cảm giác sung sướng khi cài được 1 game trên PC là ko thể tả, sau đó là sự thích thú khi bắt đầu, hưng phấn đến cao trào khi hạ boss, rồi quay lại lúc hồi hộp chờ game mới ra từng ngày
ngày nay toàn thấy tụi nhỏ cắm đầu vô mấy cái game online 2D xấu òm thấy mà thất vọng, đối với mình VLTK còn ko bằng 1 góc của Diablo hồi đó
chơi game để giải trí bên cạnh đó chơi game để học hỏi nhiều cái hay của nhiêu tuyến nhân vật còn tùy game qua đó để tập cách suy nghĩ hay cho mình miễn không học tập những cái quá ảo đem ra hại đời là được. Chơi game để có những phút giây sâu lắng kỉ niệm tận hưởng những cái hay chỉ trong game mới có :).
chơi game để sử dụng hết thời gian mình chẳng biết làm gì(lúc đó có cho tiền cũng học ko vào)
chơi game để quên đi rằng mình chưa có người yêu và để có nơi mà trú chân trong ngày 8-3