Help..làm quen bạn gái lớn hơn 4 tuổi

Luvinyou

Youtube Master Race
Tham gia ngày
12/1/10
Bài viết
3
Reaction score
0
Em là A,người kia là B
Em sn 89 nhưng quen B lớn hơn 4 tuổi( nói lớn hơn 4 tuổi chứ nhìn cứ như 18t k à)
Do B học lại DH nên 2 người học chung lớp(DH năm đầu:D)
Em với B cũng quen với nhau từ đầu năm tới giờ
2 người thì cũng đi chơi với nhau nhiều( đi cùng với bạn là chính)
Em và B nói chuyện rất hợp nhau
B thì chua có bạn trai còn em thì cũng thích B lâu rồi nhưng sợ hõng dám nói:(

Lý` do là thế em 1 nữa thì muốn tiến còn 1 nửa thì lại sợ bị từ chối( đó giờ mới thấy thích,nhớ 1 người nhiều như thế)
Mong các tiền bối cao nhân giúp đỡ:(
 
Tới đi bạn, sợ thì vẫn để vậy ah, với lại có sức chơi sức chịu mà, làm gì cũng có rủi ro của nó, cứ xem như bạn đang đầu tư :P
 
Trời ơi ! Đã biết bên kia chưa có bạn trai, lại đang có mối quan hệ tốt đẹp thì cứ tới luôn đi bạn ^^ Quá tốt còn gì. Đừng để lỡ cơ hội, nếu ngại thì có thể nói bóng gió kiểu nửa đùa nửa thật, có gì bị từ chối, thì cũng dễ lơ đi, còn bên ấy mà lộ tín hiệu "đèn xanh" thì cứ băng qua ngại gì nữa ^^
 
Tới đi anh \m/ ny em còn hơn em tận 5t mà vẫn yêu nhau đc cơ mà :">
 
đánh đồn ko địch dễ wa còn gì bằng ;));)).
ko nhào zo có thằng khác nhào zo là nhịn ăn luôn đó, đừng sợ mà đánh nhanh thằng gọn đi chú.
đừng vì sợ mà lỡ mất cơ hội , bik đâu ngta cũng đang chờ chú ngỏ lời đó , chú ko nói ngta tưởng chú ko có tình cảm vs ngta là nó quay qua đứa khác đó ;))
 
gái tuổi ấy là sắp ế rồi, chả mong có người đến rước ý chứ ;))
 
chiẹp ...
sao phải xoắn ;))
chắc bạn trước nay toàn "chị chị em em" , nay tán thì ngại chứ gì :))
ko sao cả :)) cứ qan tâm nhiều vào , chiếm đc cảm tình của nàng đi đã

bạn làm mình nhớ lại phim Mối tình ngang trái của HQ , có vụ hs yêu cô giáo ý .Cô giáo có chồng sắp cưới rồi hẳn hoi ,thằng cha đấy lại nhà giàu nứa , thế mà cuối cùng thằng hs vẫn tán đc , tài nó đúng to bằng dời :))
 
hahaha, sorry mấy bro ở trên chứ đối tượng kiểu này mà đòi đánh nhanh thắng gọn thì chỉ có chết =))
 
Còn gì nữa mà ko vào :|
Dồn hết sức lực đánh 1 phát nào. :D

thành công sẽ ko bao giờ đến nếu sợ thất bại.

P/s:cơ mà ta đây thất bại cũng khá,nhưng luyện dc inox face nên chả hề gì =))
 
Cô giáo có chồng sắp cưới rồi hẳn hoi ,thằng cha đấy lại nhà giàu nứa , thế mà cuối cùng thằng hs vẫn tán đc , tài nó đúng to bằng dời :))
Đừng tin vào phin :D
hahaha, sorry mấy bro ở trên chứ đối tượng kiểu này mà đòi đánh nhanh thắng gọn thì chỉ có chết =))
Ừa, mình cũng nghĩ vậy :)
 
con gái lớn tuổi như vậy liệu có ngại không nhỉ ? hơn 4 tuổi chắc là kinh nghiệm nhiều lắm ....liệu khi lấy họ về mình có vui vẻ không nhỉ.....hay là ma không ra ma người không ra người ^^
 
Chỉ sợ nó xem mình như thằng em thôi , tỏ tình có mà chết à
 
Ngày tham gia: 12-01-2010
Bài viết: 4
Vi phạm: 0/1 (3)
Rep Power: 0

Mình ko hiểu sao box tâm sự lại nhiều những thành phần kiểu này mở topic thế nhỉ :-?
 
^ Thành phần kiểu này là kiểu nào?
 
23t à :| cọp cái , cẩn thận . Ta đã bị 1 lần ko đau vì quá trâu :)) .
 
hahaha, sorry mấy bro ở trên chứ đối tượng kiểu này mà đòi đánh nhanh thắng gọn thì chỉ có chết =))

Đánh nhanh thì được nhưng không thắng gọn đâu :))

Kinh nghiệm rồi cứ mặt dày mày dạn bày tỏ tình cảm. 90% các trường hợp là sẽ làm ngơ. Yên tâm cứ ngồi rung đùi chờ kết quả. "Em" nó kén chọn quá mấy anh kia điều phắn. Sợ ế chồng sẽ tự kiếm mình thôi. Đến lúc ấy thì cứ vô tư nhá khoỉ sợ anh naỳ tranh giành.
 
Sợ ế chồng sẽ tự kiếm mình thôi. Đến lúc ấy thì cứ vô tư nhá khoỉ sợ anh naỳ tranh giành.

Thời buổi này chỉ có con trai ế vợ là nhiều thôi chứ ngồi đó mà đợi con gái ế chồng :-j
 
Thời buổi này chỉ có con trai ế vợ là nhiều thôi chứ ngồi đó mà đợi con gái ế chồng :-j

Kiêủ Thị Nở thì không sợ mới lạ. Mà thôi chủ 2pic thích, "em" nó chắc cũng có nhan sắc nên mới thích. Giống ta ghê.....

Noí chung là đánh một trận thật lớn phủ đầu thăm dò ý kiến xong rồi chờ feed back mà làm bước tiếp theo.

Thường thì 90% sẽ làm lơ. Nhưng yên tâm cứ dùng những cử chỉ nhẹ nhàng đánh du kích. Kiểu tình huống naỳ thì không thắng nhanh được đâu. Từ từ xương cũng nhừ. Noí chung là nêú "em" nó có chuyển biến thì không được hấp tấp dễ rơi vaò bẫy cứ tưởng "em" nó đổ rồi thì chết là caí chắc bị em nó quay như dế :))

Ta chỉ noí phương hướng thôi. Bản thân ta cũng đang lùm xùm caí vụ naỳ chưa dứt điểm dc ;))
 
Kinh nghiệm rồi cứ mặt dày mày dạn bày tỏ tình cảm. 90% các trường hợp là sẽ làm ngơ. Yên tâm cứ ngồi rung đùi chờ kết quả. "Em" nó kén chọn quá mấy anh kia điều phắn. Sợ ế chồng sẽ tự kiếm mình thôi. Đến lúc ấy thì cứ vô tư nhá khoỉ sợ anh naỳ tranh giành.
Há chẳng phải ăn của ế à , chỉ sợ em nó tơi tả rồi mới đến tìm mình thì :((
 
Há chẳng phải ăn của ế à , chỉ sợ em nó tơi tả rồi mới đến tìm mình thì :((

Sao ăn cuả ế? Tuỳ trường hợp chứ. Chứ nhaỷ bổ vaò kua em nó quay như dế chứ chẳng chơi. Phaỉ từ từ để em nó không nghĩ mình là con nít học đòi chứ :))
 
Back
Top