Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Những nụ hôn rực rỡ nghe nói hạn chế là copy tráo trở HSM với Mama Mia thì phải
Nội có dính tới HSM thì em bái biệt![]()



sai lầm khi coi phim này hôm quá, bà mẹ đi toi 250k của mình vô coi xong nghe khán giả và mấy thằng bạn chửi :(




Khiếp đảm bởi Khi yêu đừng quay đầu lại
(TGĐA Online) – Mặc dù bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, nhưng nhân vật nữ Nguyên Xuân không hẳn được lòng tất cả người xem. Hãy cùng chia sẻ với nhận định của những khán giả vốn rất yêu mến điện ảnh Việt Nam…
Thân gửi ban biên tập tạp chí Thế giới điện ảnh
Mình là Minh Tâm, một độc giả đã lâu năm của báo. Mình yêu điện ảnh và đặc biệt rất quan tâm đến điện ảnh Việt Nam. Mình thường theo dõi tin tức điện ảnh trên trang web này và rất tò mò với bộ phim Khi Yêu đừng quay đầu lại. Được đánh giá là một bộ phim sáng giá nhất dịp Tết Canh Dần với một khung cảnh liêu trai, một chuyện tình lãng mạn và đầy bí hiểm. Mình thực sự bị cuốn hút bởi trailer, giới thiệu nội dung của bộ phim này trên các tờ báo mạng. Thế nhưng sau khi xem xong, cảm giác của mình có thể nói là khá thất vọng với Khi yêu đừng quay đầu lại và đặc biệt có ác cảm với vai nữ chính Nguyên Xuân.
![]()
Theo đánh giá của mình, cô ấy đúng là một kiểu mẫu “thực dụng” thời nay. Xuất thân từ gái nhảy vũ trường, Nguyên Xuân rất bạo dạn. Cô ấy sẵn sàng nhận lời mời ở lại nhà Bá Kỳ, cho dù chẳng biết nhiều về ông bà chủ. Dù không phải nhà mình, nhưng Nguyên Xuân sẵn sàng “mò” vào phòng bà chủ để lấy quần áo ra “mặc thử”. Để rồi khi Bá Kỳ bắt gặp, chẳng cần nói câu nào nàng cũng sẵn sàng trao thân luôn. Một lần, hai lần thì nàng còn đòi cả dây chuyển của bà chủ nữa chứ... Tôi thấy cô ấy quá “vật chất” và rẻ tiền. Cô ấy yêu chàng trai saxophone, hai người cùng nhau bỏ đi. Khi chàng phản đối một hai câu thì nàng vứt chàng lại một mình trên con đường không một bóng xe và bỏ đi không mảy may suy nghĩ. Tình yêu của cô ấy chỉ thế thôi ư ?
Chia tay không bao lâu, cô ấy lại được chàng Bách Du đẹp trai giàu có tán tỉnh. Bách Du dẫn cô đi mua sắm, đi chơi, đi mua chiếc váy mà cô thích, đưa cô về ở một ngôi nhà đẹp như tranh vẽ. Thế rồi cũng chỉ một chút hiểu lầm, Nguyên Xuân nhanh chóng xếp vali để ra đi. Thế rồi cô ấy nhận ra Bách Du và chàng saxophone là một. Tôi cũng không hiểu tại sao cùng một người, cùng nói chuyện, cùng ôm hôn mà Nguyên Xuân không nhận ra. Chẳng nhẽ cô ấy ôm hôn nhiều người quá nên không nhớ cảm xúc hoặc vị ngọt đắng của những nụ hôn sẽ khác nhau thế nào ?
![]()
Tôi chỉ xem được 2/3 bộ phim mà đã không thể chấp nhận được Nguyên Xuân. Dù cho cuối phim cô ấy hiểu thế nào là “Yêu”. Thế nhưng một hình tượng như thế bước lên màn ảnh, có quá sai lầm không ? Tại sao không phải là một tình yêu trong sáng, một cô gái trong sáng. Phim Hàn Quốc rất thu hút vì họ xây dựng những con người sống tốt, sống thật, thủy chung và son sắt. Vậy mà hình tượng cô gái Việt Nam trong Khi yêu khiến tôi thực sự xấu hổ và muốn lập tức…quay đầu. Cô ấy trải qua chuyện tình với hai người đàn ông, chưa kể lên giường cùng Bá Kỳ và không mảy may suy nghĩ về bản thân mình, cảm giác với cô ấy, chuyện trao gửi thân xác giống như cùng nhau chia sẻ một tách trà.
![]()
Phim Việt Nam gần đây có nhiều khởi sắc, hứa hẹn những tín hiệu đáng mừng để đưa khán giả Việt Nam về với phim trong nước. Tuy nhiên, với một tác phẩm dạy con người ta phải trải qua kinh nghiệm yêu và trao thân xác, vòi vĩnh vật chất thì mới biết thế nào là tình yêu đích thực, tôi e sẽ để lại những bài học xấu cho giới trẻ bây giờ. Tại sao Nguyên Xuân không phải là một trinh nữ, một cô gái bẽn lẽn trước tình yêu, đánh rơi tình yêu vì sự nhút nhát của mình để giúp người xem hiểu ra, không, trước tình yêu bạn cũng cần thêm nghị lực, cần sự tự tin và chủ động nhiều hơn..Đằng này, yêu ư, chỉ là mua sắm, tặng quà, những đam mê tiền bạc và chuyện chăn gối cực kỳ dễ dãi. Vẫn biết bây giờ đa phần Khi yêu người ta muốn thế, nhưng để chuyển tải lên màn ảnh, không nhằm mục đích phơi bày hiện thực xã hội, mà để kể một chuyện tình liêu trai, thì có lẽ không nên đưa ra một câu chuyện tầm phào và rẻ tiền như vậy…
http://thegioidienanh.vn/20100211013439372p153c154/khiep-dam-boi-khi-y234u-dung-quay-dau-lai.htm
Xem xong thì ..... nói thẳng ra là nhãm "vì công lý" 
Một kết thúc dzô dzuyên
Cùng cốt truyện đứt quãng , khó hiểu


một đứa con gái mà mê chuyện tình dzục còn hơn là ăn ngủ nữa.Những nụ hôn rực rỡ nghe nói hạn chế là copy tráo trở HSM với Mama Mia thì phải
Nội có dính tới HSM thì em bái biệt![]()
Chiều hôm qua phí mẹ nó mất 60k vào diamond xem cái phim này, xem được nửa tiếng thấy khắm quá định đứng lên đi về nhưng tiếc tiền đành ngồi nốt, ai ngờ đoạn kết còn khắm hơn![]()
[/spoil]
,thấy tết này có cái những nụ hôn rực rỡ là đỡ nhất bọn,còn lại toàn phim xàm
.