Hôm qua bên red còn 1 , bên blue còn mình với 2 thằng , mình đang walk long B camp ct vì 1 thằng thì trên lầu camp rồi , 1 thằng thì đang lăng nhăng ở mid A .
Bỗng nghe thấy 1 vài tiếng chạy uỳnh uỵch cạnh tường , biết địch nó ở ct , báo ngay kênh all :
_ nó ct
Thằng bên địch :
_ Dm mài hack à
rồi thằng đồng đội mình ở mid A ất ơ , cứ đi 1 mạch ra nhà địch , mình nghe thấy chạy bình bịch rất nhanh rồi mất dần thì đoán chắc thằng khốn nạn thấy phe mình nên đuổi , hô to :
_ Nó đuổi đằng sau kìa ...
Quân mình vẫn ất ơ éo hiểu gì , cứ cắm cổ chạy chả thấy quay lại trên rada
chạy gấp sang bên red thì thấy anh ấy lao từ long A ra , cho phát TRG , 2s sau thì : " vl` wall , wall rồi , kick đi "
Cũng có 1 2 đứa bên red với bên mình hiểu biết , nói lại nhưng gần 30s sau thì bị kick ra , nản