galo
Donkey Kong
- 26/7/09
- 460
- 3
Mình xin bắt đầu câu chuyện như thế này, quả thật lúc này mình đang rất là phân vân, cũng ko biết cách giải quyết sao cho thỏa đáng:)
Mình có yêu 1 cô gái từ hồi mới vào đại học, suốt khoảng thời gian học đại học thì tình cảm đó nảy nở rất là tốt đẹp, đó là mối tình đầu của mình. Tình yêu thời sinh viên thật đẹp bởi vì lúc đó chỉ yêu mà ko nghĩ đến bất cứ điều gì khác :)
Rồi 2 đứa cũng ra trường và bắt đầu đi làm, mình và cô ấy cũng nghĩ là sau 2-3 năm nữa khi có việc làm ổn định thì sẽ cưới nhau, nhưng quả thật thì mọi chuyện phát sinh ko theo như ý nghĩ ban đầu của mình nữa :)
Cùng đi làm trong cùng 1 công ty, 2 đứa cùng khởi điểm với cùng 1 mức lương, sau 1 năm làm việc, mình chỉ được tăng lương lên được 2tr (6tr lên 8tr), đó thật sự là ước mơ của nhiều người, nhưng cô ấy thì tăng cũng khủng hơn mình (lên tới gần 20tr), ban đầu mình cũng chỉ nghĩ đơn giản như vậy là tốt, cô ấy cũng rất tế nhị khi ko lần nào đi chơi với mình mà đề cậo đến chuyện công việc và mức lương, mình cũng ầm ừ cho qua cũng chỉ vì đơn giản là lương 2 đứa cao thì sẽ tốt cho gia đình của mình sau này thôi:)
Nhưng chuyện đời ko phải là vậy, mình tình cờ được trong thân tâm cô ấy đã mất dần sự nể phục vào mình, tình yêu ko đơn giản là 2 đứa yêu nhau mà đôi khi cần sự nể phục và bản lĩnh của người đàn ông. Tất cả mọi thứ cô ấy đều hơn mình từ giao tiếp đến các mối quan hệ trong xã hội. Cuối cùng, cô ấy cũng đi du học và khoảng cách về trình độ của mình càng xa ra và sự nể phục càng giảm dần:) Cô ấy cũng đã trực tiếp thổ lộ cho mình biết và cũng nói là ko biết giờ em yêu anh hay là thương anh nữa, nghe xong mình rất buồn và mất nhiều rất nhiều thời gian suy nghĩ. Cuối cùng mình cũng đề nghị chia tay. Nhưng cô ấy lại ko muốn điều đó và cố ấy đã khóc lóc hết nước mắt, và mình đã đồng ý quay lại...............
Câu chuyện cũng ko có gì đáng phải bàn nếu ko có 1 sự kiện khác xảy ra........
Mình chuyển qua 1 công ty mới, tại đây mình gặp 1 người khác. 1 con người thua người yêu của mình toàn diện, từ trình độ học vấn, khả năng cho đến gia đình. Sau gần 1 tháng làm việc, mình bắt gặp những ánh mắt của người đó nhìn mình và thực sự mình cảm thấy 1 cảm giác rất lạ.Do yêu cầu công việc nên đòi hỏi mình phải đi công tác nhiều ngày liền và người ấy cũng đi cùng với mình. Trên những chuyến xe đi công tác, mình và người ấy cũng tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, và đến lúc cô ấy thiếp mệt thì ngã vào người mình mà ngủ say. Những lần xong công việc, lại công tác ở tỉnh xa, mình và cô ấy thường đi ăn uống và hay nói chuyên với nhau, ban đầu thì cũng nghĩ là bình thường, nhưng dần dần cái tình cảm đó lớn lên, và đến 1 ngày cô ấy nói với mình "Em ghen tị với người yêu của anh, em chỉ ước sau này có được người chồng như anh...." Thật sự ở bên cô ấy, mình cảm nhận được cái bản lĩnh đàn ông của mình và cảm nhận được mình có thể che chở cho cô ấy, điều mà mình ko cảm nhận được khi ở bên người yêu của mình:).Tình cảm của mình bắt đầu bị lung lay! Cứ mỗi sáng đi làm mình đều mong gặp cô ấy.Mình sống mà cứ như kẻ ngoại tình :)
................
Khoảng cách của người yêu mình và mình ngày càng xa nhau hơn khi người yêu mình thổ lộ mong muốn ở lại tại nước cô ta du học (cô ấy đã học xong thạc sĩ và chuẩn bị học tiếp lên tiến sĩ), người yêu mình có nói mình qua với cô ấy, mình cũng suy nghĩ về điều này. Nhưng thật sự, mình yêu thích công việc này và cũng nghĩ rằng qua nước ngoài thì ko thể biết được mình sẽ làm cái gì...........:)
Thật sự, bây giờ mình rất phân vân, vì mình đã dẫn người yêu của mình ra mắt ba mẹ mình và ba mẹ mình cũng rất quý cô ấy, nhưng sự mặc cảm đang khiến mình xa dần......Cố ấy vẫn quan tâm đến mình và vẫn liên lạc vời mình hàng ngày. Mình biết người yêu của mình cũng còn rất yêu mình, nhưng hình như mình đang yêu người đó bằng lý trí và trách nhiệm chứ không phải con tim:)
Mình đang bị rối bời giữa lý trí và con tim và thật sự ko biết phải làm sao :)
Mình có yêu 1 cô gái từ hồi mới vào đại học, suốt khoảng thời gian học đại học thì tình cảm đó nảy nở rất là tốt đẹp, đó là mối tình đầu của mình. Tình yêu thời sinh viên thật đẹp bởi vì lúc đó chỉ yêu mà ko nghĩ đến bất cứ điều gì khác :)
Rồi 2 đứa cũng ra trường và bắt đầu đi làm, mình và cô ấy cũng nghĩ là sau 2-3 năm nữa khi có việc làm ổn định thì sẽ cưới nhau, nhưng quả thật thì mọi chuyện phát sinh ko theo như ý nghĩ ban đầu của mình nữa :)
Cùng đi làm trong cùng 1 công ty, 2 đứa cùng khởi điểm với cùng 1 mức lương, sau 1 năm làm việc, mình chỉ được tăng lương lên được 2tr (6tr lên 8tr), đó thật sự là ước mơ của nhiều người, nhưng cô ấy thì tăng cũng khủng hơn mình (lên tới gần 20tr), ban đầu mình cũng chỉ nghĩ đơn giản như vậy là tốt, cô ấy cũng rất tế nhị khi ko lần nào đi chơi với mình mà đề cậo đến chuyện công việc và mức lương, mình cũng ầm ừ cho qua cũng chỉ vì đơn giản là lương 2 đứa cao thì sẽ tốt cho gia đình của mình sau này thôi:)
Nhưng chuyện đời ko phải là vậy, mình tình cờ được trong thân tâm cô ấy đã mất dần sự nể phục vào mình, tình yêu ko đơn giản là 2 đứa yêu nhau mà đôi khi cần sự nể phục và bản lĩnh của người đàn ông. Tất cả mọi thứ cô ấy đều hơn mình từ giao tiếp đến các mối quan hệ trong xã hội. Cuối cùng, cô ấy cũng đi du học và khoảng cách về trình độ của mình càng xa ra và sự nể phục càng giảm dần:) Cô ấy cũng đã trực tiếp thổ lộ cho mình biết và cũng nói là ko biết giờ em yêu anh hay là thương anh nữa, nghe xong mình rất buồn và mất nhiều rất nhiều thời gian suy nghĩ. Cuối cùng mình cũng đề nghị chia tay. Nhưng cô ấy lại ko muốn điều đó và cố ấy đã khóc lóc hết nước mắt, và mình đã đồng ý quay lại...............
Câu chuyện cũng ko có gì đáng phải bàn nếu ko có 1 sự kiện khác xảy ra........
Mình chuyển qua 1 công ty mới, tại đây mình gặp 1 người khác. 1 con người thua người yêu của mình toàn diện, từ trình độ học vấn, khả năng cho đến gia đình. Sau gần 1 tháng làm việc, mình bắt gặp những ánh mắt của người đó nhìn mình và thực sự mình cảm thấy 1 cảm giác rất lạ.Do yêu cầu công việc nên đòi hỏi mình phải đi công tác nhiều ngày liền và người ấy cũng đi cùng với mình. Trên những chuyến xe đi công tác, mình và người ấy cũng tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, và đến lúc cô ấy thiếp mệt thì ngã vào người mình mà ngủ say. Những lần xong công việc, lại công tác ở tỉnh xa, mình và cô ấy thường đi ăn uống và hay nói chuyên với nhau, ban đầu thì cũng nghĩ là bình thường, nhưng dần dần cái tình cảm đó lớn lên, và đến 1 ngày cô ấy nói với mình "Em ghen tị với người yêu của anh, em chỉ ước sau này có được người chồng như anh...." Thật sự ở bên cô ấy, mình cảm nhận được cái bản lĩnh đàn ông của mình và cảm nhận được mình có thể che chở cho cô ấy, điều mà mình ko cảm nhận được khi ở bên người yêu của mình:).Tình cảm của mình bắt đầu bị lung lay! Cứ mỗi sáng đi làm mình đều mong gặp cô ấy.Mình sống mà cứ như kẻ ngoại tình :)
................
Khoảng cách của người yêu mình và mình ngày càng xa nhau hơn khi người yêu mình thổ lộ mong muốn ở lại tại nước cô ta du học (cô ấy đã học xong thạc sĩ và chuẩn bị học tiếp lên tiến sĩ), người yêu mình có nói mình qua với cô ấy, mình cũng suy nghĩ về điều này. Nhưng thật sự, mình yêu thích công việc này và cũng nghĩ rằng qua nước ngoài thì ko thể biết được mình sẽ làm cái gì...........:)
Thật sự, bây giờ mình rất phân vân, vì mình đã dẫn người yêu của mình ra mắt ba mẹ mình và ba mẹ mình cũng rất quý cô ấy, nhưng sự mặc cảm đang khiến mình xa dần......Cố ấy vẫn quan tâm đến mình và vẫn liên lạc vời mình hàng ngày. Mình biết người yêu của mình cũng còn rất yêu mình, nhưng hình như mình đang yêu người đó bằng lý trí và trách nhiệm chứ không phải con tim:)
Mình đang bị rối bời giữa lý trí và con tim và thật sự ko biết phải làm sao :)




)



Để sau này không phải ân hận