bupbenoiloan
Youtube Master Race
- 30/9/09
- 45
- 0
tớ chưa bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái bực tức thế này và cảm thấy không thể chịu được nữa rồi muốn xả ra tất cả .
tớ có cô em gái em tớ rất ngoan ngoãn ,đang đi học xa nhà gia đình tớ lại nề nếp gia giáo chưa bao giờ để xảy ra 1 điều tiếng gì không hay vậy mà 1 hôm ...
-em hỏi thôi ,phải thì phải mà không phải thì thôi nhé
-ừ
-em gái chị có bầu phải không?
choáng váng ,chân tay rụng rời
1 góc riêng
-ai bảo em thế?
-mấy hôm trước e về nghe thấy người ta nói thế
-ai nói?
-em không biết chị đừng hỏi em ,em đã bảo phải thì phải ,không phải thì thôi
-em nói đi ,nếu không nói được thì là do em nói mà thôi ...mà em biết gia đình chị rồi chuyện danh dự cả đời 1 người không thể nói dễ dàng vậy đâu
-chị này em chỉ hỏi vậy thôi...em...
-tối nay chị cần em và chồng em có mặt tại nhà mẹ đẻ em nếu em vẫn không chịu nói
tối hôm đó
-chị muốn em nói thật với chị ,em có làm chuyện gì làm bố mẹ và gd phải khổ tâm không?
-chị có tin em không? chuyện j` hả chị?
-người ta nói em có bầu nhưng chị tin em
-mai em sẽ về
tại nhà mẹ ''đứa kia''
-cháu cần 1 lời giải thích và cần danh dự của em gái cháu ,của gia đình cháu
-bác xin cháu con dại cái mang nó không nói bác cũng đành chịu ,nói cho chị biết ai nói đi con
ngoảnh nhìn con gái :vẫn không nói gì
-bác ạ 1 lời nói không thể lấy lại danh dự cho em gái cháu đâu ,bác có biết con gái bác gây ra chuyện j` không? nó là chuyện tày trời
cháu cần biết ai nói điều này ,cháu sẽ tìm đến tận nơi xem bố mẹ nó có dạy được nó không nếu không cháu sẽ giải quyết theo cách của cháu cho nó và những đứa ngồi lê đôi mách 1 bài học .....
sáng hôm sau
-em muốn gặp ''con kia'' chị dẫn em đến nhé chặn đường nó rồi nện cho nó 1 trận
-tùy em
30 phút sau
-em ra gặp chị và em gái chị
-không ra được
-vì sao?
-nói rồi không ra được....
và:
-thôi về đi em ,không cái gì đau = việc lấy chồng rồi mà vẫn làm khổ bme đẻ ,người ta đã phải cầu xin chị
-chị à ,em không thể bỏ qua được ,danh dự cả đời em đâu phải lời nói đùa vui ,giờ đây em làm sao đây? đi giải thích với từng người 1 à?
và em tôi khóc ,chưa bao giờ tôi gặp phải chuyện này khi người ta dám dựng lên 1 câu chuyện ,nghĩ đến thế tôi chỉ muốn tìm ''con kia'' để đánh nó ,không biết phải mất bao nhiêu tg nữa em gái tôi mới có thể vượt qua được cú sốc này
tớ có cô em gái em tớ rất ngoan ngoãn ,đang đi học xa nhà gia đình tớ lại nề nếp gia giáo chưa bao giờ để xảy ra 1 điều tiếng gì không hay vậy mà 1 hôm ...
-em hỏi thôi ,phải thì phải mà không phải thì thôi nhé
-ừ
-em gái chị có bầu phải không?
choáng váng ,chân tay rụng rời
1 góc riêng
-ai bảo em thế?
-mấy hôm trước e về nghe thấy người ta nói thế
-ai nói?
-em không biết chị đừng hỏi em ,em đã bảo phải thì phải ,không phải thì thôi
-em nói đi ,nếu không nói được thì là do em nói mà thôi ...mà em biết gia đình chị rồi chuyện danh dự cả đời 1 người không thể nói dễ dàng vậy đâu
-chị này em chỉ hỏi vậy thôi...em...
-tối nay chị cần em và chồng em có mặt tại nhà mẹ đẻ em nếu em vẫn không chịu nói
tối hôm đó
-chị muốn em nói thật với chị ,em có làm chuyện gì làm bố mẹ và gd phải khổ tâm không?
-chị có tin em không? chuyện j` hả chị?
-người ta nói em có bầu nhưng chị tin em
-mai em sẽ về
tại nhà mẹ ''đứa kia''
-cháu cần 1 lời giải thích và cần danh dự của em gái cháu ,của gia đình cháu
-bác xin cháu con dại cái mang nó không nói bác cũng đành chịu ,nói cho chị biết ai nói đi con
ngoảnh nhìn con gái :vẫn không nói gì
-bác ạ 1 lời nói không thể lấy lại danh dự cho em gái cháu đâu ,bác có biết con gái bác gây ra chuyện j` không? nó là chuyện tày trời
cháu cần biết ai nói điều này ,cháu sẽ tìm đến tận nơi xem bố mẹ nó có dạy được nó không nếu không cháu sẽ giải quyết theo cách của cháu cho nó và những đứa ngồi lê đôi mách 1 bài học .....
sáng hôm sau
-em muốn gặp ''con kia'' chị dẫn em đến nhé chặn đường nó rồi nện cho nó 1 trận
-tùy em
30 phút sau
-em ra gặp chị và em gái chị
-không ra được
-vì sao?
-nói rồi không ra được....
và:
-thôi về đi em ,không cái gì đau = việc lấy chồng rồi mà vẫn làm khổ bme đẻ ,người ta đã phải cầu xin chị
-chị à ,em không thể bỏ qua được ,danh dự cả đời em đâu phải lời nói đùa vui ,giờ đây em làm sao đây? đi giải thích với từng người 1 à?
và em tôi khóc ,chưa bao giờ tôi gặp phải chuyện này khi người ta dám dựng lên 1 câu chuyện ,nghĩ đến thế tôi chỉ muốn tìm ''con kia'' để đánh nó ,không biết phải mất bao nhiêu tg nữa em gái tôi mới có thể vượt qua được cú sốc này


kệ dc mãi ko? sau có chồng con về quê,xì xầm,rồi lại ....... 

ko biết hiểu đúng ko .... mà nếu thiệt thì mình khuyên bạn ko nen dùng vũ lực .... ko giải quyết được gì.... có khi còn gây ra chiến tranh 2 giai đình thì còn mệt về sau
. Tốt nhất nên chơi khăm lại con nhỏ đó thôi .