Hỏi tiếp về Giải thưởng COD4-2009

linh_trum

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
21/3/08
Bài viết
124
Reaction score
0
Định cũng kô nói gì thêm về cái giải này nữa, nhiều lúc SỰ THẬT - MẤT LÒNG nhưng cứ mỗi lần vô Box COD là cái mục lưu trữ đập ngay trước mắt, và lâu lâu nhận đc vài pm offline từ YM (có lúc on thì YM lại rung lên) nên kô thể làm ngơ đc:

A Linh có chơi MW2 kô
Chờ quà của chị Gà lâu quá
A linh dạo này có chơi COD4 nữa kô...
có hay vô sv kô, sao h vẫn chưa nhận được giải thưởng
không biết chị Gà dạo này bận gì mà chưa gửi quà
hoặc
anh linh nhận đc quà chưa, sao em vẫn chưa có
... ... ... và rất nhiều. Nhưng câu nói cảm động nhất vẫn còn nhớ mãi:
Em dùng chuột bi đã 5năm, trường em xài toàn chuột bi nên hư là lên trường đổi. Bây h em muốm cảm giác cầm con (DA) chuột xịn xem như thế nào
Nhưng đây có phải là ƯỚC MƠ chỉ là MƠ ƯỚC...

Nói ra thì lại cho là làm mất lòng ae, nhưng kô nói thì quyền lợi mem team lại kô có (những người chiến thắng trong giải Tour). Đối với 1 người thành lập 1 team thì phải làm sao cho mem team vui chơi luôn luôn đc thoải mái - vui vẽ và đều có nghĩa vụ - quyền lợi như nhau.

Nói về giải thưởng, có nhiều bạn cho là tớ vì trị giá của nó mà để mất tình cảm ae. Cũng xin nói là: Nếu vì trị giá thì tớ đã kô bàn với BTC + ae để chia đều giải cho mọi người đâu, mà để nguyên giải thưởng của BTC đưa ra là: Team chiến thắng mỗi người nhận đc 1 con MX518 new trị giá khoảng 600k, nếu về bán lại chắc đc ~400k rồi, chứ ai dại gì mà chuyển qua hàng 2nd có bán 100k cũng kô ai dám mua...>:).
Ý tớ muốn từ cái giải này: món quà chỉ là tinh thần, là quà để kỷ niệm & mọi người đoàn kết - san sẽ, gần gủi nhau hơn.

Như bạn Sam có nói:
Có con Mouse với giải thưởng thôi mà anh Linh serious thế à ???
Lúc DT em champion cũng có ai đè nặng giải thưởng đến thế đâu , có cũng đc , ko có cũng ko sao , như con Razer xài chuột cùi , có phần thưởng cũng chẳng thèm lấy ...
Đúng, lúc chưa có giải ai cũng háo hức lắm, nhưng có thì nhận cũng đc mà kô nhận cũng đc. Nhưng bạn thử nghĩ xem: VD như lần đó bên bạn Champion nhưng Nhà tài trợ kô trao giải cho các bạn thì lúc đó kô biết bạn nghĩ sao & nói gì, tất nhiên người trong cuộc mới biết. Còn như tớ lúc đó thì cũng tặc lưỡi: Có đáng là bao, kô có thì thôi, ae vui vẽ là chính.
Và đến lúc Delta Team Champion cũng thế, như mấy members: Abe, Pommy, Tony, Nads họ cũng có chịu nhận giải đâu, ai cũng nói: "E có Gear xịn rồi, a để đó nhường lại cho người nào chưa có đi" nhưng tớ phải phân tích, thậm chí năn nỉ/ van nài: Kô phải vì có rồi mà là quà kỷ niệm, nếu kô dùng thì treo 1 bên để ngắm cũng đc... Rồi như con Live2, lúc đó cũng rất mong có chuột để còn thử cảm giác giữa xịn & cùi ntn >:), nhưng sau đó Build 1 dàn máy xịn + gear xịn thì cũng nói là để nhường mem khác, nhưng bị bắt phải lấy vì lý do củ chuối: Quà Kỷ niệm của giải CoD4 & của Chị Gà, kô đc phụ lòng chị Gà :-*.

Quay lại giải thưởng CoD4-2009, đúng ra nếu Nhà tài trợ chính (trưởng BTC) vì do 1 lý do nào đó mà chưa thể gửi giải cho member đc thì cứ lên phòng họp nói 1 tiếng (có thể do tình hình Chứng xanh/đỏ kô ổn định, vàng lên giá, usd leo thang...), thì có phải vẹn cả đôi đường... chứ đằng này lại cứ hứa lần này qua lần khác (cái này ai theo dõi từ đầu chắc biết): Sau khi trận chung kết xong (14-7), mọi người cùng chọn ngày để cùng giao lưu gặp mặt & trao giải luôn (ấn định ngày 8-8, tất nhiên ae ở HN thì mới đi Off đc chứ còn có 1 số mem ở xa thì kô thể nào), và thấy trước đó Trưởng ban có nói: Sẽ ưu tiên ae vùng sâu, vùng xa và gửi quà trước, còn ai ở HN đến ngày Off trao luôn. Rồi thấy có những câu như: Hàng đã mua gần đủ, còn thiếu mấy thứ ngày mai họ đưa tới, trưa nay nắng quá kô đi ra ngoài... Nhưng rồi cũng kô thấy gì. Và sau lần đi Off ngày 8/8 thì có sự cố đáng tiếc xảy ra, ae cũng biết & thông cảm nên đợi... đến lượt Off lần 2 (tầm khoảng đầu tháng 9) thì lại nghe nói: Để tuần này Trưởng ban du hành miền Trung trao quà rồi về Off (quà này cho ku Thong) nhưng cũng kô thấy gì luôn...

Sau đó chờ thêm khoảng 1 tháng (tháng 10), vì kô thấy nên tớ mới lập 1 topic để xem tình hình & lại đc nghe hứa tiếp (tuần sau sẽ gửi quà cho ae, để ae chờ lâu bị thiệt thòi và đc đền bù) nhưng kô xác định được thời gian là tuần sau của tháng nào (vì bây h đã là đến tuần sau của tháng 12 mà vẫn chưa thấy ;))). Rồi lại thấy có lý do là con DA ku Thong hiện hết hàng & đang chờ (cả HN mà nói chuyện 1 con DA hết hàng, đúng là chuyện lạ. Thử mua vài chục con xem hết là còn...), còn có lý do vì tình cảm nên chán... cũng kô thể có lí do chuối thế đc. Thử hỏi là bây h ra Bưu điện gửi hàng thì mất time bao nhiêu: Đảm bảo kô quá 1tiếng là xong mọi thủ tục.
Có nhiều lý do để em chưa gửi nhưng lý do quan trọng nhất và củ chuối là em đang bất ổn về chuyện tình cảm nên muốn ở một mình một thời gian, ko muốn liên lạc với ai, đến công việc em còn chả màng, dạo này chỉ hay đi lang thang chụp ảnh thôi, bác theo các bài post của em thời gian vừa rồi chắc cũng thấy những bài em post toàn là về ảnh ọt và chỉ trong 2 topic nằm trong 2 box em ít vào. Mấy box thân thuộc em còn chả thèm vào, kể cả box ẩn. Nếu thấy topic này từ đầu em đã reply ngay rồi.

Ko biết mọi ng có nhắn trên YM ko vì từ trc em cũng có vào YM mấy đâu, dạo này thì bỏ hẳn, message box của GVN cũng ko đọc, tất cả connection trên internet em đều cắt đứt cả. Có mấy hôm nhận đc sms của cậu nào bảo chuyển nhà thì có reply lại hỏi địa chỉ mới nhưng ko thấy hồi âm. Số đt ghi ở topic cũ nhưng hơn tháng nay ko bắt máy bất kì cuộc gọi nào nên mọi người có bảo bác Linh liên lạc trực tiếp cũng vô ích thôi Hehe bác Linh nói hơi nặng nhưng cũng đúng thôi nếu xét tình trạng thời gian vừa qua. Nếu bác coi em là anh em thật thì em nghĩ bác cũng sẽ chủ động gọi điện cho em để biết tình hình (tuy có lúc em ko bật máy nhưng em có dùng dịch vụ báo cuộc gọi nhỡ, ko có số nào mã vùng Quảng Bình hay số di động nào lạ gọi vào máy em hết)? em ko thích cách bác nói về em kiểu thế tuy nhiên trong việc này người sai là em nên em ko để bụng, với lại em cũng biết bác tuy già nhưng tính còn trẻ thế nào . 2-3tr có là cái gì đâu mà bác nỡ nói em nào là nhỏ nhặt rồi vì lợi nhuận mà bỏ danh tiếng, nghe hoành tráng quá , em mà có ý định xù giải thì em đã chả tổ chức buổi offline trao giải làm gì bác ạ.
Mà thôi tóm lại là xin lỗi bác và mọi người, em mới quay lại với thế giới loài người đc mấy hôm nên vẫn còn nhiều chuyện đang thu xếp, cố gắng vài hôm nữa em sẽ gửi.
Nếu em vào có lời trước với mọi người thì sẽ ko có topic này, nhưng mong mọi người thông cảm, lúc tâm trí ko ổn định thì chả nghĩ dc cái gì đâu.
Kể ra cũng bực, reputation 8 năm ở cái GVN này mà chỉ vì cái chuyện tình cảm vớ vẩn mà ruined mất . Mà nói cho vui thì đánh nhẽ ra bác Linh lâu ngày ko thấy em xuất hiện phải hỏi thăm tình hình của em mới phải, em chưa trách bác điều đó đâu đấy (j/k)... Em mới log in vào nick YM thấy bác cũng ko thèm hỏi thăm em câu nào mà đã lên đây đóng dấu cộp cộp khai trừ em khỏi đảng thế này, có mỗi anh NADS và ku Nero là quan tâm đến mình

PS: trong số những mem chưa nhận đc giải thưởng ai thay đổi địa chỉ thì gửi vào message box của mình nhé. Còn ko thì mình sẽ gửi theo địa chỉ cũ.
And btw, tất nhiên những mem phải chờ đợi trong thời gian qua sẽ đc đền bù, đền bù thế nào thì khi nào nhận đc hàng sẽ biết. Còn Tam9999, nếu đã đi du học rồi thì cho địa chỉ bên đó để gửi Bomb's pad và quà.
Có thấy repost của Trưởng ban có trách tớ: Thấy online YM ko hỏi thăm, kô thấy điện thoại/nhắn tin... là vì kô phải giải riêng của tớ nên chỉ pm GVN là đc rồi. Mà kô nghe đt, kô online YM sao mà hỏi thăm đc (câu trước đá câu sau thế này).

Nhân đây cũng xin tóm tắt lại cái list Donate của giải để mọi người đọc hiểu:
Như mọi người đã biết, giải đấu COD4 lần thứ 2 - 2009 được tổ chức bởi OCZServer và sự tài trợ của thành viên GVN/ COD-VN kỳ cựu: Garchi (và cũng là thành viên Delta Team) (tất nhiên mem này đề xướng giải thưởng trước nên OCZ mới tổ chức) và ban đầu giải thưởng rất ít (vì 1mình cá nhân) và sau đó đã đc sự ủng hộ từ các members GVN/COD-VN nữa nên giải cũng kha khá .

* List cái donate & giải thưởng để ae tiện theo dõi:
- Delta||Garchi: 3.000.000đ
- DT||7Kingdoms: 70usd ~1.200.000đ
- Delta| NADS: 500.000đ
- MIT (em TONY): 500.000đ
Total: ~5.000.000đ

Sau này có thêm:
- Delta|| TONY: 1 Case CM trị giá 2.000.000đ (dành cho tay súng xuất sắc nhất của team).
- 101st|| BoMb: 14 MouPad có in hình COD4 & tên mem team (trị giá 500.000đ).

Sau khi giải đã kết thúc tốt đẹp & team chiến thắng là Alpha (Delta), đúng ra theo quy định của BTC thì có 5 phần thưởng cho 5mems chính, 2phần phụ cho 2 mems dự bị của team & giải đặc biệt dành cho tay súng xuất sắc nhất. Nhưng các ae đã kô vì giá trị của phần thưởng mà đã cùng nhau chia sẽ niềm vui, mục đích là để cổ vũ-động viên tinh thần mem team nên có đề nghị BTC đc chia nhiều giải, đó là:
- Thong: nhận đc 2 giải đồng thời (mem team & tay súng xuất sắc) nên gộp lại chọn Mouse DA (còn đc nhận thêm Case CM từ Tony)
- Abe, Pommy: Keyboard Dell Multimedia: 2 x 350.000đ
- NADS: MouPad Goliathus Omega : 300.000đ
- Live2love: Headphone Pioneer HDJ1000: 350.000đ
- Muse, Vincent, TONY, Linh, Nero, Tam9999: Mouse IE1.1a 2nd: 350.000 x 6
- Muse, Linh, Nero: MouPad H1: 90.000 x 3
- Ryu, Zack, Torai: MouPad in hình team.

Nhưng từ lúc kết thúc chung kết 14-07-2009 và Lễ trao giải ngày 08-08-2009 thì hiện mới có các mem đc nhận giải thưởng: Abe, Pommy, Nads, Tony, Muse, Vincent.
Còn lại các mems khác chưa thấy gì, và điều này đã làm các mems chán nản… nhưng kô tiện nói ra & thấy ít hoạt động trên GVN & COD Server. Và hiện tại trong lúc giải đấu đang tổ chức, tớ làm Leader nên có vài mems cũng hay thắc mắc hỏi về phần thưởng, tất nhiên như đã nói: phần thưởng kô quan trọng về giá trị vật chất mà là giá trị kỷ niệm.
Vậy hiện BTC mới trao các phần quà trị giá khoảng 2.000.000đ, còn lại một số members chưa nhận đc quà của giải (mà trị giá còn lại đang nằm ở Trưởng BTC).

Trên đây là ý kiến riêng của tớ về cái giải là thế, còn khách quan nhận xét ý kiến các bạn thế nào thì tùy...

Và bây h thay mặt Team Champion, tớ chỉ xin hỏi Trưởng ban 1 câu:
Có còn tiếp tục gửi giải thưởng cho các members chưa gửi nữa hay không?
Nếu gửi thì cho 1 ngày cụ thể (trong tháng này thôi nhá, cũng gần hết năm & sang năm mới rồi).
Nếu không gửi thì cũng lên đây nói ae biết 1 lời, kô rồi lại mất lòng nhau.


P/S: Tớ vẫn biết là dù kô tham gia phản hồi/ trả lời ở Box COD nhưng Trưởng ban vẫn thường lướt qua xem tình hình... Và điều đặc biệt nhất: Trong thời điểm MW2 nóng nhất (khoảng từ 10-11 ~ 20-11, lúc đó mọi người tìm kiếm link down, cách chơi Co-op/ rồi crack để chơi MP...) thì Trưởng ban vẫn tham gia với 1 Clone nick.
(Đối với 1 Gamer dù là chuyên nghiệp hay kô chuyên thì lúc đã dính vô series COD rồi đến lúc có 1ver mới ra thì kô thể quay mặt làm ngơ đc, điều này tớ dám đảm bảo 100% - Trừ những trường hợp đặc biệt: là kô thể chơi đc Game hoặc kô sử dụng đc PC...).

Vậy nên mong Trưởng ban phản hồi sớm. Thank!
 
Ơ, thế Chị Gà chiên vẫn chưa phát thưởng à? :-??
 
Nâu com men , gọi hoài cho ông em Gà , ko nghe máy , lần cuối có nghe = số đt này đã bán cho người khác => :D
 
Giải thưởng có giá trị quan trọng về tinh thần , đồng ý anh Linh.......Lần trước em thấy anh serious là vì anh post hình garchi với tính chất là lăng mạ ... nhưng h cũng hiểu.
Còn cách làm việc của anh garchi thì kì quá , ko biết là quên hay là do lâu quá nên chẳng biết =.=....
H thì nếu Garchi ko lên thì cũng thua thôi .
 
A Linh ba xạo rồi, em máy xịn thì có thể chứ keyboard vẫn Mitsumi, mouse Genius 80k xài 3 năm rồi này =)).
Anyway, có vẻ chị gà bùng quả này thật rồi :-j. E thử gọi mấy lần cũng chả đc. Gửi mess Y!M cũng chả thấy reply >.<.
 
@ SAM: cũng do vì lúc đó đang bực nên bức xúc, h coi lại cũng thấy có mấy lời quá đáng thật :P.

[Live2Love];13905778 nói:
A Linh ba xạo rồi, em máy xịn thì có thể chứ keyboard vẫn Mitsumi, mouse Genius 80k xài 3 năm rồi này =)).
Anyway, có vẻ chị gà bùng quả này thật rồi :-j. E thử gọi mấy lần cũng chả đc. Gửi mess Y!M cũng chả thấy reply >.<.
Có dịp thấy chat YM bảo là e đang nhờ ô cậu Build dàn máy xịn + con DA nên có ý nhường lại mem khác mà :-w.

Nhân đây cũng xin đính chính lại về cái giải: Ngoài các phần quà Trưởng ban còn chưa gửi, còn có Case CM của TONY nhờ gửi ku Thong (vì đưa BTC để trao 1 lần cho tiện).

Vậy hiện tại còn 4 members chưa nhận đc giải:
- Thong (Đà Nẵng): Mouse DA & Case CM
- Live2 (Nha Trang): Headphone Pioneer HDJ1000
- Nero (Nha Trang): Mouse IE1.1A + Pad H1
- Tam9999 (Sài Gòn): Mouse IE1.1A


nên việc gửi quà cho 3 nơi trên cũng tương đối dễ chứ kô có gì khó cả...
Vậy nên cũng rất mong Trưởng ban phản hồi sớm. Thank!
 
Em cũng vậy thôi , lâu lâu bức xúc là ăn nói ko đang hoàng mà....
Mà nói thật thì vụ này Garchi làm ăn kì cục thật , bây h Garchi ko nói gì , ko liên lạc với mình thì ...........
Cái này thấy cũng bực , ko nói ra thì hơn.
 
Hehe, đến hôm nay đã là 1 tuần từ ngày topic ra đời nhưng vẫn kô thấy bạn Trưởng BTC nói gì nhỉ :-w.

À mà mấy con giời có quyền lợi sao cũng chả thấy ai thèm comment gì hết, hay là trách nhiệm này là của tớ nên tớ lo mà hỏi ;)).

Còn về cái giải như đã nói: tớ biết ngay là sẽ kô bao h có chuyện Garchi sẽ gửi giải cho các ae, ở cái topic cũ nói lên điều này thì gạch đá ghê quá nhưng SỰ THẬT vẫn là SỰ THẬT. Còn các phần thưởng mà ae ở HN đã nhận đc hôm Offline đó là nguồn Donate từ DT|| 7Kingdoms, Delta|| NADS & Mr.VietHung (em Delta|| TONY) chứ Garchi vẫn chưa mất gì.
Tớ có đọc đc 1 câu của Garchi nói rất hay:
Thứ nhất, ... ... ...
Thứ 2, tôi là ng có trách nhiệm vì vậy mà tôi cố gắng đảm bảo lời nói của mình. Tôi đã vi phạm về thời gian, tôi công nhận mình sai, những điều tôi post ở bài trước ko phải để thanh minh hay chối bỏ trách nhiệm, chẳng qua tôi nghĩ nếu đã sinh hoạt ở đây lâu năm và có ít nhiều tình anh em với nhau thì sẽ thông cảm cho nhau thôi. Tôi sẽ có đền bù hợp lý về khoảng thời gian mọi người phải chờ đợi.
Thứ 3, những hành động kiểu trẻ con tôi ko chấp, người lớn ko đáng phải chấp những hành động trẻ con như vậy. Tôi như thế nào thì những người đã từng tiếp xúc với tôi sẽ biết, còn những người nhỏ nhen hay chơi ko đẹp thì khi xảy ra chuyện họ mới bộc lộ bản chất thật sự ra ngoài. Ít ra cũng biết để tôi còn cư xử cho phải phép.
Bây h bạn là ai thì mọi ng cũng biết quá rõ rồi đó \:D/.

và:
... ... ...
em ko thích cách bác nói về em kiểu thế tuy nhiên trong việc này người sai là em nên em ko để bụng, với lại em cũng biết bác tuy già nhưng tính còn trẻ thế nào . 2-3tr có là cái gì đâu mà bác nỡ nói em nào là nhỏ nhặt rồi vì lợi nhuận mà bỏ danh tiếng, nghe hoành tráng quá , em mà có ý định xù giải thì em đã chả tổ chức buổi offline trao giải làm gì bác ạ.
... ... ...
Đúng là 2,3 triệu kô đáng gì nhưng có người thì bỏ cả danh tiếng 8 năm ở GVN luôn rồi đó ;)).
Còn chuyện tổ chức buổi offline thì ae đi đều đóng góp cả mà, và quà có để trao giải đó thì chủ yếu từ nguồn donate của 7k, nads, viethung :-*.

Mà thôi, năm cũ hết rồi cũng kô nên nhắc lại làm gì. Có thì cũng đã có mà kô có thì chịu thôi. Việc cuối nói với Garchi là sắp xếp thời gian gửi lại cái Case CM cho TONY để gửi lại cho ku Thong (cái gì kô phải của mình thì kô nên cố mà lấy [-X).

Và nhân đây nói mấy điều với ae COD-VN: AE tham gia ở diễn đàn & server thì mỗi người 1 phương, chỉ biết nhau qua 4rum, server... chứ còn chưa chắc cả cuộc đời đc gặp nhau 1 lần đâu nên hãy vui vẽ, tình cảm là chính chứ đừng vì 1 cái gì đó mà mất đi danh dự con người...

Và 1 điều quan trọng nữa là nhờ Mod edit lại ở cái topic nơi Box Lưu trữ, việc đó là để tôn vinh những người có công với cộng đồng COD-VN (7Kingdoms, Nads...) chứ 1 người chả có công trạng gì, danh dự cũng chả có thì kô nên tôn vinh. Hoặc cũ quá thì Del luôn đi để khỏi mỗi lần vô Box chướng quá. Thanks!
 
Hi các bậc lão thành, em không phải trong ban tổ chức, xong thấy vấn đề này ảnh hưởng nhiều đến Delta quá. Gác mọi chuyện qua sang một bên. Bốn anh em dưới đây :
- Thong (Đà Nẵng): Mouse DA & Case CM
- Live2 (Nha Trang): Headphone Pioneer HDJ1000
- Nero (Nha Trang): Mouse IE1.1A + Pad H1
- Tam9999 (Sài Gòn): Mouse IE1.1A
gửi anh địa chỉ liên hệ, số điện thoại. Anh sẽ lần gửi tặng các chú quà của Delta team như trên. Tặng vật như trên sẽ do bác Tony phụ trách mua, anh phụ trách tài chính và chuyển quà. Muộn nhất là đầu tết âm sẽ đến tay các chú. Vì anh cũng phải lĩnh thưởng cuối năm đã. Anh em là team Delta huyền thoại mà :D
.
___________Auto Merge________________

.
Anh cũng nghe bác Linh và bác Tony đề cập về vấn đề này nhưng anh bận quá chưa kịp xử lý để lòng anh em nguội xuống. Anh em đã là mem Delta team thì dù có active hay inactive vẫn mãi mãi là thành viên của Delta. :D
 
6Đây là ai ?

à tiện đây cũng nói với các member nhận cái pad . Có 1 số member chưa nhận đc pad thì có thể là do anh NADS chưa gửi vì bận việc .
Anh ấy có nhờ tớ đi xin địa chỉ + điện thoại 1 số member đc nhận pad dể anh gửi , nhưng tình hình chẳng ai pm lại nên tớ cũng chịu :)) . Giờ tớ cũng chẳng quan tâm cái pad lắm :)) . Còn vụ việc của anh gà thì em không có ý kiến gì nhé\:D/
 
thật ra em cũng chả quan tâm đến phần thưởng lắm, cái chính là sau khi kết thúc tour thì đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Ko biết anh ở trên là ai (chắc là anh đồng nát ;)) ). Có cái pad làm kỉ niệm là quý lắm roài :X. Nhưng nếu anh có lòng tốt thì em cũng xin nhận >:). Đề nghị anh cho biết danh tính :">
 
A Dũng Nát chứ ai, các con giời mới bỏ bê MW1 mấy tháng quên sạch ae thế là k đc :-w
A có lòng thì bọn e xin nhận ạ :P. Còn vụ chị gà có lẽ đúng như ae nghĩ rồi. Dù sao thì cũng buồn thật, ae bao nhiêu năm rồi mà vì có tí quà mọn lại đổ vỡ.
 
Hi các bậc lão thành, em không phải trong ban tổ chức, xong thấy vấn đề này ảnh hưởng nhiều đến Delta quá. Gác mọi chuyện qua sang một bên. Bốn anh em dưới đây :
- Thong (Đà Nẵng): Mouse DA & Case CM
- Live2 (Nha Trang): Headphone Pioneer HDJ1000
- Nero (Nha Trang): Mouse IE1.1A + Pad H1
- Tam9999 (Sài Gòn): Mouse IE1.1A
gửi anh địa chỉ liên hệ, số điện thoại. Anh sẽ lần gửi tặng các chú quà của Delta team như trên. Tặng vật như trên sẽ do bác Tony phụ trách mua, anh phụ trách tài chính và chuyển quà. Muộn nhất là đầu tết âm sẽ đến tay các chú. Vì anh cũng phải lĩnh thưởng cuối năm đã. Anh em là team Delta huyền thoại mà :D
.
___________Auto Merge________________

.
Anh cũng nghe bác Linh và bác Tony đề cập về vấn đề này nhưng anh bận quá chưa kịp xử lý để lòng anh em nguội xuống. Anh em đã là mem Delta team thì dù có active hay inactive vẫn mãi mãi là thành viên của Delta. :D
Trước tiên thay mấy cái mẹt Delta Team sin trân thành cám ơn đến lòng hảo tâm của a Đồng Nát & TôMỳ.

Nói thật qua vụ này thì cũng để ae biết nhau nhiều hơn & lòng người như thế nào chứ còn phần thưởng cũng chỉ là tinh thần chứ có quan trọng gì đâu mà phải phiền thế, với lại đây là trách nhiệm của người đã tự sướng lên như thế chứ kô phải là nhiệm vụ của 2 anh đâu.

Còn về việc 2 anh có lòng hảo tâm muốn tặng ae Delta quà nhân dịp Năm Mới thì phải phát cho đầy đủ các mems chứ ;)).

Mà việc này cũng đã qua rồi & đừng nên nhắc lại nữa: Lòng người khó đoán lắm... và nhân đây cũng xin ae CoD-VN chơi vui vẽ với nhau, tình cảm là chính chứ đừng có vì 1 tí lợi nhỏ mà bỏ đi cả danh dự con người. Sống ở đởi cái đạo lý làm người quan trọng nhất là DANH DỰ, đã mất DANH DỰ là coi như mất TẤT CẢ.

Một lần nữa xin chân thành cám ơn 2 anh nhé, Delta Team rất tự hào vì đã có những members như các anh :-*.



//: gửi quà cho mấy tên kia mà ta kô có phần là kiện tiếp đó nha >:).
j/k​
 
Chỉnh sửa cuối:
Riêng Cụ cho nghể:)).....................................
 
Mấy con kia có quà tết à? :))
 
Làm 1 vụ offline ở HN cuối năm cho vui đê các anh :)). Em Torai đây nick kia bay lâu rồi nên dạo này cũng ít dạo chơi forum :D
 
Mấy con giời đã nhận quà chưa nhể8->
 
Back
Top