toilachinhtoi
Mr & Ms Pac-Man
- 6/1/05
- 102
- 1
Sau những ngày tháng lam lụng cày như trâu kéo như bò,vai gầy da héo,ngủ trên cánh đồng Zeia,tay rụng chân mòn,tim héo,ku khô,cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng thu hoạch được cây GS 33 ar,tuy fac ít người,nhưng mọi người góp công góp sức để ra đời cái thứ con bò này,móa càng nhìn càng ghét,hè hè. Đầu tiên e xin cám ơn 2 người góp phần to lớn nhất để cho ra đời thèng ku nài: PhamDinhHung và ¬©ßácSïHaiSúng©« ,2 pác này,iem mà có con rái là gã ngay cho 2 bác ấy,ngoài ra dĩ nhiên cũng ko thể thiếu mọi thành viên trong fac cũng góp ko ít công sức cho sự ra đời hôm nay của thằng ku,xin chân thành đa + tạ các ae trong fac, yêu mí ae nhìu thật nìu mioa...xxxx chụt chụt:-*...


Ta với chú Kel chế dc rifle 33ar từ tối hôm CN còn GS 33ar thấy DGR cầm lâu rồi 


