Những series gắn liền với tuổi thơ thế hệ 8x

thích nhất vẫn là hoàn châu cách cách rất vui nhộn
 
Có giải thích đc tại sao loại kim loại làm ra thanh kiếm đó lại làm bọn kia hoá rắn rồi hút vào cái lỗ đó ko :-?

Hình như cái này trong phim cũng chả giải thích nữa:(, chắc là mấy ngôi sao từ ngoài vũ trụ tới nên nó chứa 1 loại năng lượng đặc biệt ;))nên khi rèn thành kiếm đánh nhau với bọn kia chịu ko nổi nên lộ nguyên hình b-(
 
Những kỳ niệm ngày xưa chợt kéo về

Nhớ hồi trước chờ đến 6:00 tối để xem cô gái đại dương, kihinh khí cầu của giáo sư poopsnagle v.v........, những cái series này chiếu vào khoảng năm 1997 trở đi

Thiếu Osin trong danh sách các phim là 1 thiếu sót lớn. Osin từ danh từ riêng biến thành 1 danh từ chung chỉ nghề ;))

Có phim Những nẻo đường phù sa với bài hát ko thể nào quên nữa

Hoạt hình ngày xưa ngaòi mấy bộ đã nêu còn có cảnh sát GADGET , muộn hơn sau này khi có MMDS (kiểu truyền hình cáp như bây giờ) rất thích SWAT CAT và NINJA ROBOT :x
 
Chỉnh sửa cuối:
Những kỳ niệm ngày xưa chợt kéo về

Nhớ hồi trước chờ đến 6:00 tối để xem cô gái đại dương, kihinh khí cầu của giáo sư poopsnagle v.v........, những cái series này chiếu vào khoảng năm 1997 trở đi

Thiếu Osin trong danh sách các phim là 1 thiếu sót lớn. Osin từ danh từ riêng biến thành 1 danh từ chung chỉ nghề ;))

Có phim Những nẻo đường phù sa với bài hát ko thể nào quên nữa

Hoạt hình ngày xưa ngaòi mấy bộ đã nêu còn có cảnh sát GADGET , muộn hơn sau này khi có MMDS (kiểu truyền hình cáp như bây giờ) rất thích SWAT CAT và NINJA ROBOT :x

Oshin chứ ko phải Osin. Mà cái này đã đề cập từ đời 8 hoánh rồi.
 
Oshin chứ ko phải Osin. Mà cái này đã đề cập từ đời 8 hoánh rồi.
ok, Oshin .

Topic ko chào đón những người mới vào thì xin lỗi nhé. Đợt này bận ít qua box phim ảnh xem tin được .

P.S: Có series Thanh tra Derrick (or whatever) trên HTV xưa mình cũng rất thích
 
àh có ai nhớ akazukin cha cha on cartoon network ko :">

hồi nhỏ, khoảng 4 5 tuổi gì đó thôi toàn canh giờ để xem cái này trên CN :">
 
Có ai còn nhớ tên bộ phim hoạt hình này không: có 1 con mèo và 1 con chuột, một đứa lái xe tăng, đứa kia lái máy bay, hồi đó mình mê bộ này lắm.
 
^Su khơ và Bê ta :)) phim của TQ nên ko biết thế nào mà kiếm lun ^^
 
akazukin cha cha, cái film làm mình khổ sở ko ít lần , hồi đấy có biết em em đê ét là cái gì đâu , đến giờ chiếu là lại phải sang nhà con bạn hàng xóm xin xỏ để đc thò đầu vào xem ké :((...xem đến lúc nó đổi đồ từ trượng hay 1 cái gì đấy sang cầm kiếm thì nghỉ =,=
còn ai nhớ film "ngày mai trời lại sáng" ko :))
 
akazukin cha cha, cái film làm mình khổ sở ko ít lần , hồi đấy có biết em em đê ét là cái gì đâu , đến giờ chiếu là lại phải sang nhà con bạn hàng xóm xin xỏ để đc thò đầu vào xem ké :((...xem đến lúc nó đổi đồ từ trượng hay 1 cái gì đấy sang cầm kiếm thì nghỉ =,=
còn ai nhớ film "ngày mai trời lại sáng" ko :))

Akazukin cha cha hình như ngày xưa đài hà tây cũng chiếu mà, phim này mình không thích lắm vì nội dung na ná như Sailer Moon, cứ bị đám villain dẫm như con gián rồi transform lên là one hit kill.

Phim Ngày mai trời lại sáng thì ngày xưa đài hà nội nó chiếu vào buổi trưa nên bữa xem bữa không, bỏ mất tập cuối :|
 
Đúng 10 năm trước sáng nào dậy đi học mình cũng ráng nán lại coi phim này, năm đấy mình học lớp 9, giờ nghe lại bồi hồi xúc động quá =((
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Luz-Clarita-Daniela-Lujan.IWZA68W8.html

Akazukin cha cha hình như ngày xưa đài hà tây cũng chiếu mà, phim này mình không thích lắm vì nội dung na ná như Sailer Moon, cứ bị đám villain dẫm như con gián rồi transform lên là one hit kill.
Sailer Moon là cái gì thế bạn?
 
hà tây chiếu nhưng giờ đấy có trùng 1 ít với film 18h hồi trước , xem hết film ở vtv3 thì bật sang hà tây xem hoạt hình :)) nhưng mất 1 ít đoạn đầu thì phải , với cả trước dùng angten râu nên hình xấu quá T.T
bác m4 bắt lỗi kĩ quá , sai có e với o mà :))
 
Oh, mình lại nghĩ là Sailor Moon :))
 
có ai còn nhớ cái phim mỹ thể loại mà nó lồng tiếng cười vào phim , phim kể về gia đình có cô bé robot do ông bố chế tạo đó. Phim đấy cũng hay lắm.
 
^Small wonder, hình như của Úc.
 
hình như có người nhắc đến bộ
tam quốc diễn nghĩa nhờ =))
hồi đấy coi xong sáng hum sau đi học, lúc xếp hàng lên lớp cả đám hô chửi thằng chudu ngu vì đã mất vợ
ai nhớ câu đấy ko
cái gì mà mưu kế chudu yên thiên hạ
đã mất vuơng phi lai....
ai nhớ giúp mình cái
 
Những kỳ niệm ngày xưa chợt kéo về
Hoạt hình ngày xưa ngaòi mấy bộ đã nêu còn có cảnh sát GADGET , muộn hơn sau này khi có MMDS (kiểu truyền hình cáp như bây giờ) rất thích SWAT CAT và NINJA ROBOT :x

Công nhận, ngày xưa cứ đi học về là mở ngay CN rình cái Power zone gồm Swat cat, Ninja Robot, 3 thằng, rồi 4 thằng ( fantastic 4)..... :))

Sau này còn Teen Titains, Winx culb, Samurai Jack, Justice League... xem cũng rất ổn nhưng đến nay tuy cũng đầu 2 đít chơi vơi, cố gắng ngòi xem thì thật dek nuốt nổi cái nào nữa :))
 
Back
Top