đi chơi với nhau nhiều( đi cùng với bạn là chính)
Em và B nói chuyện rất hợp nhau
B thì chua có bạn trai còn em thì cũng thích B lâu rồi nhưng sợ hõng dám nói:(
Lý` do là thế em 1 nữa thì muốn tiến còn 1 nửa thì lại sợ bị từ chối( đó giờ mới thấy thích,nhớ 1 người nhiều như thế)
Mong các tiền bối cao nhân giúp đỡ:(
Em sn 89 nhưng quen B lớn hơn 4 tuổi( nói lớn hơn 4 tuổi chứ nhìn cứ như 18t k à)
Do B học lại DH nên 2 người học chung lớp(DH năm đầu
)Em với B cũng quen với nhau từ đầu năm tới giờ
2 người thì cũng đi chơi với nhau nhiều( đi cùng với bạn là chính)
Em và B nói chuyện rất hợp nhau
B thì chua có bạn trai còn em thì cũng thích B lâu rồi nhưng sợ hõng dám nói:(
Lý` do là thế em 1 nữa thì muốn tiến còn 1 nửa thì lại sợ bị từ chối( đó giờ mới thấy thích,nhớ 1 người nhiều như thế)
Mong các tiền bối cao nhân giúp đỡ:(
ny em còn hơn em tận 5t mà vẫn yêu nhau đc cơ mà 






