- Năm lớp 3, do trường giải thể nên phải đổi qua ngôi trường mới ::( ....... Bạn bè phải tứ tán khắp nơi, nhưng có là chi khi vẫn cùng học chung một ngôi trường
^___^ .........
-
Rồi ngày sinh nhật cũng đến, một ngày cuối tháng Tám, ngày mà tất cả đều bận bịu để chuẩn bị cho đầu năm học mới

........ Tui yêu ngày này,
vì vừa gặp được bạn bè, vừa có quà sinh nhật - thường là dụng cụ học tập mới cáu cho năm học mới :-* .......
- Tui háu hức viết thiệp mời,
tất cả có đến 34 người bạn trong lớp cũ 
....... Tui hí hửng dưa đến tận tay từng người bạn của tui, với hy vọng có thật nhiều quà

.........
Nhưng có ngờ đâu T___T .........
-
Ngày cuối tháng Tám trời mưa, buổi chiều se lạnh và ẩm ướt, tui mong ngóng từng phút từng giây một , chờ những người bạn sẽ đến chung vui ngày sinh nhật của tui

.....
Nhưng than ôi !!!! ........
Buổi tiệc đã trễ hơn ba mươi phút mà chưa thấy một ai đến 
........
Nhưng, ô kìa, ai như cô gái, mặc áo xanh giống như bạn ta 
.........
Chỉ một người và một người >__< ........ Buổi tiệc tất nhiên là lạnh lẽo rồi
>"< ........ Ngoài ra, món quà duy nhất nhận được từ người bạn đó là một cục xà bông CaMay dỏm
*___* ........
- Dù sao thì ngày đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ, một kỷ niệm giống như một bài học :
"Ngày sinh nhật của ta, tốt nhất không nên mời bạn bè, chỉ nên gặm nhắm nỗi cô đơn một mình" 
......... Từ đó về sau, tui không thèm mời bất cứ một người bạn nào vào ngày sinh nhật của tui nữa, nản và chán lắm rồi

.........